ĐT Việt Nam: Tự hào lắm, những người hùng
Dù không thể viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình tại Asian Cup 2019 và phải dừng bước ở trận tứ kết, nhưng các cầu thủ Việt Nam vẫn xứng đáng là những người hùng trong lòng gia đình, người thân và cổ động viên nước nhà.
Sau năm 2018 không thể nào quên và đỉnh cao chính là chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018, bóng đá Việt Nam đã chính thức bước lên một tầm cao mới. Đó là thành tích lọt vào tới tứ kết Asian Cup 2019, giải đấu qui tụ toàn những anh hào hàng đầu của châu lục.
Nhưng nếu chỉ nhìn vào thành tích đó thì vẫn chưa thể lột tả hết được những ấn tượng mà thầy trò HLV Park Hang-seo mang lại cho NHM. Không phải ngẫu nhiên mà "Các chiến binh sao vàng" lại đang trở thành một cơn sốt trên toàn châu Á, với một màn trình diễn mà ngay cả FIFA cũng phải dành sự tán thưởng.
Trong số 24 đội bóng tham dự Asian Cup 2019, tuyển Việt Nam là đội bóng có chiều cao trung bình thấp nhất giải đấu, đồng thời cũng là tập thể trẻ nhất giải đấu. Nhưng với tinh thần "không biết cúi đầu", những chàng trai áo đỏ, thấp bé chẳng phải dễ bắt nạt đã khiến các đối thủ phải ngước nhìn.
Điều kỳ diệu đã không thể xảy ra khi chúng ta để thua Nhật Bản với tỷ số tối thiểu ở tứ kết, nhưng hiếm khi nào mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam lại đón nhận một trận thua với sự thanh thản đến vậy. Bởi đối thủ của chúng ta là kẻ đã 4 lần vô địch Asian Cup, với phần lớn đội hình đang thi đấu tại châu Âu và chỉ mới gây thôi còn gây tiếng vang tại World Cup 2018.
Không có những giọt nước mắt cay đắng, không có ai đổ lệ vì sự bất lực đến tức tưởi và chỉ đâu đó có sự tiếc nuối. Nhưng tất cả đều có chung một cảm giác tự hào, hạnh phúc vì “Những chiến binh sao vàng” đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ ở đấu trường châu lục nhờ tài năng và khát vọng.
Khép lại một cuộc hành trình đầy vinh quang, các cầu thủ của chúng ta đã có thể trở về nhà với tâm thế của những người hùng đích thực, trong vòng tay gia đình và bạn bè. Càng ý nghĩa hơn khi đây là những ngày mà không khí chuẩn bị cho Tết âm lịch 2019 đã cận kề.
Khâm phục trước những nỗ lực của thầy trò HLV Park Hang-seo, trong dịp Tết Kỷ Hợi đang đến rất gần, Sony đã quyết định tặng cho mỗi thành viên của ĐTBĐQG Việt Nam gồm các tuyển thủ, Ban Huấn luyện, và các thành viên dàn âm thanh Sony Soundbar HT-S700RF và Bravia OLED TV 55A8F.
Là nhà tài trợ của Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam từ năm 2017, Sony Việt Nam luôn đồng hành cổ vũ các cầu thủ qua từng trận đấu, từng giải đấu để khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam trên trường châu lục. Với những cầu thủ đã đi xa nhà lâu ngày, còn gì hạnh phúc, đầm ấm hơn khoảnh khắc quây quần bên bố mẹ, người thân ngồi trước tivi để xem pháo hoa, nghe lời chúc Tết hay cùng nhau xem lại những trận đấu của một năm thành công rực rỡ.
Nguồn Bongdaplus
- 03:12 HLV Hoàng Anh Tuấn sẵn sàng chơi tất tay để U23 Việt Nam tạo bất ngờ trước Iraq ở tứ kết U23 châu Á
- 03:49 Điểm tin 24/4: Lý do HLV Amorim từ chối Liverpool, PSG bỏ 200 triệu euro mua người thay Mbappe
- 08:08 Vùi dập Chelsea 5 bàn trắng, Arsenal còn nguyên khát khao vô địch
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam chạm trán Iraq, ký ức 'Thường Châu' có lặp lại lần nữa
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn