Bởi lịch sử Ngoại hạng Anh chỉ ra không ít trường hợp mất chức vô địch dù tạo ra cách biệt điểm số còn lớn hơn. Chỉ cần thận trọng thì câu hỏi đặt ra với Man City sẽ không phải “liệu có ai bắt kịp họ không?”, mà là “liệu họ có bất bại cả mùa giải hay không?”…
Cẩn thận không thừa
Kết thúc vòng 11, Man xanh đã thắng tới 10 trận, hòa 1. Khoảng cách điểm số mà họ tạo ra với phần còn lại cũng đã lên tới 8 điểm. Nếu nhìn vào phong độ, lối chơi vượt trội của thầy trò HLV Pep Guardiola trong các cuộc đối đầu với nội bộ Big Six, cộng với đánh giá sức mạnh của M.U, Chelsea, Tottenham, thì thời điểm này không ai tin vào một cuộc lật đổ của những ứng viên còn lại trước Man City.
Tuy nhiên, lịch sử chỉ ra rằng Man xanh vẫn cần phải thận trọng. Bởi Ngoại hạng Anh từng chứng kiến nhiều trường hợp tạo ra cách biệt điểm số còn khủng khiếp hơn Man City, nhưng vẫn tuột mất chức vô địch một cách đau đớn. Mùa 1993/94, khi tháng 12 khép lại, M.U của Sir Alex Ferguson còn nhiều hơn nhóm bám đuổi là Norwich, Arsenal, Blackburn và Aston Villa tận 16 điểm.
Khi ấy, Quỷ đỏ bắt đầu chủ quan. Trong tháng 2 và 3, họ chỉ thắng 2/6 vòng. Tới ngày 2/4/1994, họ thất bại 0-2 trước Blackburn, đối thủ đứng gần họ nhất lúc ấy. Kết quả, từ chỗ hơn 16 điểm, sau 3 tháng M.U chỉ còn đứng trên Blackburn nhờ hiệu số bàn thắng/thua. May cho Sir Alex và các học trò là họ đã kịp bừng tỉnh trong phần còn lại mùa bóng và đăng quang.
Newcastle mùa 1995/96 thì không được may mắn như M.U năm 1994. Tới tháng 2/1996, Newcastle của Kevin Keegan đã bỏ xa phần còn lại 12 điểm. Thời điểm đó, Newcastle cũng mạnh khủng khiếp như Man City của Pep bây giờ. Và không ai ngờ rằng họ lại trượt dài trong 3 tháng cuối mùa, rồi để M.U giành lấy ngai vàng Ngoại hạng Anh.
Gần hơn nữa là trường hợp của M.U ở mùa 2011/12. Họ khi đó đã hơn Man City tận 8 điểm khi chỉ còn 6 vòng. Nhưng đó lại là mùa giải kịch tính nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Bàn thắng ở phút bù giờ của Sergio Aguero đã giúp Man City giành chiến thắng 3-2 trước QPR, qua đó vượt mặt M.U để đăng quang đúng vòng 38 nhờ hơn hiệu số bàn thắng/thua.
Man City đã từng cười vào mặt M.U vì cú trượt dài của Quỷ đỏ giai đoạn cuối mùa 2011/12. Và giờ chính họ cũng phải thận trọng. Cách biệt 8 điểm mà Man xanh tạo ra không phải là không thể đạp đổ.
Chỉ cần không chủ quan
Dĩ nhiên, dù sao vẫn không thể phủ nhận Pep và các học trò đang có lợi thế lớn. Ngoài việc hơn 8 điểm, họ còn có lịch thi đấu rất thuận lợi trong giai đoạn marathon mùa Đông sắp tới. Nên nhớ là 11 vòng tới, họ được gặp 4 đội đang đứng bét bảng là Crystal Palace, Swansea, West Ham và Bournemouth.
Đó là còn chưa kể 2 cuộc đối đầu với 2 đội bóng mới lên hạng là Newcastle và Huddersfield. Không ai khác, chính Man xanh là đội có “chặng đua mùa Đông” dễ thở nhất trong số các ứng viên vô địch.
Ngoài ra, một điểm cộng lớn nữa của Man City là chiều sâu lực lượng. Vincent Kompany nghỉ gần 2 tháng qua nhưng Man City không nhớ người đội trưởng chút nào. Benjamin Mendy chơi rất hay trong 5 vòng đầu. Nhưng khi Mendy chấn thương, Pep đã có Fabian Delph thay thế khá tròn vai.
