Cơn bão bất ngờ ập đến đã khiến trận Real Madrid-Roma phải lùi lại nửa tiếng (7h30 sáng qua, giờ VN). Nhưng sau đó, Marco Asensio và Gareth Bale tiếp tục tạo ra những ánh chớp trên sân MetLife (Mỹ), trong trận đấu mà HLV Julen Lopetegui có lẽ đã định hình được hàng công Real Madrid cho trận tranh Siêu Cúp châu Âu.
Khi trận đấu mới trôi quan được 1 phút 24 giây, Gareth Bale có bóng bên cánh phải. Thay vì bứt tốc, anh tung một đường chuyền má ngoài chân trái đặt quả bóng đúng đà băng xuống của Marco Asensio để cầu thủ trẻ này dứt điểm một chạm hạ gục thủ thành Robin Olsen. Sau đó, đến lượt Bale nhận đường chuyền dài của Dani Carvajal rồi tăng tốc, vặn sườn Ivan Marcano và nhân đôi cách biệt với một cú sút nhẹ nhàng nhưng hiểm hóc.
Tất cả chỉ diễn ra trong vòng 15 phút, và cả 2 pha lập công ấy đều đến từ những “kèo trái” của Real Madrid. Sau khi bùng nổ ở trận thắng Juventus 3-1 (Bale 1 bàn, Asensio cú đúp), bộ đôi này lại tỏa sáng trước Roma. Và có lẽ, sau màn trình diễn tuyệt vời trong hiệp 1 trận đấu ở New Jersey, HLV Lopetegui cũng đã có trong đầu phép cộng cho hàng công của Los Blancos ở mùa giải tới.
Theo đó, 2 chữ B của bộ ba B-B-C (Bale, Benzema và Cristiano Ronaldo) sẽ được giữ lại. Karim Benzema vẫn được giao cho vai trò trung phong cắm, và thỉnh thoảng dạt sang cánh trái như những mùa giải trước. Bale tiếp tục chơi bên hành lang phải nhưng thay vì đóng đinh ở biên, sẽ được hoạt động rộng hơn và đảm đương nhiều nhiệm vụ hơn. Còn cho vị trí mà Ronaldo để lại, Asensio đang giành pole trong cuộc đua với Vinicius Junior và Isco.
Gần như chắc chắn, đây sẽ là mũi đinh ba trên hàng công của Real Madrid trong trận tranh Siêu Cúp châu Âu với Atletico sau đây 1 tuần nữa. Không chỉ vì Bale (2 bàn), Benzema (1) và Asensio (3) đã đã ghi cả 6 bàn thắng của Los Blancos trong loạt giao hữu trước mùa. Mà còn bởi bộ ba này, đặc biệt là 2 kèo trái Bale và Asensio, đã có thấy sự ăn ý tuyệt vời trong 3 trận đấu vừa qua ở International Champions Cup 2018.
Asensio đã không mất đến 1 phần trăm giây để đọc được động tác vẩy má của Bale, trước khi thoát xuống ghi bàn mở tỷ số trước Roma. Cầu thủ 22 tuổi này cũng cho thấy ngoài kỹ thuật điêu luyện và khả năng tạo đột biến, anh còn là một mối đe dọa thực sự trước khung thành. Không còn Ronaldo, Bale giờ cũng không phải vừa đá vừa nhìn “ai đó” nữa, mà bắt đầu chơi như một thủ lĩnh thực thụ. Pha kiến tạo cho Asensio, cùng bàn nâng tỷ số lên 2-0 trước Roma chính là minh chứng cho thấy cầu thủ Xứ Wales đã sẵn sàng sắm vai trò ngôi sao số 1.
Cũng chính nguồn cảm hứng từ những kèo trái này đã khiến HLV Lopetegui thêm tự tin trước mùa giải mới, đến mức tuyên bố Real Madrid không cần mua thêm cầu thủ. Nhưng dĩ nhiên, đó chỉ là ý kiến của ông và không phải ai cũng đồng tình với quan điểm đó. Toni Kroos là một trong số đó, khi tiền vệ người Đức cho rằng sẽ không dễ để người Madrid khỏa lấp khoảng trống 50 bàn/mùa mà Ronaldo để lại.
Real Madrid 2-1 Roma
CON SỐ
4 Gareth Bale (21 bàn trên mọi mặt trận) và Marco Asensio (11) cũng là 2 trong số 4 chân sút tốt nhất Real Madrid ở mùa giải 2017/18. Hai người còn lại là Cristiano Ronaldo (44 bàn) và Karim Benzema (12).
Asensio là “Pichichi mùa Hè”
Cộng thêm cả bàn mở tỷ số trước Roma, Asensio đã có 3 bàn thắng trong loạt giao hữu trước mùa. Qua đó, cầu thủ 22 tuổi đã trở thành vua phá lưới trong mùa Hè của Real Madrid. Trước trận đấu sáng qua, anh đã lập một cú đúp trong trận thắng Juventus 3-1 cũng ở ICC 2018.
Mùa giải mới ở La Liga đã cận kề, nhưng dàn cầu thủ Atletico vẫn đang trong tâm lý nghỉ Hè. Khó trông đợi thầy trò HLV Diego Simeone sẽ giành kết quả tích cực trong trận giao hữu gặp chủ nhà Cagliari đêm nay.
Ở trận đấu cuối tại ICC 2018, Chelsea đã bị Lyon cầm hòa 0-0 sau 90 phút thi đấu. Trên loạt luân lưu, Chelsea đã có được chiến thắng 5-4 nhờ cú sút penalty quyết định của Eden Hazard.
Trong cuộc tiếp đón Torino, Liverpool đã có được chiến thắng dễ dàng 3-1 với những pha lập công của Roberto Firmino, Georginio Wijnaldum và Daniel Sturridge.
Chelsea đang có sự chuẩn bị đáng thất vọng cho mùa bóng mới. Tuy nhiên đêm nay, khi trở về thánh địa Stamford Bridge để gặp Lyon trong màn tổng duyệt cho Premier League 2018/19, đội bóng của HLV Maurizio Sarri hoàn toàn có thể tìm lại nụ cười chiến thắng.
Trận đại thắng Napoli 5-0 đêm thứ Bảy vừa qua một lần nữa xác quyết ưu thế của Liverpool trước các đội bóng Italia. Nay được trở về sân nhà Anfield, The Kop sẽ càng được thể “bắt nạt” đại diện của Serie A.
Dàn sao trẻ của Real Madrid đang gây ấn tượng mạnh trong chuyến du đấu tại Mỹ. Và rất có thể vào sáng mai, họ sẽ tạo nên một màn trình diễn mãn nhãn và hiệu quả nữa ở trận giao hữu cuối cùng tại ICC 2018 gặp Roma.
Trước đối thủ có trình độ cao hơn hẳn là U23 Saudi Arabia, U23 Thái Lan thua đậm với tỷ số 0-5. Dẫu sao, họ vẫn còn cơ hội để giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.
Trận đấu Al Nassr vs Al Feiha là show diễn cá nhân của tiền đạo Sadio Mane. Sau khi đá hỏng phạt đền trong hiệp 1, anh đã lập cú đúp trong hiệp 2 để giúp đội chủ nhà giành chiến thắng ngược dòng với tỷ số 3-1
2 bàn thắng của Lee Young Jun đã giúp U23 Hàn Quốc đả bại U23 Trung Quốc. Kết quả này giúp đội bóng xứ Kim chi đặt một chân vào tứ kết U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn