Chỉ có 4 bàn thắng được ghi trong 5 trận đấu ở vòng 1 khiến nhiều người ngạc nhiên. Nhưng ít ai biết là đằng sau sự khô hạn bàn thắng đó, các đội đã có tính toán riêng…
Do FLC Thanh Hóa và SLNA bận thi đấu AFC Cup 2018 nên mới chỉ có 5 trận đấu của vòng 1 đã diễn ra. Số lượng trận đấu ít và số bàn thắng cũng ít, chỉ dừng ở mức 4 bàn thắng sau 5 trận.
Đáng nói hơn cả là có 2 trận đấu không có bàn thắng (Nam Định gặp XSKT.CT và HAGL chạm trán B.BD). Thực tế các trận đấu ở vòng 1 đã tạo nên sự cuốn hút lớn với người xem, đặc biệt sự kịch tính được đẩy lên cao nhất là những phút cuối trận. “Do là trận mở màn mùa giải mới nên dễ hiểu vì sao các đội đều muốn có được kết quả thuận lợi nhằm lấy may. Cũng chính vì tâm lý muốn không thua nên nhiều đội không thể tấn công ào ạt mà phải thi đấu dè chừng, cẩn thận trong khâu phòng ngự”, HLV Trương Việt Hoàng bày tỏ.
Hải Phòng đã chơi khá kiên cường trước Hà Nội FC nên 2/3 thời gian trận đấu vừa qua họ tập trung phong tỏa các cầu thủ nguy hiểm bên phía đội bóng thủ đô, chỉ khoảng 10 phút cuối trận đội khách mới tấn công ào ạt. Trong khi đó HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng, dù chỉ có 1 bàn thắng được ghi nhưng chất lượng chuyên môn của trận Hà Nội FC – Hải Phòng là rất cao. “Hai đội quá hiểu nhau, nên nếu nhào lên tấn công thì rất dễ bị thủng lưới. Nhưng nếu để ý, bạn sẽ thấy tuyến giữa của hai bên chơi khá tốt, có nhiều pha bóng sắc nét. Tôi nghĩ rằng, chất lượng chuyên môn cao của trận vừa qua cho thấy, các trận sắp tới còn hấp dẫn hơn nữa”, HLV Chu Đình Nghiêm nhận định.
Vận may ngoảnh mặt
Nếu như ai đã xem các trận Nam Định - XSKT.CT và HAGL - B.BD thì chắc hẳn sẽ phải dành những lời ngợi khen cho khả năng phòng ngự tuyệt vời của các đội khách. Thực tế, các đội chủ nhà đã chơi tốt và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng vận may đã ngoảnh mặt. “Chúng tôi vẫn không hiểu tại sao các tình huống dứt điểm của Nam Định lại đen như vậy. Nhiều pha bóng tưởng như ăn bàn rồi vậy mà bóng vẫn không đi vào lưới. Cũng phải nói thêm là XSKT.CT có thủ môn Vĩnh Lợi quá xuất sắc nên mới cản phá được nhiều pha bóng nguy hiểm đến như vậy”, HLV Nguyễn Văn Sỹ của đội bóng thành Nam phân trần sau trận đấu.
Cũng “đen” như Nam Định, đội bóng phố Nui đã có thế trận áp đảo trước B.BD, nhưng các chân sút của họ không tài nào chọc thủng lưới của thủ môn Tấn Trường. “Khán đài sân Pleiku quá ấn tượng! Nhìn các hàng ghế trên sân chật kín chỗ, không khí náo nhiệt đến như vậy mà HAGL không thể có được bàn thắng dành tặng khán giả, đó là điều rất đáng tiếc”, HLV Dương Minh Ninh lắc đầu nuối tiếc sau trận đấu.
