Dư âm Siêu kinh điển: Sự giản đơn vĩ đại

Ngọc Trung Ngọc Trung
13:37 ngày 28-02-2019
Chứng kiến cơ hội trôi tuột qua mũi giày các cầu thủ áo trắng, người hâm mộ Real Madrid hẳn rất nhớ Cristiano Ronaldo, như cái cách người yêu nhạc nhớ Trịnh.
Dư âm Siêu kinh điển: Sự giản đơn vĩ đại
Tỷ số không phải lúc nào cũng phản ánh đúng cục diện trận đấu. Siêu kinh điển rạng sáng nay là một ví dụ. Bất chấp để thua 3 bàn không gỡ nhưng dùng chữ “thảm bại” với chủ thể Real hay “chiến thắng tưng bừng” với chủ thể Barca đều là ngôn ngữ thậm xưng.  Thực tế, Real đã có một trận đấu tốt, đặc biệt trong hiệp 1. Các chàng trai của Solari nhanh hơn, mạnh hơn và tỏ rõ quyết tâm hơn so với các chàng trai của Valverde. 

Những con số thống kê chứng minh cho nhận định nêu trên. Real chuyền bóng suýt soát Barca (555 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 88% so với 606 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 87%), cầm bóng ngang ngửa (49% so với 51%), rê dắt thành công nhiều hơn (11 so với 8), giành chiến thắng gấp đôi trong các pha tranh chấp 50-50 (10 so với 5), tắc bóng chính xác cũng gấp đôi (20 so với 11) và dứt điểm nhiều gấp ba (14 so với 4) so với Barca.

Cơn ác mộng của hàng phòng ngự Barca xuất phát từ biên phải, tức biên trái của Real. Vinicius quả xứng danh thần đồng, tài năng trẻ người Brazil này thật nhanh và khéo để chiến thắng gần như trong mọi tình huống một đối một để gây sóng gió. Hỗ trợ cho Vinicus còn có một Reguilon sung mãn, miệt mài và cũng đầy tốc độ. Thế nên, 42,7% các pha lên bóng của Real xuất phát từ hành lang do bộ đôi này đảm trách. 

Vinicius 18, Reguilon 22, cả hai vẫn có thể phát triển và chơi bóng đỉnh cao thêm nhiều năm nữa. Thậm chí, thập niên 2020 sắp tới có thể là thập niên của bộ đôi này. Đó là niềm tin và hy vọng mà người hâm mộ Real Madrid nhận thấy được qua trận đấu đêm qua. Còn lại, ngập tràn trong con tim họ là nỗi nhớ khôn nguôi, một nỗi nhớ khắc khoải mang tên Cristiano Ronaldo.

Vinicius đem lại hy vọng nhưng nỗi nhớ Ronaldo thì chưa nguôi ngoai
Vinicius đem lại hy vọng nhưng nỗi nhớ Ronaldo thì chưa nguôi ngoai

Nhìn cái cách Vinicius non nớt để các cơ hội do chính anh tạo ra trôi tuột bằng những pha dứt điểm thiếu lực, thiếu chính xác hay rộng hơn là thiếu hợp lý, nhìn cái cách Vazquez lao vào chậm một nhịp dù được mệnh danh là “máy chạy, nhìn cái cách Benzema ra chân hay cái cách Gareth Bale lóng ngóng, rất dễ để nhận ra vấn đề của Real là thiếu đi một cầu thủ biết cách đưa bóng vào lưới, một cách đơn giản, như Ronaldo.

Đơn giản nhưng không hề đơn giản. Để xuất hiện đúng lúc đệm bóng vào lưới trống hay đánh đầu tung lưới đối phương, Ronaldo phải trải qua quá trình khổ luyện với ý chí chiến đấu tột cùng. Muốn chiếm lĩnh không gian và đưa ra cú dứt điểm đúng ý muốn, Ronaldo phải nhanh hơn, cao hơn và mạnh hơn đối thủ. Cú bật nhảy 80cm để đánh đầu ở độ cao 2m6, pha tung người móc bóng ở độ cao 2m4, cơ thể ít mỡ hơn cả siêu mẫu, vòng đùi 62cm, thực hiện hơn 900 lần nước rút mỗi mùa hay những cú sút có gia tốc gấp 4 tàu Apollo 11 không phải tự dưng mà có.

Để miêu tả về sự khổ luyện của Ronaldo, hãy nghe Carlos Tevez kể: “Buổi tập của M.U tại Carrington bắt đầu lúc 9h, tôi đến đó lúc 8h và đã thấy Ronaldo ở đó. Hôm sau, tôi đến lúc 7h30 và Ronaldo vẫn đã có mặt ở đó. Tôi tự nhủ phải cho anh chàng bảnh chọe này một vố và đến sân lúc 6h. Kết quả Ronaldo vẫn đã có mặt ở đó, dù hơi ngái ngủ”. Thế nên, đừng vì sự giản đơn trong cung cách dứt điểm mà hạ thấp sự vĩ đại của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Hình ảnh Trịnh Công Sơn trên Google Doodles
Hình ảnh Trịnh Công Sơn trên Google Doodles

So sánh có thể khập khiễng, nhưng sự giản đơn vĩ đại của Ronaldo trong bóng đá cũng như sự giản đơn vĩ đại của Trịnh Công Sơn, người hôm nay nếu còn trên dương thế sẽ bước vào tuổi 80. Để kỷ niệm ngày Trịnh bước vào cõi tạm ấy, Google đã thay đổi Doodles trên trang chủ tiếng Việt thành hình ảnh ông đang say mê bên chiếc đàn guitar để vinh danh. Điều đó cho thấy tầm ảnh hưởng lớn lao của người nhạc sỹ tài hoa này.

Nhạc Trịnh cũng như những pha làm bàn của Ronaldo, các ca khúc của ông không cầu kỳ, rắc rối vì nằm trong một số nhạc điệu đơn giản nên chỉ cần một chiếc guitar cũng có thể chuyển tải. Thế nhưng các ca khúc ấy vẫn len lỏi đến tận những ngóc ngách sâu thẳm nhất của trái tim con người và chiếm giữ vị trí không thể thay thế bởi sự sáng tạo đem đến cảm xúc dữ dội trong từng câu chữ hay như Văn Cao từng nói: “nhạc và thơ quyện vào nhau đến độ khó phân định cái nào là chính, cái nào là phụ”.

Hôm nay, người yêu nhạc nhớ Trịnh hay người hâm mộ Real nhớ Ronaldo, là bởi sự giản đơn vĩ đại ấy.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x