Dư âm Tottenham 1-2 Liverpool: Quyết định bởi 'tinh thần Mourinho'

Kinh Thi Kinh Thi
06:37 ngày 16-09-2018
Tottenham giữ bóng nhiều gấp rưỡi so với đội khách Liverpool (60% so với 40%) trong gần suốt trận, nhưng ưu thế ấy hoàn toàn không dẫn đến điều gì đáng kể.
Dư âm Tottenham 1-2 Liverpool: Quyết định bởi 'tinh thần Mourinho'

Và đây chính là chi tiết làm nên cả một triết lý từng giúp HLV Jose Mourinho có một sự nghiệp rực rỡ: “Giữ bóng nhiều thì sẽ mất bóng nhiều. Mà trong bóng đá đỉnh cao, mất bóng là một trong những điều nguy hiểm nhất”.

Tất nhiên, còn tùy quan điểm, nhưng có lẽ bóng đá của Mourinho là thứ bóng đá... chán ngắt, trong mắt của số đông. Và do vậy, đấy lại là chỗ đáng thất vọng, khi trận đấu “đỉnh cao” Tottenham - Liverpool lại được quyết định bởi “tinh thần Mourinho”.

Tottenham mất bóng rất nhiều. Một trong những tình huống như thế dẫn đến phạt góc cho Liverpool, và đội khách mở tỷ số từ sai lầm của thủ môn Michel Vorm. Trong một pha bóng quan trọng khác, đường chuyền “ẩu” của Eric Dier tình cờ lại trở thành pha kiến tạo cho Mohamed Salah. May cho Tottenham, khi họ không bị trừng phạt. Trận đấu đã có thể ngã ngũ ngay trong hiệp đầu, với cách biệt không thể đảo ngược, nếu Liverpool tận dụng tốt các cơ hội của họ. Cầu thủ Tottenham thậm chí chuyền bóng vào chân đối phương ngay trong vòng cấm địa (gần cuối trận)!

Người ta chờ xem trận này như một cơ hội quan trọng để “kiểm nghiệm” hàng thủ Liverpool. Rút cuộc, chẳng có áp lực nào để Virgil van Dijk và đồng đội phải chứng tỏ khả năng phòng ngự của họ. Hoàn toàn ngược lại, hàng thủ Tottenham mới là đối tượng cho sự chỉ trích. Họ thường xuyên bị phơi bày, bị tràn ngập bởi các cầu thủ tấn công bên phía Liverpool. Đấy là cái thua của cả hệ thống phòng ngự, gồm cả các tiền vệ giữa sân. Cặp trung vệ tối tăm mặt mũi trong khi hai hậu vệ cánh của Tottenham có lẽ là những vị trí yếu nhất trên sân. Thật trớ trêu, khi đây lại là lúc mà các hậu vệ cánh đang làm mưa làm gió ở trận địa Premier League, nơi nào cũng có các hậu vệ cánh tấn công tuyệt vời. Sang hiệp 2, khi Liverpool nhanh chóng nâng tỷ số lên 2-0 thì nhu cầu tấn công của Tottenham càng tăng, và hàng thủ sau lưng họ lại càng “mời gọi” đối thủ.


Liverpool giữ vững mạch thắng, nhưng hình như không có sự khẳng định đáng kể nào trong trận đấu đáng lẽ phải là bữa tiệc bóng đá tuyệt vời này. Họ ghi 2 bàn, dù không có cầu thủ nào kiến tạo cơ hội. Roberto Firmino ghi bàn khi anh đang đứng ngay trên vạch khung thành. Có lẽ đấy là một trong những bàn thắng dễ dàng nhất của Firmino xưa nay. Và tất nhiên, một Tottenham như thế sẽ chẳng bao giờ đe dọa được Man City của Pep Guardiola trong cuộc đua giành chức vô địch.

Đôi chút ngờ vực, đối với các chân sút nổi tiếng trên hàng công Liverpool: họ kết thúc... hơi tệ, phải chăng vì cơ hội đến với họ quá dễ dàng trong trận đấu này? Georginio Wijnaldum có vẻ đã hơi “tinh tướng” khi anh quyết định chơi solo và tung ra cú dứt điểm “chẳng ra gì” vào cuối hiệp 1. Đấy đã có thể là pha bóng thành bàn, nếu Wijnaldum phối hợp với đồng đội tốt hơn. Nhưng đấy cũng là lúc Wijnaldum vừa mở tỷ số cho Liverpool. Lần đầu tiên Wijnaldum ghi bàn trên sân đối phương ở Premier League! Phải cho rằng các tiền đạo Liverpool quá dễ dãi với chính họ, bởi nếu không phải vậy, sẽ phải nói luôn: thế thì chính Liverpool cũng... xoàng. Tính đến phút 88, số lần dứt điểm đúng hướng khung thành của Liverpool cao gấp... 10 lần Tottenham!

Pep Guardiola có thể yên tâm trước nhiệm vụ bảo vệ ngôi cao. Và Maurizio Sarri cũng đã có quyền mơ mộng về một mùa bóng hoành tráng, ngay lần đầu tiên cầm quân trên sân cỏ Anh. Với những gì đã thể hiện, và nếu chỉ bàn trong hàng ngũ những tên tuổi lớn, trận cầu “đinh” của vòng 5 Premier League chỉ là trường hợp đội “dở ít” thắng đội “dở nhiều”. Cuối cùng, Premier League vẫn luôn đậm tính giải trí, qua bàn gỡ 1-2 của Erik Lamela cho Tottenham.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x