V.League 2018 nhận được rất nhiều sự quan tâm từ giới mộ điệu và trận khai màn mùa giải mới, đội nào cũng mong có được 3 điểm đầu tay để lấy khí thế! Thế nhưng, sự chặt chẽ trong khâu phòng ngự của các đối thủ cũng như may mắn chưa đến đã làm nhiều đội nuối tiếc rời sân. Nhưng với lối đá hết mình và thi triển các đường bóng đẹp, có nhiều CLB đã lấy được tình cảm lớn từ NHM.
“Vạn sự khởi đầu nan”! Hy vọng, ở các vòng đấu tiếp theo, nhiều bàn thắng đẹp sẽ đến và giải đấu tiếp tục lôi cuốn đông đảo khán giả đến sân theo dõi.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty VPF và cũng là Trưởng ban điều hành giải đấu, ông Trần Anh Tú đã nêu quan điểm của VPF về hành động đốt pháo sáng của CĐV Hải Phòng ở sân Hàng Đẫy tại vòng 1 V.League 2018.
Chiều nay 13/3, CLB TP.HCM đã tiến hành lễ xuất quân tham dự mùa giải 2018. Với những sự đầu tư mạnh mẽ, lãnh đạo CLB TP.HCM đã đặt ra mục tiêu cho thầy trò HLV Miura là lọt vào Top 3 V.League 2018.
Lương Xuân Trường đã có trận đấu đầu tiên sau 2 năm kể từ ngày xuất ngoại chơi bóng. Sau 2 năm, những ngọn cỏ trên sân Pleiku vẫn không hề xa lạ với “ông chủ” khu trung tuyến của đội bóng phố Núi...
Sau thành công rực rỡ của đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng chung kết châu Á 2018 diễn ra hồi cuối tháng 1, các học trò của HLV Park Hang Seo đã quay lại với V.League 2018, nhưng có vẻ như “cái bóng U23” vẫn còn đè nặng trên đôi chân của các tuyển thủ trẻ.
Bạn đồng nghiệp của tôi, người thuộc từng khán đài, cửa ra vào sân Hàng Đẫy quả quyết: “Trận Hà Nội FC - Hải Phòng khiến Hàng Đẫy có lượng khán giả đông nhất trong 10 năm qua. Nó khiến người ta nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp, sôi động nhất của bóng đá Hà Nội trong quá khứ”.
Đội nhà chỉ có 1 điểm trong ngày ra quân trước XSKT Cần Thơ, nhưng HLV Nguyễn Văn Sỹ vẫn hài lòng về màn trình diễn của các học trò. Ông khẳng định, đó sẽ là động lực giúp Nam Định thi đấu tự tin ở chặng đường phía trước.
Không phải những bàn thắng trên sân cỏ hay sự tỏa sáng của các ngôi sao U23 Việt Nam. Bàn thắng được cho là ngoạn mục nhất của vòng 1 Nuti Cafe V.League 2018 đến từ “cầu thứ 12” khi trong 5 trận đấu đã có tổng số 60.000 khán giả đến sân.
Soi kèo - Dù phải đá dưới áp lực cực lớn từ các khán đài sân Santiago Bernabeu, thầy trò Thomas Tuchel vẫn sẽ thắng kèo góc chấp hiệp 1 trong trận Real Madrid vs Bayern ở lượt về bán kết Champions League.
2024 PMSL SEA Summer sẽ diễn ra từ 8/5 - 2/6 và được chia thành 2 giai đoạn: vòng League và vòng Finals. Giải đấu diễn ra tại Bangkok, Thái Lan và có sự góp mặt của 24 đội tuyển PUBG Mobile xuất sắc nhất Đông Nam Á.
NHM Việt Nam hay gọi CLB Bayern Munich là Hùm xám. Không ai biết rõ nguyên uỷ của cái biệt danh này. Có thể do Bayern như một con hổ tham lam, gặm hết mọi danh hiệu của bóng đá Đức để độc chiếm sơn lâm, anh hùng nhất khoảnh. Cũng có thể do có giai đoạn, áo đấu của họ có màu xám nên thành Hùm xám chăng?
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn