Chiến thắng thuyết phục 3-1 trên sân của Lorient ở trận đấu muộn nhất vòng 32 đã giúp Lyon tiến sát Monaco. Khoảng cách giữa Monaco với Lyon xếp sau chỉ còn 3 điểm, nhưng Lyon đang hơn Monaco hiệu số bàn thắng-thua trong cuộc đua giành ngôi á quân Pháp mùa này.
Mùa trước, Lyon thăng hoa ở giai đoạn nước rút nhờ sự ăn ý tuyệt vời của bộ đôi Nabil Fekir - Alexandre Lacazette. Khi Fekir bị đứt dây chằng đầu gối hồi tháng 9/2015 và phải xa sân cỏ đến tận bây giờ, Lacazette cũng đánh mất mình và không còn sắc bén như 1 năm trước, có lẽ vì anh không được chơi cạnh Fekir.
Lyon theo đó cũng sa sút và từng rơi vào khủng hoảng với sự ra đi của HLV Hubert Fournier. Tuy nhiên, mọi chuyện đổi chiều từ khi Bruno Genesio lên nắm quyền. Chính ông đã góp công lớn giúp Lacazette khai hỏa đều đặn trở lại.
Với cú đúp trong trận thắng Lorient 3-1 rạng sáng qua, Lacazette đã vươn lên thứ nhì trong danh sách ghi bàn hàng đầu tại Ligue 1, với 16 pha lập công. Ở thời điểm này, chỉ có một từ chính xác dành cho Lacazette là hiệu quả. Và sở dĩ anh thăng hoa cũng là nhờ sự ăn ý từ Rachid Ghezzal.
Ngôi sao này đang là điểm nổ của Lyon trên hàng công với những bàn thắng quan trọng và các pha kiến tạo cho đồng đội lập công. Tiền vệ công 23 tuổi này (ghi 1 bàn và kiến tạo 1 bàn trong trận thắng Lorient) chơi ở vị trí hộ công như Fekir trước đây và đôi khi dâng cao để đá cặp cùng Lacazette.
Mùa này, Ghezzal ghi 6 bàn và thực hiện 6 pha kiến tạo. Giới chuyên môn cho rằng với “song sát” Lacazette-Ghezzal, Lyon đủ tự tin lật ngược thế cờ trước Monaco.
LYON CÓ THỂ TỰ QUYẾT
Từng có thời điểm Lyon không còn hy vọng nhiều ở cuộc đua giành ngôi á quân khi bị Monaco bỏ xa tới 10 điểm. Tuy nhiên, với sự chuyên cần và bản lĩnh chạy nước rút, Mãnh sư đã chứng minh không gì là không thể, chỉ cần quyết tâm và làm việc chăm chỉ, sẽ được đền đáp xứng đáng.
Bây giờ, với khoảng cách vỏn vẹn 3 điểm, thầy trò HLV Genesio có thể giải quyết trận chiến này khi đón tiếp Monaco trên sân nhà Parc Olympique Lyonnais ở vòng áp chót. Do đang hơn đối phương chỉ số phụ, nên nếu giành chiến thắng, Mãnh sư sẽ hoàn tất mục tiêu.
Tuy nhiên, rất có thể từ giờ tới lúc đó, Lyon cũng đã vượt qua Monaco khi họ đang sở hữu một hàng công cực kỳ sung mãn với 14 bàn trong 5 trận vừa qua.
Trong khi đó, Monaco lại sa sút và phập phù. Thất bại 1-2 ngay trên sân nhà trước Bordeaux ở vòng này đã chứng tỏ HLV Leonardo Jardim vẫn còn nhiều việc phải làm để Monaco có thể đoạt ngôi á quân Ligue 1 2015/16.
Ngoài ra, một lợi thế khác giúp Lyon tự tin chạy nước rút chính là nhân lực dồi dào ở tuyến giữa, nơi vốn được xem là khu vực quan trọng nhất, quyết định sự thành bại trong mội trận đấu của Mãnh sư. Với rất nhiều gương mặt trẻ xuất sắc như Sergi Darder, Jordan Ferri, Corentin Tolisso cùng với những tài năng đã được khẳng định như Maxime Gonalons, Clement Grenier, Gueida Fofana; tuyến giữa Lyon luôn thể hiện được sự nổi trội so với đối phương.
Với 3 điểm kém Monaco, nhiều khả năng Lyon sẽ san lấp được khoảng cách nếu duy trì được phong độ hiện tại.
CON SỐ
0 - Marseille không thắng nổi trận nào ở 8 vòng đấu gần nhất, với thành tích 5 hòa, 3 bại. Đây là chuỗi trận tệ nhất của họ kể từ tháng 4/2012.
4 - Alessandrini là cầu thủ Marseille thứ 4 dính thẻ đỏ khi vào thay người mùa này. Không đội bóng nào có số cầu thủ dự bị bị đuổi khỏi sân nhiều bằng Marseille tại Ligue 1 2015/16.
11 - Chuỗi trận bất bại trên sân khách của Marseille đã dừng ở con số 11 (6 thắng, 5 hòa) khi họ để thua Bastia 1-2 ở vòng này.