Nhân sự cực kỳ dồi dào của Man City đặc biệt nằm ở hàng công. Sergio Aguero chấn thương xương sườn hồi tháng 9 sau vụ va chạm xe ô tô ở Amsterdam, nhưng Man xanh không cần El Kun vẫn hạ được Chelsea ngay tại Stamford Bridge. Ngay cả nếu David Silva chấn thương thời điểm này, Man City vẫn có thể lấp đầy được khoảng trống của tiền vệ người Tây Ban Nha bằng De Bruyne, Leroy Sane, Raheem Sterling hay Bernardo Silva.
Thế nên mới bảo, chỉ cần không chủ quan như M.U 1994, Newcastle 1996 và M.U 2012, mọi chuyện sẽ đều nằm trong tầm kiểm soát của Man City. Nếu Man xanh thận trọng thì M.U, Chelsea, Tottenham đừng mong bắt kịp họ. Lúc đấy, Ngoại hạng Anh chỉ hy vọng Man City đừng trở thành độc cô cầu bại trong cả mùa như Arsenal 2003/04.
Nhà cái tin tưởng tuyệt đối Man City
Theo Sky Bet, tỷ lệ cược cho khả năng vô địch của Man xanh là đặt 7 ăn… 1 (1/7). Xếp sau Man xanh lần lượt là Tottenham và M.U (cùng 14/1), Chelsea (20/1), Liverpool (66/1) và Arsenal (100/1). Nói vậy để thấy, các nhà cái cũng tin tưởng tuyệt đối khả năng đăng quang của Man xanh.
Dưới góc nhìn của các chuyên gia, Tottenham đang sở hữu dàn cầu thủ đồng đều và chất lượng hơn hẳn so với Arsenal. Chính bởi vậy, ở đội hình kết hợp giữa 2 đội, không quá ngạc nhiên khi quân số của Spurs áp đảo hoàn toàn Pháo thủ.
Ngày hôm qua, các đội bóng góp mặt ở giải Ngoại hạng Anh đã nhóm họp và thống nhất việc tăng thêm các trận đấu được truyền hình trực tiếp vào thứ 7 mỗi mùa kể từ năm 2019.
Tiền đạo lừng danh một thời Michael Owen đánh giá, chân sút Romelu Lukaku của M.U chắc chắn sẽ sớm lấy lại phong độ và nổ súng đều đặn trong thời gian tới. Ngoài ra, anh cũng tin đội bóng có xu hướng phòng ngự chắc chắn sẽ đăng quang Ngoại hạng Anh 2017/18.
Bây giờ, khi vòng loại World Cup đã khép lại, giới hâm mộ Anh lại quay về với câu hỏi cũ trước vòng 12 Premier League 2017/18: Liệu Man City của Pep Guardiola có giữ vững khoảng cách 8 điểm, từ nay đến hết giai đoạn Giáng sinh - năm mới? Câu trả lời có lẽ là “Không”. Nhiều khả năng, cái khoảng cách kia sẽ không còn như cũ, mà... tăng lên!
Joe Gomez vốn đã chơi tốt dưới màu áo Liverpool kể từ đầu mùa giải. Nhưng phải tới khi anh “bắt chết” Neymar trong trận giao hữu với ĐT Brazil, hậu vệ trẻ này mới được giới truyền thông ca tụng. Với việc tỏa sáng ở vị trí trung vệ, Gomez đem đến một lời giải mới cho hàng phòng ngự Liverpool.
Chiều nay (29/3) diễn ra 2 trận bán kết của giải bóng đá sinh viên Việt Nam 2024 do báo Thanh Niên tổ chức, qua đó xác định 2 cái tên lọt vào chung kết là ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM và ĐH Thuỷ Lợi.
HLV Pep Guardiola xác nhận 4 cầu thủ Man City gồm Kevin De Bruyne, Ederson, Manuel Akanji và Jack Grealish đã trở lại tập luyện. Tuy nhiên, bộ đôi Kyle Walker và John Stones sẽ vắng mặt ở trận đấu với Arsenal.
Tin nóng BĐVN 29/3
- HLV Hoàng Anh Tuấn gặp khó trước thềm VCK U23 Châu Á
- HLV Mano Polkings sẵn sàng dẫn dắt ĐT Việt Nam
- Truyền thông Trung Quốc: HLV Philippe Troussier đã qua thời kỳ đỉnh cao
- Jose Mourinho được xem xét dẫn dắt ĐT Hàn Quốc
- Rõ khả năng Andrej Nguyễn An Khánh được triệu tập lên U23 Việt Nam
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn