Đấy chỉ là đề tài cũ, đã được bàn đến nát nước. Bây giờ, “đề tài Brexit” lại được nhắc đến chẳng qua cũng vì một chi tiết thời sự vốn... chưa biết sẽ như thế nào. Đó là cuộc họp sắp tới của các CLB Premier League để bàn về một đề nghị của LĐBĐ Anh (FA), mà tóm lại sẽ chẳng quyết định điều gì trong tương lai gần.
Đáng chú ý nhất là chuyện mỗi CLB ở Premier League sẽ chỉ còn được sử dụng 12 cầu thủ nước ngoài, trong danh sách 25 cầu thủ. Đấy là đề nghị của FA. Các CLB thuộc Premier League sẽ họp để bàn về đề nghị này. Mọi người đều biết: khi Premier League được thành lập vào năm 1992 thì chẳng qua đấy chỉ là việc các CLB hàng đầu tự “ra riêng” để tối ưu hóa mọi sự tốt đẹp, hấp dẫn và phát huy năng lực kiếm tiền của họ. Kết quả: Premier League trở thành giải VĐQG số 1 thế giới về mức độ giàu có, trước tiên vì sự độc lập với các cơ quan quản lý bóng đá Anh, như FA.
Để đối chiếu với con số “tối đa 12 cầu thủ nước ngoài” vừa nêu, con số tối đa được phép hiện nay là 17. Hiện có đến 9 CLB ở Premier League dùng đến tối đa 17, hoặc có 16 cầu thủ nước ngoài trong danh sách. Hơn nửa số đội ở Premier League hiện đang có nhiều hơn 12 cầu thủ nước ngoài.
FA cho rằng Brexit là “cơ hội quan trọng” để quê hương bóng đá làm cái điều đã được bàn đến hàng chục năm nay nhưng chưa bao giờ có kết quả khả quan: tăng tỷ lệ cầu thủ nội thường xuyên thi đấu trên sân cỏ Anh. Cách đây 2 tuần, chỉ có 62 trong tổng số 220 cầu thủ đá chính trong một vòng đấu ở Premier League là cầu thủ Anh (28%).
Trong mọi trường hợp, sẽ không có thay đổi nào về luật trước năm 2020. Còn trong trường hợp quả có thay đổi, cũng cần thêm một thời gian để giải quyết các trường hợp tồn đọng trước khi áp dụng triệt để. Chủ tịch các CLB ở Premier League sẽ nhận được bản đề nghị chi tiết từ phía FA trước cuộc họp vào thứ Năm này. Theo thông lệ, EFL (ban tổ chức của cả 3 giải đấu nhà nghề phía dưới Premier League) cũng sẽ đưa ra phản ứng của họ sau Premier League. Nhưng trước mắt, có vẻ như FA chưa quan tâm lắm đến EFL. Hiện đã có quy định mỗi đội phải có ít nhất 7 cầu thủ nội, gồm 1 cầu thủ do chính CLB đào tạo, trong danh sách 18 cầu thủ ở mỗi trận đấu thuộc EFL.
Đấy không phải là... Brexit
Như đã nói, FA chỉ muốn “lợi dụng Brexit” để đổi luật, hòng tăng tỷ lệ cầu thủ nội trong làng bóng Anh. Trên lý thuyết, đề nghị của FA chẳng liên quan gì đến Brexit.
Vấn đề là ở chỗ: bản thân Brexit, khi nó được tiến hành triệt để, thì cũng đã có thể gây ảnh hưởng đến cơ cấu cầu thủ ở Premier League rồi. Rất đơn giản: khái niệm “cầu thủ nước ngoài” ở Anh xưa nay - cũng như Đức hoặc Pháp.... - là những cầu thủ ngoài khối EU. Còn khi nước Anh đã tách khỏi EU thì dĩ nhiên cầu thủ thuộc khối EU đều là “cầu thủ nước ngoài”.
Vốn dĩ các đội ở Premier League hoặc EFL đã phải chuẩn bị đối phó với tình trạng vừa nêu. Bây giờ lại thêm đề nghị giảm “quota” cầu thủ nước ngoài, với tỷ lệ quá lớn, từ phía FA, giới bóng đá Anh mà không rúng động mới là chuyện lạ. Không cần thả trí tưởng tượng quá xa để hình dung Premier League sẽ thay đổi đến mức độ nào, nếu như mỗi đội chỉ có 12 cầu thủ nước ngoài. Tất nhiên, đấy là chỉ nói trong trường hợp quả có thay đổi. Đề nghị của FA có được chấp nhận hay không là một chuyện. Cần bao nhiêu năm để rút cuộc thì mọi thay đổi sẽ được áp dụng là chuyện khác nữa. Khi ấy, Pep Guardiola có còn huấn luyện Man City? Roman Abramovich đã bán Chelsea chưa? Bao nhiêu ông chủ nước ngoài đã rút khỏi bóng đá Anh?
