Đua vô địch Ngoại hạng Anh: Man City quá hay, hay Liverpool chưa đủ tốt?

Kinh Thi Kinh Thi
09:04 ngày 08-05-2019
Một trong hai chức vô địch bất ngờ nhất trong lịch sử Premier League xuất hiện vào năm 1995. Khi ấy, đội Blackburn Rovers hơn M.U 2 điểm trước vòng cuối cùng. Blackburn thua Liverpool, nhưng họ vô địch vì M.U chỉ hòa West Ham ở vòng đấu quyết định.
Đua vô địch Ngoại hạng Anh: Man City quá hay, hay Liverpool chưa đủ tốt?
Hiện thời, Man City sẽ trở thành đội đầu tiên trong 10 năm bảo vệ thành công chức vô địch Premier League nếu thắng Brighton ở vòng cuối cùng. Nếu Man City không thắng, Liverpool sẽ lần đầu tiên vô địch Premier League trong trường hợp họ thắng Wolverhampton. Đây dĩ nhiên là kịch bản bất ngờ. Bởi trên lý thuyết, Man City không thể để vuột khỏi tay 3 điểm vừa quan trọng, vừa dễ dàng trên sân Brighton.

Nhưng, bất ngờ là thuộc tính muôn thuở của môn bóng đá. Và khi bất ngờ xảy ra, thì không nhất thiết cứ phải có một nguyên nhân hợp logic nào để lý giải. Nếu chấp nhận vẫn còn khả năng xảy ra bất ngờ trong vòng cuối cùng, hãy hình dung kịch bản sau đây: Man City thua Brighton, nhưng vẫn vô địch, vì Liverpool không thắng Wolverhampton trong hoàn cảnh giả định ấy. Điên rồ ư? Vâng, nhưng đấy chính là hoàn cảnh mà Blackburn đã vô địch Premier League mùa bóng 1994/95, trong sự ngỡ ngàng của các cổ động viên M.U! Suy cho cùng, Premier League vẫn là giải đấu nổi tiếng nhất thế giới vì giá trị giải trí, mà khả năng đội yếu thắng đội mạnh bất cứ lúc nào chính là chi tiết cốt lõi.


Man City mùa này không còn hình ảnh “vô đối” như mùa trước nữa. Họ không lặp lại được điểm số 100, và chắc cũng không thể vô địch với 100 bàn thắng. Ở 3 trong 4 trận gần đây, Man City “chỉ” thắng 1-0. Ít ai đoán nổi bàn thắng duy nhất giúp Man City chạm tay vào chức vô địch trong vòng đấu vừa qua lại do hậu vệ kỳ cựu Vincent Kompany ghi được. Nhưng chiến công của Kompany chưa chắc đã bất ngờ hơn việc Phil Foden ghi bàn duy nhất ở trận thắng Tottenham. Những tình huống bất ngờ ấy đều là sản phẩm của cách chơi nhuần nhuyễn và triết lý cao cấp của Pep Guardiola, mà thiên hạ luôn ca tụng?

Mùa trước, Man City đã coi như vô địch ở thời điểm Giáng sinh. Suốt mùa giải, thầy trò Pep chỉ thua 2 trận (trước Liverpool và M.U). Mùa này, Man City thua trận thứ 3 trong 4 vòng đấu vào đúng dịp Boxing Day. Hai trong ba đội thắng họ chỉ là Leicester và Crystal Palace. Một đội khác, gần như không có tham vọng gì ngoài việc trụ hạng, cũng đã thắng Man City. Đó là Newcastle. Theo cách tính điểm cũ (mỗi trận thắng được 2 điểm), thì Liverpool mới là đội đang dẫn đầu trước vòng đấu cuối cùng.


Nếu không xảy ra bất ngờ trong vòng đấu cuối thì Liverpool dĩ nhiên sẽ là đội “á quân vĩ đại nhất”, như cách ca ngợi có pha màu sắc nuối tiếc mà số đông dành cho thầy trò Juergen Klopp trong những ngày này. Về logic, khi một đội bóng đã tỏ ra quá xuất sắc mà vẫn không thể vươn đến vị trí số 1 thì nguyên nhân lớn nhất chỉ có thể là vì đội bóng số 1 quá hay. Nhưng, như đã nêu: Man City mùa này không phải quá hay, thua hẳn chính họ trong mùa bóng trước. Chẳng qua, Liverpool đã tự hại mình, vì quá nhiều kết quả hòa, trong những trận đấu mà họ phải thắng. Đây mới là nguyên nhân lớn nhất khiến Liverpool phải thua Man City đúng 1 điểm trước vòng cuối cùng.

Cũng vì có quá nhiều trận hòa mà M.U và Arsenal thua Tottenham trong cuộc đua vào Top 4. Họ “tự thua”, chứ nguyên nhân lớn nhất không phải là Tottenham xuất sắc hơn. Một đội xuất sắc thật sự thì không thua đến 35% số trận, như Tottenham hiện thời.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x