Đức bị loại tại vòng bảng World Cup 2018: Vì đâu nên nỗi?

ĐẶNG MINH CHÍNH
14:23 ngày 28-06-2018
Đức nhà đương kim vô địch thế giới bị loại ngay vòng bảng World Cup 2018. Như vậy Đức là nhà ĐKVĐ thứ 5 trong lịch sử giải đấu không vượt qua nổi vòng bảng.
Đức bị loại tại vòng bảng World Cup 2018: Vì đâu nên nỗi?
Bóng đá luôn phát triển và thay đổi, nhưng đội tuyển Đức lại không chịu làm mới mình. Bản giao hưởng Sonata dưới ánh trăng đã được các nhạc công Hàn Quốc tấu lên để đưa các học trò Joachim Loew lên đường về nước.

Đến với nước Nga đội Đức có lực lượng hùng hậu và đồng đều, Loew có trong tay nhiều hảo thủ nhưng với trận thắng duy nhất trước Thủy Điển cùng với  hai thất bại trước Mexico và Hàn Quốc, người Đức đã phải rời bỏ cuộc chơi trong tủi hổ. Trận thua trước Mexico còn có nhiều điều để biện minh còn trận thua Hàn Quốc ở loạt trận cuối cùng với tỷ số 0-2 thì không có gì để biện minh cả. J. Loew đã đưa Đức đến vinh quang tại Brazil năm 2014 và cũng chính ông đưa Đức trở nên tầm thường và kém cỏi tại nước Nga 2018. 

Trước giải đấu người ta có thể thống kê Loew có thể xếp được 4 đội hình đủ mạnh để tham dự World Cup, nhưng rồi nhưng cầu thủ ông mang đến giải đấu đã làm cho tất cả phải thất vọng. Sự kém cỏi của Đức là thất bại của cả tập thể kiêu hùng. Một Khedira chậm chạp và yếu đuối, một Mueller vô hình trước khung thành đối phương, một Gomez khi vào sân vô tình trở thành hậu vệ cho đội bạn, một Oezil nhạt nhòa bế tắc… Người Đức vô định trước đối thủ, họ chẳng khác gì một ca sỹ khi lên sân khấu chỉ duy nhất một bộ trang phục cũ kỹ. Sự thiếu tốc độ và đột biến trong lối chơi đã được cảnh báo, Loew vẫn tin vào sự vĩ đại của ngôi vua hơn là nghĩ cách bảo vệ nó. Bóng đá có thắng, có thua nhưng cách thua của đội tuyển Đức là không thể chấp nhận. Người Đức thua không phải vì chất lượng cầu thủ mà thua bằng sự bảo thủ cố hữu của Loew, thua vì lối mòn của những điều vinh quang quá khứ.

Đức đã phải trả giá cho việc quá thừa mứa những tài năng. Sane, Weig, Gnabry, Meyer… đã bị gạt ra ngoài bằng cách này hay cách khác. Một đội hình có chiều sâu nhất là tuyến tiền vệ, nhưng những gì trải qua trên đất Nga không chứng tỏ được sức mạnh của người Đức. Loew ông quá tin vào sự tính toán của mình khi chưa tìm được sự đổi mới trong lối chơi. Cái thời ban bật ngắn kiểu Tiqui-Taka đã là dĩ vãng, bóng đá lúc này đã có nhiều thay đổi. Các đội bóng đã chuẩn bị rất tốt về yếu tố thể lực, tìm ta cách hóa giải lối chơi bóng nhỏ ban bật bằng việc chơi phản công nhanh, ít chạm. Người Đức đã bắt đầu vào thời kỳ khủng hoảng, sự khủng hoảng về việc quá nhiều tài năng và lối chơi thiếu đột biến. Nhiều chuyên gia và danh thủ nổi tiếng đã nhận thấy điều này, họ đã có những sự phân tích, nhận định nhưng Loew vẫn không chịu thay đổi.


Thất bại của đội tuyển Đức là thất bại của cả một hệ thống trong đó có vai trò của Loew. Hãy bình tĩnh nhìn lại trong quá trình 4 năm qua kể từ sau giây phút đăng quang tại Brazil, người Đức và Loew vẫn vậy, không tự làm mới mình, vẫn tin vào những điều thần kỳ và những thứ mình có. Xét về chất lượng đội hình Đức rất mạnh và đồng đều, nhưng cách bố trí sơ đồ chiến thuật và lối chơi trên sân đã cho thấy kết quả. Cái uy và danh tiếng của Đức trước các đối thủ cũng mất đi bởi bước vào sân là các đội bóng từ lớn đến nhỏ đã biết các cầu thủ của Loew sẽ tấn công theo cách nào, phòng ngự ra sao. Họ chấp nhận nhường thế trận trong suốt phần lớn thời gian của trận đấu cho Đức và kết liễu đối thủ bằng những tình huống bóng nhanh, sắc lẹm hoặc tận dụng triệt để sai lầm của các cầu thủ Đức.

Trong 3 kỳ World Cup từ năm 2010 đến nay đội tuyển Đức không được hưởng nổi 1 quả penalty nào mà là đội được hưởng nhiều quả phạt góc nhất. Việc không được hưởng phat đền chứng tỏ Đức tấn công trung lộ rất kém, không có sự đột biến hay những tranh chấp cần thiết trong khu vực cấm địa để tạo sức ép buộc đối phương phải phạm lỗi hay mắc sai lầm. Đức vẫn chuyển hóa bằng lối đá dạt biên để tận dụng sự đội biến của hàng tiền vệ chất lượng nhưng lối chơi đã bị bắt bài. Người Đức tự làm khó mình và thất bại tại FIFA World Cup 2018 là xác đáng.

