Dư âm Liverpool 4-0 Arsenal: Sống ở đời, đôi khi phải biết sợ!

Kinh Thi Kinh Thi
06:06 ngày 28-08-2017
Mùa trước, ngay vòng khai mạc, Liverpool đã thắng 4-3 trên sân Arsenal. Trong 3 lần gặp nhau gần nhất ở Premier League (tính đến trước hôm qua), họ đã ghi... 17 bàn vào lưới của nhau. Đấy là lý do vì sao giới hâm mộ, dù đứng ở vị trí trung lập, không thể bỏ qua cặp đấu này.
Dư âm Liverpool 4-0 Arsenal: Sống ở đời, đôi khi phải biết sợ!

Trước khi Roberto Firmino mở tỷ số cho Liverpool ở phút 17, đã có ít nhất 3 lần sóng gió nổi lên, ở cả hai đầu sân. Ngần ấy cơ hội cũng lại xuất hiện chỉ khoảng chục phút sau bàn thắng của Firmino. Rồi đến lượt Sadio Mane ghi bàn!

Nếu cho rằng tính giải trí cao là một đặc điểm quan trọng của Premier League, thì cặp đấu này chính là điển hình. Bàn về khía cạnh chuyên môn, vấn đề lại khác. Arsenal đã quên cảm giác vô địch Premier League suốt 13 năm, trong khi Liverpool thậm chí chưa từng lên ngôi trong kỷ nguyên Premier League. Sẽ chẳng có gì để nói nếu đấy chỉ là các đội trung bình. Hoàn toàn ngược lại, đấy chính là hai trong số vài CLB vĩ đại nhất trên quê hương bóng đá xưa nay.

Riêng trong trận đấu đêm qua, Liverpool hay hơn? Dĩ nhiên. Nhưng trong bóng đá, đôi khi cái hay của đội này được tạo ra không phải bởi chính họ, mà chủ yếu là bởi cái... dở của đội kia.

Liverpool 4-0 Arsenal

Arsenal, từng nổi tiếng về phong cách đá đẹp dưới thời HLV Arsene Wenger, muốn “chơi bóng” ngay từ phần sân nhà. Họ bị trừng phạt khi Joe Gomez của Liverpool cướp được bóng, và thủng lưới khi Firmino xuất hiện rất dễ dàng giữa hai hậu vệ Laurent Koscielny - Rob Holding, với khoảng trống thênh thang để nắn nót pha đội đầu. Từ chỗ lỏng lẻo, hàng thủ Arsenal chuyển sang tình trạng tan nát khi Liverpool phản công chớp nhoáng, với Firmino bây giờ chuyển sang vai trò kiến tạo, cho Mane. 

Rồi Mohamed Salah ghi bàn thứ 3 cho Liverpool nhờ sai lầm của hậu vệ cánh Hector Bellerin (Arsenal), từ một pha... tấn công của các Pháo thủ. Bàn thứ tư? Chẳng còn gì quan trọng nữa. Khi các đội mạnh, ở cùng đẳng cấp, thắng nhau với cách biệt cao hơn 3 bàn, thì tỷ số cuối cùng chỉ có ý nghĩa thuần túy về số liệu.

Cả 3 tiền đạo trong sơ đồ 4-3-3 của Liverpool đều ghi bàn. Cầu thủ vào sân từ ghế dự bị cũng ghi bàn nốt. Họ đáng giá bao nhiêu trên thị trường chuyển nhượng, khi mà ngôi sao số 1 Liverpool mùa trước, chơi ở hàng công, Philippe Coutinho đã được định giá ít nhất 130 triệu bảng, và anh chưa hề được ra sân trong mùa bóng này? Người xem đành phải ngờ vực: hay là có điều gì đó... sai sai!


Đây là trận thua thảm hại của Arsenal, hơn là chiến thắng vang dội cho Liverpool. Đấy chính là chỗ “sai sai” của Arsenal nói riêng, của cả cặp Liverpool - Arsenal nói chung, và của quê hương bóng đá, một cách chung nhất. Ở vào hoàn cảnh khác, nếu Liverpool “thay vai” Arsenal, thì đấy chắc chắn sẽ không phải là chuyện lạ. Ngay vòng khai mạc, Liverpool đã phải vào lưới nhặt bóng 3 bàn, vì đối thủ yếu Watford chứ chẳng phải vì “ông kẹ” nào.

Trong cuộc sống, đôi khi người ta cũng cần biết... sợ. Không biết sợ thì sẽ không biết cách cẩn thận khi cần. Mà bóng đá chính là một phần của cuộc sống. Giả sử Arsenal yếu thế, bị vùi dập, phải nơm nớp lo trụ hạng như West Brom, họ sẽ có thái độ khác, suy nghĩ khác, cách chơi dĩ nhiên cũng khác. Đằng này, Arsenal chuốc lấy thất bại đậm đà trước tiên là vì họ không cần, hoặc không biết sợ thua. Bóng đá Anh, qua bao thời đại, rút cuộc luôn là như vậy. Còn sự khập khiễng giữa tính giải trí và chất lượng chuyên môn ra sao chẳng phải là điều quan trọng.

Liverpool có quyền bay bổng sau khi hạ Arsenal 4-0? Gượm đã! Chiến thắng... 10-2 (2 lượt) trước Arsenal ở Champions League đâu có làm cho Bayern trở nên mạnh hơn chút nào!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x