Đức hạ Georgia 2-0: Thắng nhưng vẫn lo

Nguyệt Minh
09:18 ngày 31-03-2015
Thật khó tin khi Đức - nhà ĐKVĐ thế giới - lại gặp quá nhiều vấn đề ở vòng loại EURO 2016. Vì thế, một chiến thắng, dù chỉ trước đối thủ làng nhàng Georgia, vẫn là cú hích tinh thần cho Mannschaft. Tối Chủ nhật vừa qua, họ đã có được cú hích tinh thần ấy bằng chiến thắng 2-0.
Đức hạ Georgia 2-0: Thắng nhưng vẫn lo
TRỞ LẠI 4-2-3-1
Đức đã trở lại sơ đồ 4-2-3-1 với Mario Goetze đá cao nhất, 2 mũi công ẩn là Marco Reus và Thomas Mueller kết hợp với Mesut Oezil, phía sau họ là Toni Kroos và Bastian Schweinsteiger. Gần như toàn bộ ngôi sao trên hàng công của Đức đã góp mặt, và dù tiền vệ Goetze phải sắm vai tiền đạo nhưng đó không phải điều xa lạ với đoàn quân của HLV Joachim Loew. Bản thân Goetze cũng khẳng định anh thích thú với vai trò tiền đạo ở Mannschaft.  

Sơ đồ quen thuộc cùng với một dàn hảo thủ giúp Đức có một thế trận tốt trước Georgia, đặc biệt là trong hiệp 1. Loew tỏ ra hài lòng: “Trong hiệp 1, các cầu thủ của tôi đã chơi tốt, tạo được nhiều cơ hội. Mọi chuyện khó khăn hơn trong hiệp 2, nhất là khi Georgia chơi phòng ngự số đông và có thể tận dụng tốc độ trong các pha phản công”. 


Các cầu thủ tấn công của Đức đã quá hiểu nhau, chính điều đó giúp họ phối hợp tốt hơn, bất chấp ý định tử thủ của đội chủ nhà khi Georgia không ngần ngại đá rắn. Dù thắng 2-0 trước Georgia, nhưng các nhà vô địch thế giới vẫn chưa làm các CĐV thỏa mãn vì họ tin rằng lẽ ra đội bóng mình yêu mến phải ghi được nhiều bàn thắng hơn. 

Đức có một chiến thắng mà HLV Loew và ngôi sao hậu vệ Mats Hummels nói là “hài lòng song không hoàn toàn thoả mãn”. 

“PHẢI CHƠI TỐT HƠN”
Đó là khẳng định của Loew. HLV tuyển Đức tin rằng đội bóng của ông phải chơi tốt hơn và hoàn toàn có thể làm được điều đó: “Chúng tôi không được phép chuyền bóng quá nhiều, mất bóng dễ dàng và thiếu tập trung ở những tình huống có thể phải trả giá đắt”. Ý của Loew là nếu gặp đối thủ mạnh hơn Georgia, có thể Đức đã thủng lưới và chưa biết điều gì sẽ xảy ra.  

Trở lại với trận đấu gặp Georgia. Ngoài điểm sáng Reus, Mueller (2 cầu thủ ghi bàn) thì vẫn còn đó khá nhiều vấn đề Đức cần giải quyết. Oezil luôn được tin dùng nhưng từ lâu nay không còn chơi tốt mỗi khi lên tuyển. Trong trận này, anh là cầu thủ chuyền hỏng vào dạng nhiều nhất. Hai hậu vệ cánh là Hector và Rudy dù chưa phải chịu nhiều sức ép từ Georgia nhưng cũng đã thể hiện không tốt với những lỗi vị trí và cả những đường chuyền thiếu chính xác. Rõ ràng họ cần thêm thời gian để rút tỉa kinh nghiệm và chơi tốt hơn. 


Như vậy, chiến thắng Georgia mới chỉ giúp Đức giải tỏa một phần sức ép và rút ngắn khoảng cách với Ba Lan. Trận tới, Đức sẽ gặp đội yếu Gibraltar (chưa có điểm nào) trước khi bước vào 2 cuộc chạm trán nảy lửa với Ba Lan và Scotland. Loew vẫn có nhiều vấn đề cần giải quyết trước 2 trận đấu quan trọng này. 

Đức vẫn là đội có lực lượng mạnh nhất bảng, song nói như cựu HLV Đức là Juergen Klinsmann thì “giới hâm mộ Đức có quyền đòi hỏi nhiều hơn là màn trình diễn không thuyết phục sau 5 trận đầu của Mannschaft tại vòng loại EURO 2016. Rất may cơ hội vẫn còn với Loew”. Loew chính là trợ lý của Klinsmann khi Đức hạng 3 World Cup 2006.  

Schweinsteiger vượt mặt Klinsmann


Với việc góp mặt ở trận Đức gặp Georgia, Bastian Schweinsteiger có trận thứ 109 cho ĐT Đức, vượt qua cựu tiền đạo Juergen Klinsmann (108 trận).  Schweinsteiger xếp thứ 5 trong danh sách khoác áo Mannschaft nhiều lần nhất, sau Matthaeus (150), 
Klose (137), Podolski (122), Lahm (113). 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Reus: Đầu tàu mới của Mannschaft Reus: Đầu tàu mới của Mannschaft

    Marco Reus từng là một trong những niềm hy vọng hàng đầu của ĐT Đức trước World Cup 2014. Anh ghi 5 bàn và có 3 pha kiến tạo ở vòng loại.

  • 6 tài năng trẻ U21 xuất sắc nhất bóng đá Đức 6 tài năng trẻ U21 xuất sắc nhất bóng đá Đức

    Emre Can (Liverpool), Max Meyer (Schalke), Davie Selke (Werder Bremen)... là 3 trong số 6 tài năng trẻ dưới 21 tuổi xuất sắc mà bóng đá Đức đang sở hữu.

  • Hummels vẫn úp mở chuyện rời Dortmund đến M.U Hummels vẫn úp mở chuyện rời Dortmund đến M.U

    Tờ Kicker (Đức) vừa có bài phỏng vấn với trung vệ Mats Hummels, xoay quanh khả năng anh chuyển sang Premier League chơi bóng cho M.U.

  • Dortmund: Đã đến lúc tìm lối đi mới Dortmund: Đã đến lúc tìm lối đi mới

    Mùa giải 2014/15 coi như đã thất bại với Dortmund và đây cũng là cột mốc chấm dứt chu kỳ thành công của đội bóng này. Để trở lại mạnh mẽ ở những mùa tới, Dortmund chắc chắn sẽ phải thay đổi với những kế hoạch cần được triển khai ngay từ bây giờ.

  • Bayern ra mắt “ngọc thô” 15 tuổi ở đội hình 1 Bayern ra mắt “ngọc thô” 15 tuổi ở đội hình 1

    Giữa thời đại mà các thần đồng bóng đá mọc ra như nấm, Bayern Munich của Pep Guardiola cũng không chịu đứng ngoài cuộc, với một cầu thủ nhí vừa được ra mắt đội một…

  • Schweinsteiger trở lại đội hình ĐT Đức: Chờ người thủ lĩnh Schweinsteiger trở lại đội hình ĐT Đức: Chờ người thủ lĩnh

    Màn tái xuất của Bastian Schweinsteiger ở trận đấu với Georgia là một sự trở lại “2 trong 1”. Có Schweinsteiger, ĐT Đức có một mảnh ghép cực kỳ quan trọng ở tuyến giữa cũng như một thủ quân đủ sức lãnh đạo các đồng đội vượt qua khó khăn.

  • 1 ngày trước trận Đức - Georgia: Xe tăng tìm lối thoát 1 ngày trước trận Đức - Georgia: Xe tăng tìm lối thoát

    ĐT Đức vẫn đang mắc trong vòng luẩn quẩn về lối chơi, phong độ và những thử nghiệm không thành... Nhưng đã đến lúc họ cần phải có những chiến thắng tại vòng loại EURO 2016 để tìm ra lối thoát.

  • ĐT Đức: Chưa thấy ánh mặt trời! ĐT Đức: Chưa thấy ánh mặt trời!

    ĐT Đức đã có trận đấu đầu tiên trong năm 2015, nhưng nhà ĐKVĐ thế giới dường như vẫn đang ngái ngủ trong ánh hào quang của 2014. Minh chứng là màn trình diễn của họ ở trận hòa đáng thất vọng 2-2 với Australia rạng sáng qua.

  • Podolski qua mặt Voeller & Klinsmann Podolski qua mặt Voeller & Klinsmann

    Với bàn thắng giúp Đức hòa Australia 2-2, tiền đạo Lukas Podolski đã vượt qua 2 huyền thoại khác là Juergen Klinsmann và Rudi Voeller để trở thành chân sút xuất sắc thứ 4 trong lịch sử ĐT Đức. Cụ thể, Podolski đã có bàn thắng thứ 48 sau 122 trận đấu cho Mannschaft, nhiều hơn Klinsmann và Voeller đúng 1 lần lập công.

  • Zidane tới Đức gặp Guardiola "tầm sư học đạo" Zidane tới Đức gặp Guardiola "tầm sư học đạo"

    Tranh thủ loạt trận quốc tế, Zinedine Zidane cùng 6 HLV người Pháp đã có mặt tại Bayern Munich để "thỉnh giáo" Pep Guardiola về phương pháp huấn luyện.

  • Robben chấn thương có thể nghỉ tới 8 tuần: Báo động đỏ tại Bayern! Robben chấn thương có thể nghỉ tới 8 tuần: Báo động đỏ tại Bayern!

    Những hồi chuông báo động với Bayern đã được phát đi sau chấn thương nặng của Arjen Robben. Một chấn thương có thể ảnh hưởng trực tiếp tới những mục tiêu lớn của đội bóng xứ Bavaria ở mùa này...

  • Một đêm thác loạn kinh hoàng của  Cristiano Ronaldo Một đêm thác loạn kinh hoàng của Ronaldo

    Thời còn trẻ, Cristiano Ronaldo thường tổ chức các đêm thác loạn tại biệt thự riêng, khi thì một mình, khi cùng với những đồng đội đồng hương như Nani, Anderson. Tiền bạc xông xênh khiến anh ta trở thành thượng đế VIP của đám gái mại dâm với giá 150 bảng/giờ.

  •  CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua CĐV sexy ‘yểm bùa’ Arteta nhưng Chelsea vẫn thua

    Nữ CĐV sexy của Chelsea Astrid Wett đã thất bại khi “yểm bùa” HLV Arteta và CLB Arsenal trước derby London ở trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh.

  • Hàng thủ Liverpool đã mục nát như thế nào? Hàng thủ Liverpool đã 'mục nát' như thế nào?

    Chỉ với bàn mở tỷ số của Everton, chúng ta đã có thể thấy rõ sự đi xuống và hỗn loạn của hàng thủ Liverpool hiện nay, điều đã khiến họ gần như đầu hàng trong cuộc đua đến chức vô địch Premier League 2023/24.

  • Cú vấp đầu đời của Messi ở ĐT Argentina Cú vấp đầu đời của Messi ở ĐT Argentina

    Cựu tiền vệ Juan Sebastian Veron kể lại sự cố đặc biệt mà Messi trải qua trong lần đầu tiên được đeo băng đội trưởng ĐT Argentina.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x