Vai trò thủ lĩnh trên sân của đội Đức, ở World Cup 2014, Schweinsteiger đã thể hiện rất tốt. Anh là điển hình cho sức chiến đấu của người Đức ở tuyến giữa với lối chơi không biết mệt mỏi với sự điềm tĩnh, chính xác. Schweinsteiger hầu như đã trám vào các vị trí, các sai lầm của Cỗ xe tăng, giúp đồng đội của anh có sự tự tin để chơi bóng. Đến World Cup 2018, các tiền vệ trung tâm của Đức không ai có được điều đó. Kroos, Guendogan chỉ mạnh trong tấn công, Rudy, Khedira không phải là những người tốt nhất ở thời điểm này. Đức chia tay World Cup bằng cách không thể tệ hơn, người hâm mộ đang chờ những sự thay đổi. Một sự thay đổi cần thiết để tìm lại thành công.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Bạn đọc viết: Ở đâu? Tinh thần Đức Bạn đọc viết: Ở đâu? Tinh thần Đức

    Bongdaplus.vn gửi tới các bạn những chia sẻ của độc giả Cao Dân (Hải Phòng) về thất bại chua chát của ĐT Đức trước Hàn Quốc, khiến họ bị loại khỏi World Cup 2018 ngay từ vòng bảng.

  • Argentina: Sau cửa tử là niềm tin nào? Argentina: Sau cửa tử là niềm tin nào?

    Vậy là rạng sáng nay, trên sân vận động ở cố đô Saint Petersburg, Leo Messi và đồng đội đã vượt qua cửa tử để tiếp tục nuôi ước vọng bước lên đỉnh thế giới túc cầu. Rằng vui thì thật là vui, nhưng niềm tin nào cho Argentina ở vòng đấu loại trực tiếp, khi đối thủ của họ là Pháp?

  • Toni Kroos đưa Die Mannschaft sống lại giấc mơ Toni Kroos đưa Die Mannschaft sống lại giấc mơ

    Hai trận đấu tại vòng bảng World Cup 2018 gặp Mexico và Thủy Điển là nỗi thất vọng, thống khổ và sự vỡ òa của ĐT Đức cũng như người hâm mộ.

  • Iniesta: Bây giờ và mãi mãi Iniesta: Bây giờ và mãi mãi

    Độc giả Nguyễn Văn Linh ở Đồng Nai gửi tặng BongdaPlus bài thơ đầy cảm xúc về Iniesta.

  • ĐT Đức có bảo vệ được chức vô địch hay không? ĐT Đức có bảo vệ được chức vô địch hay không?

    Khi trận chung kết giữa Đức và Argentina kết thúc trên sân Maracana, thành phố Rio de Janeiro, Brazil, cũng là lúc người hâm mộ phải chờ đợi 4 năm nữa mới được tận hưởng bầu không khí World Cup.

  • Vài điều về các sân bóng ở các giải vô địch quốc gia Vài điều về các sân bóng ở các giải vô địch quốc gia

    V-League 2018 đang diễn ra hết sức hấp dẫn dù cho đang có những lùm xùm ở thượng tầng, đây là một điều rất vui vì tính chuyên nghiệp của giải đấu. Càng vui hơn, khi những tuyển thủ U23 con cưng vẫn tỏa sáng và ngày càng trưởng thành hơn.

  • Bạn đọc viết: Thủ môn là người cô đơn nhất Bạn đọc viết: Thủ môn là người cô đơn nhất

    Câu nói kinh điển của Eduardo Galeano thêm một lần khiến người ta phải suy ngẫm. Và đã là lần thứ 2 tại Champions League năm nay. Kẻ cô đơn tiếp theo ấy là Loris Karius.

  • Andres Iniesta: Có một huyền thoại như thế Andres Iniesta: Có một huyền thoại như thế

    22/11/2015, sân vận động Santiago de Bernabeu, trận cầu siêu kinh điển thứ 231, phút thứ 77, tỷ số 0-4 cho Barcelona, một cầu thủ của Barca được thay ra, khắp khán đài vang vọng tiếng vỗ tay, trong đó có cả những cổ động viên của Real Madrid…Đó là cầu thủ nào?

  • Thư ngỏ gửi Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh Thư ngỏ gửi Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh

    Tâm thư của một độc giả người Hà Tĩnh xa quê muốn gửi tới Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh thông qua Báo Bóng Đá.

  • Alessandro Nesta trong ký ức của một kẻ vô tâm Alessandro Nesta trong ký ức của một kẻ vô tâm

    Ngày hôm nay sẽ trôi qua thật vô nghĩa nếu chúng ta cứ mải miết đi tìm thực tại. Một hình bóng quen thuộc trong quá khứ rất có thể sẽ làm bạn mãn nguyện suốt cuộc đời.

  • HLV Park Hang Seo, người thắp lại ngọn lửa tình yêu bóng đá Việt Nam HLV Park Hang Seo, người thắp lại ngọn lửa tình yêu bóng đá Việt Nam

    Sau những thất bại liên tiếp ở cả đội tuyển và cấp độ U23, bóng đá Việt Nam rơi vào tình cảnh như con thuyền vô định. HLV Park Hang Seo đến và nhận rất nhiều ánh mắt hoài nghi. Nhưng với những gì mà U23 Việt Nam đang thể hiện ở VCK U23 châu Á 2018, nhà cầm quân người Hàn Quốc xứng đáng là ngôi sao sáng nhất trong một tập thể tuyệt vời!

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x