Trước mắt, vẫn chỉ có vấn đề “giấy phép hành nghề” là đáng quan tâm, một khi Brexit đã được thực hiện rốt ráo (ít ra, Brexit đã là sự thật, từ... 2 năm trước). Ai cũng biết: cầu thủ nước ngoài thi đấu tại Anh phải có giấy phép hành nghề, và cũng biết luôn một vài tiêu chuẩn để có cái giấy phép này (phải thường xuyên đá cho ĐTQG chẳng hạn). Nhưng trên thực tế, hầu như chưa có cầu thủ xuất sắc nào... trượt giấy phép hành nghề, đơn giản vì còn có quy định “xét lại” nữa. Làm sao thì làm, Premier League đương nhiên sẽ không làm những chuyện để chính mình suy yếu!
Giấy phép hành nghề là cái chi chi?
Ngay cả thủ thành nổi tiếng Ederson (phải) cũng chưa hề khoác áo ĐTQG Brazil trước khi anh gia nhập Man City của Pep Guardiola. Trước đó không lâu, Man City có tiền vệ Fernando vốn không bao giờ khoác áo Brazil. Anh em Fabio và Rafael đều chưa phải là tuyển thủ Brazil khi họ tung hoành trong màu áo M.U. Còn có hàng chục cầu thủ khác chưa hoặc cả đời không hề khoác áo Brazil khi họ thi đấu ở Premier League. Quy định về giấy phép hành nghề trong làng bóng Anh do vậy cũng chẳng có gì quan trọng!
Chelsea là đội “Liên hợp quốc” nhất
Thống kê cho thấy các cầu thủ nước ngoài chiếm phần lớn thời gian thi đấu ở Premier League của các đội trong nhóm Big Six. Tại Chelsea, các cầu thủ nước ngoài đã đá 11.232 phút ở Premier League 2018/19, chiếm 95% tổng thời lượng thi đấu. Chelsea là đội có ít cầu thủ người Anh ra sân nhất trong nhóm Big Six.
Messi là 'người ngoài hành tinh trong bóng đá'; Juventus tính mua lại Vidal; James Rodriguez có thể nghỉ hết năm 2018... là những tin tức đáng chú ý cuối cùng trong ngày 14/11.
HLV Slavisa Jokanovic đã trở thành thuyền trưởng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh bị sa thải, sau thành tích nghèo nàn của tân binh Fulham từ đầu mùa. Người được bổ nhiệm thay thế là Claudio Ranieri, cựu HLV trưởng từng giúp Leicester vô địch cách đây 2 mùa giải.
Các CLB tại Ngoại hạng Anh đang bàn về đề nghị của LĐBĐ Anh (FA) về quy định tăng số cầu thủ "cây nhà lá vườn". Đó là một con dao 2 lưỡi với bóng đá Anh.
Lần đầu tiên trong lịch sử, Premier League chứng kiến 3 đội bóng trong Top 3 vẫn bất bại sau 12 vòng đầu. Thống kê này tạo ra ảo tưởng về một cuộc đua tam mã tới ngai vàng. Nhưng đi sâu vào phân tích mới nhận ra, có vẻ như chiếc Ferrari xanh Man City sớm muộn gì cũng tách tốp để một mình một đường đua.
Olivier Giroud đang trên đường tới Marseille theo dạng cho mượn rồi ở lại luôn đội bóng nước Pháp kể từ mùa hè 2019. Liệu để Giroud ra đi và chọn Alvaro Morata lĩnh xướng hàng công là quyết định đúng đắn của HLV Maurizio Sarri.
M.U vẫn đang nỗ lực thuyết phục David de Gea gia hạn hợp đồng. Dù vậy, cầu thủ người Tây Ban Nha vẫn chưa đồng ý và nó khiến Quỷ đỏ đối diện với cuộc khủng hoảng thủ môn.
Cesc Fabregas từng là một ngôi sao lớn, một nghệ sỹ bậc thầy trên sân cỏ. Nhưng trong sự vận động không ngừng của thời đại, bóng đá đã thay đổi để anh trở nên lạc lõng, và bị đào thải tại Chelsea.
Gary Neville đã có sự nghiệp rất thành công tại MU với 8 chức vô địch Premier League. Nhưng cựu hậu vệ người Anh tin rằng chiếc quần lót đặc biệt cũng góp phần làm nên thành công đó.
Theo truyền thông Anh đưa tin, Arsenal đã ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với thần đồng Ethan Nwaneri cùng mức lương tuy không được tiết lộ nhưng "phá kỷ lục dành cho một cầu thủ trẻ".
Ngôi sao Bukayo Saka là một trong số các cầu thủ Arsenal đang phải chạy đua với thời gian để kịp phục hồi thể lực cho trận đấu được coi là "chung kết" của mùa giải với Man City vào Chủ nhật tuần này.
Theo dự đoán của chuyên gia bóng đá hàng đầu nước Anh, Chris Sutton thì Arsenal sẽ nhận thất bại trong trận cầu tâm điểm ở vòng 30 Ngoại hạng Anh gặp Man City và mất ngôi đầu bảng. Trong khi đó, MU hứa hẹn có chuyến đi khó khăn tới sân của Brentford.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn