Dư âm vòng 11 V.League: Tàn dần những giấc mơ

Phan Hồng
06:19 ngày 05-06-2018
Sau mỗi vòng đấu, giấc mơ của nhiều đội có thể sẽ lớn dần, nhưng ngược lại, cũng có những đội đang lụi tàn dần những mong ước. Trong sự ngổn ngang ấy, người xem có thể mường tượng, những giấc mơ của FLC Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng hay TP.HCM đều đang dần tan vỡ.
Dư âm vòng 11 V.League: Tàn dần những giấc mơ
Để thỏa cơn khát một lần vô địch sau nhiều mùa giải thất bại, FLC Thanh Hóa tiếp tục vung tiền tăng cường lực lượng tại V.League năm nay. Nếu bố trí, đội bóng xứ Thanh có đủ hai đội hình mạnh ngang nhau. Lực lượng của họ dư thừa đến mức, cựu tuyển thủ Hữu Dũng của U23 Việt Nam phải tìm đến XSKT.CT để “đá nhờ”. Ấy vậy nhưng đến thời điểm này nếu nhìn vào thành tích và thứ hạng, FLC Thanh Hóa chỉ thể hiện được hình ảnh của một đội bóng trung bình. 

Thay tướng, nhưng đội á quân V.League chưa thay đổi được mệnh, thậm chí vẫn còn gây thất vọng dưới thời tướng mới Nguyễn Đức Thắng. Điển hình như ở lượt vừa qua, FLC Thanh Hóa còn không thắng nổi đội bóng đang đứng chót bảng là Nam Định. Chính thành tích tệ hại ấy ngày càng đẩy đội bóng xứ Thanh lùi xuống nửa dưới của BXH. Với khoảng cách kém 16 điểm so với đội dẫn đầu, giấc mơ vô địch V.League của FLC Thanh Hóa có lẽ phải lỡ hẹn ít nhất thêm một mùa giải nữa. Thậm chí, ngôi vị á quân của mùa trước cũng không dễ dàng cho đội bóng xứ Thanh bảo vệ khi mà phong độ lại thất thường đến thế.

Không chỉ thẳng mục tiêu nhắm đến là chức vô địch, nhưng TP.HCM cũng quyết rũ bỏ chiếc áo của một đội bóng nhỏ để khoác lên mình bộ cánh của một đại gia. Không quá khi cho rằng, TP.HCM là đội bóng ồn ào nhất trong thời kỳ chuyển nhượng hồi đầu mùa khi luôn tuyên bố những hợp đồng nức tiếng cả nội, ngoại binh lẫn tướng danh tiếng. Nhưng thành quả mà đội bóng này thu về không tương đồng với đồng tiền bát gạo bỏ ra, không tương đồng với những chiêu quảng cáo để “lấy số” của họ. 

Cả TP.HCM (ảnh chủ) lẫn FLC.TH đều đang có một mùa giải vô cùng chật vật 	Ảnh: Đức Cường
Cả TP.HCM (ảnh chủ) lẫn FLC.TH đều đang có một mùa giải vô cùng chật vật Ảnh: Đức Cường

Cũng như FLC Thanh Hóa, TP.HCM cũng đang… lùi dần đều trên BXH và có nguy cơ phải lọt xuống khu vực “cầm đèn đỏ” trong thời gian tới khi cách biệt với đội thứ 13, đội phải đá play-off, chỉ có 4 điểm. Thành tích không mong đợi, lối chơi của TP.HCM cũng khá “xù xì”, nặng về thể lực, cơ bắp thay vì sự hoa mỹ như khát vọng được nhìn thấy một hình ảnh na ná Cảng Sài Gòn của khán giả TP.HCM. Xâu chuỗi lại quá trình làm việc trước đây cũng như tình trạng chấn thương, thẻ phạt, treo giò… ở TP.HCM thì xem ra, triết lý bóng đá của HLV Toshiya Miura không hợp với các cầu thủ của Việt Nam. Theo nhận định của giới chuyên môn, đấy chính là một trong những lý do biến đội bóng này trở nên… yếu dần đều trong chặng đường qua. Với biểu đồ phong độ như vừa qua thì khó để TP.HCM biến mục tiêu Top 3 thành hiện thực.

Khi Olaha (SLNA) đá phản lưới nhà, HLV Nguyễn Minh Phương của SHB.ĐN đã gồng mình, nhảy cẫng lên với niềm vui tột độ. Nhưng đó chỉ là khoảnh khắc nhất thời còn khi trận đấu kết thúc, cảm giác buồn bã lại lan tỏa trên băng ghế chỉ đạo của đội bóng bên bờ sông Hàn, bởi SHB.ĐN chỉ bỏ túi 1 điểm. Đó không phải là lần đầu tiên, người xem chứng kiến đại gia này ở V.League 2018 phải lầm lũi rời sân với nỗi buồn và tiếc nuối. Vị trí thứ 10 với 4 trận hòa, 4 trận thua và chỉ thắng có 3 trận đã lột tả được hình ảnh của SHB.ĐN. 

Phải thấy rằng, sự kỳ vọng vào HLV Nguyễn Minh Phương hồi đầu mùa là rất lớn. Không đặt mục tiêu leo cao nhưng những người có trách nhiệm với bóng đá Đà Nẵng hồi đầu mùa đã nói thẳng, không thể chấp nhận một SHB.ĐN ở V.League 2018 như 2017. Nhưng khi mùa giải 2018 đã đi gần hết một nửa chặng đường, HLV Nguyễn Minh Phương vẫn chưa giúp cho đội bóng bên bờ sông Hàn lấy lại được bóng dáng của một đại gia ngày nào. 

Nuti Café V.League 2018 vẫn còn đến 15 lượt trận nữa, nên trên lý thuyết, một sự đảo chiều trên BXH vẫn có thể xảy ra. Nhưng nhìn vào những gì mà FLC Thanh Hóa, SHB.ĐN hay TP.HCM thể hiện thì không nhiều niềm tin rằng bộ ba này làm nên chuyện lớn ở đích đến cuối cùng! 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Nguyễn Hữu Anh Tài (HAGL): Tài 'Huế' nay đã khác rồi Nguyễn Hữu Anh Tài (HAGL): Tài 'Huế' nay đã khác rồi

    Sự xuất hiện của Nguyễn Hữu Anh Tài trong bộ ba trung vệ của HAGL để tiếp CLB TP.HCM ở vòng 11, đã khiến nhiều người bất ngờ. Nhưng Tài “Huế” đã cho thấy được sự trưởng thành của mình sau thời gian chơi tại giải hạng Tư Hàn Quốc.

  • Phan Văn Đức chấn thương, SLNA ngồi trên đống lửa Phan Văn Đức chấn thương, SLNA ngồi trên đống lửa

    Tiền vệ Phan Văn Đức của SLNA có thể sẽ phải nghỉ đến 10 ngày do chấn thương lật cổ chân mà anh gặp phải trong trận đấu với SHB.ĐN chiều 3/6 trên sân Hòa Xuân.

  • Quang Hải & sự trở lại của ‘sát thủ’ có khuôn mặt trẻ thơ Quang Hải & sự trở lại của ‘sát thủ’ có khuôn mặt trẻ thơ

    Với tuyệt phẩm đá phạt vào lưới Sanna.KH, người ta tin Nguyễn Quang Hải đã trở lại là chính anh - một “sát thủ có khuôn mặt trẻ thơ”.

  • Sài Gòn FC tìm đâu một điểm tựa? Sài Gòn FC tìm đâu một điểm tựa?

    Từ ngày có mặt ở V.League, đây là mùa giải bết bát nhất của Sài Gòn FC. Thậm chí, nhiều người đã hình dung đến viễn cảnh, đội bóng này sẽ phải quay lại sân chơi hạng Nhất vào cuối mùa. Liệu có điểm tựa nào để CLB Sài Gòn trỗi dậy ở giai đoạn tới?

  • Thắng dễ Sanna Khánh Hòa, Hà Nội FC sớm vô địch lượt đi Thắng dễ Sanna Khánh Hòa, Hà Nội FC sớm vô địch lượt đi

    Hà Nội FC đã nối dài mạch bất bại lên con số 11 bằng màn trình diễn ấn tượng trước Sanna.KH chiều qua. Dù chỉ có 1 ngoại binh trong đội hình, nhưng đội bóng Thủ đô vẫn khẳng định được đẳng cấp với thế trận vượt trội và 4 bàn thắng vào lưới đối thủ.

  • XSKT.CT không hài lòng  với tổ trọng tài XSKT.CT không hài lòng với tổ trọng tài

    Trận đấu trên sân Tam Kỳ giữa Quảng Nam FC với XSKT Cần Thơ diễn ra rất quyết liệt, và đội chủ nhà đã có bàn mở tỷ số ở phút 90+2 do công của Thanh Hưng.

  • Chiếc phao của ông Miura Chiếc phao của ông Miura

    Hôm qua, ông Toshiya Miura là nhân vật được dành sự chú tâm đặc biệt. Nhà cầm quân người Nhật Bản cùng đội quân rệu rã CLB TP.HCM lên Pleiku đấu với một HAGL đang lên đồng. Và, bên cạnh yếu tố chuyên môn thì cuộc tái ngộ giữa ông Miura và những người cũ bên phía đội bóng phố Núi cũng là đề tài gây sốt đối với giới truyền thông.

  • HLV Văn Sỹ tự tin giúp Nam Định trụ hạng thành công HLV Văn Sỹ tự tin giúp Nam Định trụ hạng thành công

    Sau trận hòa 1-1 trước FLC.TH, HLV Văn Sỹ tự tin cho biết sẽ giúp Nam Định trụ hạng thành công khi có những sự bổ sung chất lượng ở giai đoạn 2 V.League 2018.

  • Nam Định 1-1 FLC.TH: Chủ nhà chia điểm đáng tiếc Nam Định 1-1 FLC.TH: Chủ nhà chia điểm đáng tiếc

    Tạo ra thế trận tốt, với hàng loạt cơ hội ngon ăn, nhưng khả năng dứt điểm kém của các cầu thủ trên hàng công đã khiến Nam Định phải chấp nhận chia điểm đáng tiếc với FLC.TH.

  • Công Phượng, Văn Toàn & Miura: Hỡi cố nhân ơi! Công Phượng, Văn Toàn & Miura: Hỡi cố nhân ơi!

    HLV Toshiya Miura rời sân Pleiku với nụ cười trên môi. Đến bắt tay và chào hỏi ông là Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường... những cậu học trò cũ ngày ông còn tại vị trên chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG.

  • SHB Đà Nẵng 2-2 SLNA: Chia điểm tiếc nuối SHB Đà Nẵng 2-2 SLNA: Chia điểm tiếc nuối

    Có cơ hội giành chọn 3 điểm, nhưng SLNA đã không thể tận dụng trước chủ nhà SHB Đà Nẵng. Bị cầm hoà 2-2, đội bóng xứ Nghệ vẫn chưa tìm được trận thắng thứ 2 ở V.League 2018.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x