Lyon có hàng công tốt nhất từ tháng 2 đến nay
Sự khởi sắc trên hàng công, đặc biệt phong độ vào phom của “song sát” Ghezzal - Lacazette đang giúp Lyon thực hiện cú nước rút tuyệt vời. Tính từ đầu tháng 2 tới nay, Mãnh sư có hàng công mạnh nhất Ligue 1, với 24 bàn thắng, tương đương hiệu suất 2,7 bàn/trận (PSG có 23 bàn).
Khi tất cả đều chắc mẩm rằng Monaco sẽ nắm chắc ngôi á quân Ligue 1 mùa này, nhất là sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước PSG tại sân Công viên các Hoàng tử ở vòng 31, thì cuộc đua cho ngôi nhì bảng lại sôi động trở lại nhờ những bất ngờ ở vòng 32 cuối tuần qua.
PSG đã sẵn sàng cho trận đánh lớn, trận đón tiếp Man City tại Parc des Princes ở tứ kết lượt đi Champions League đêm thứ Tư này. Cú hat-trick vào lưới Nice rạng sáng qua chính là lời cảnh cáo hữu hiệu nhất mà Zlatan Ibrahimovic dành cho đội bóng đến từ Anh quốc.
Trong trận lượt đi giữa 2 đội, Bastia đã phơi áo 1-4 trong trận đấu mà Marseille đã chơi cực hay và dẫn trước tới 4-0. Tuy nhiên, đối với Marseille thì đó chỉ là một trong những trận đấu “xuất thần” của họ ở mùa giải này. Còn về cơ bản, đội bóng thành phố cảng đang có một mùa giải đáng quên.
Sau thất bại bất ngờ của Monaco trước Bordeaux ở trận đấu sớm vòng 32, Lyon lại thắp sáng hy vọng đoạt ngôi á quân Ligue 1 mùa này. Đội bóng của HLV Bruno Genesio sẽ chỉ còn kém Monaco 3 điểm nếu đánh bại Lorient vào đêm nay.
HLV Laurent Blanc đề ra hai mục tiêu trong cuộc đón tiếp Nice đêm nay. Thứ nhất, có ít nhất 1 điểm và dưỡng quân cho cuộc chạm trán với Manchester City ở lượt đi tứ kết Champions League giữa tuần tới.
Thách thức đang chờ đón HLV Leonardo Jardim ở trận đấu thứ 100 trên băng ghế chỉ đạo Monaco, khi phải đối đầu với đối thủ kỵ giơ Bordeaux đêm nay ngay tại sân Louis II. Tuy nhiên, chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định ông muốn làm tất cả để ghi dấu ấn tốt đẹp trong ngày đặc biệt này.
Đã 13 năm Monaco không thể thắng Bordeaux ngay tại sân nhà Louis II. Trong bối cảnh Bordeaux đang khủng hoảng, còn Monaco lại hưng phấn sau khi hạ gục PSG vòng trước, thầy trò HLV Leonardo Jardim tự tin có thể xóa được dớp ở cuộc đối đầu đêm nay.
Tin vui cho Lyon và ĐT Pháp, khi tiền đạo tài năng Nabil Fekir chuẩn bị tái xuất sân cỏ sau 6 tháng dưỡng thương vì đứt dây chằng đầu gối. Sự trở lại của Fekir có ý nghĩa rất quan trọng với Lyon ở chặng nước rút Ligue 1 và quá trình chuẩn bị cho EURO 2016 của ĐT Pháp.
Gần như chắc chắn Monaco sẽ về nhì tại Ligue 1 mùa này, thành tích họ từng làm được ở mùa 2013/14. Nhưng đây là ngôi á quân kém một trời một vực với 2 mùa trước. Và dường như chẳng còn ai muốn nhắc đến cách mà Monaco đã có được vị trí nhì bảng ở mùa giải này.
Với tinh thần đang lên cao sau 2 trận thắng trước U23 Australia và U23 Jordan, liệu U23 Indonesia của HLV Shin Tae Yong có làm nên bất ngờ trước U23 Hàn Quốc?
VIDEO bàn thắng U23 Qatar vs U23 Nhật Bản
Trải qua màn rượt đuổi ngoạn mục nhưng việc bị mất người cuối hiệp 1 khiến U23 Qatar không thể đứng vững trước U23 Nhật Bản trong hiệp phụ. Thất bại này buộc chủ nhà phải dừng bước ở tứ kết U23 châu Á 2024.
Ghi bàn
U23 Qatar: Al Rawi (24’), Gaber (48’)
U23 Nhật Bản: Yamada (2’), Kimura (67’), Hosoya (101'), Uchino (116')
Thẻ đỏ
U23 Qatar: Youssef Abdullah (41')
Xem Trực tiếp Thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/
Theo thông tin từ Bo3.gg, đội CS2 của Ninjas in Pyjamas (NiP) chuẩn bị chia tay REZ. Tuyển thủ thay thế rifler người Thụy Điển khả năng cao là xKacpersky, tài năng trẻ thuộc Young Ninjas.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn