Nhiều người đặt câu hỏi, tại sao ĐT Việt Nam chọn Hàn Quốc làm điểm dừng chân? Tại sao ĐT Việt Nam đá với quân xanh là FC Seoul trong giai đoạn chạy đà cho AFF Suzuki Cup? Dư luận luôn có xu hướng muốn đội tuyển phải thật sự hoàn mỹ trong mọi cảnh huống, mọi trận đấu. Thế nhưng, hạnh phúc, sự thành bại của một đội bóng là đích đến cuối cùng chứ không hẳn là cảm giác về sự hoàn hảo trên từng chặng đường đi. Rằng, để có một cái đích trọn vẹn thì từng chặng đường chuẩn bị có những nhiệm vụ riêng.
Kiên định thực hiện lộ trình đề ra là điều mà ông Thắng và các học trò cần phải làm. Và không nói thì ai cũng biết, giờ là lúc ĐT Việt cần phải nạp năng lượng, tăng cường khả năng va đập với những đối thủ sung mãn về thể lực cũng như tìm kiếm sự đồng điệu trong lối chơi. Thậm chí, đến thời điểm hiện tại, chẳng ai có thể khẳng định HLV Nguyễn Hữu Thắng đã có cho mình một đội hình ưng ý nhất cho AFF Suzuki Cup. Nói cách khác, nhà cầm quân này đang thả học trò vào sân, thôi thúc họ phải thể hiện hết những ưu, nhược điểm của mình. Ông Thắng cũng đang nỗ lực định vị lối chơi, kiến tạo một nền tảng thể lực thật sự sung mãn cho đội tuyển.
Vậy mới nói, đừng quan tâm đến việc, ĐT Việt Nam đã ghi được bao nhiêu bàn, thắng hay thua, mà hãy đặt câu hỏi, các tuyển thủ đã thể hiện như thế nào? HLV Hữu Thắng đã xáo trộn, thử nghiệm đội hình ra sao? Còn với dư luận bóng đá nước nhà, tin và ủng hộ lộ trình mà HLV Nguyễn Hữu Thắng đã xác lập là điều cần thiết nhất trong lúc này. Bởi, nói cho cùng, với tư cách là người chịu trách nhiệm cuối cùng về thành tích của đội bóng, ông Thắng biết phải làm gì tốt nhất cho ĐT Việt Nam.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn