Không phải cú đá phạt thần sầu của Xuân Trường, cũng chẳng phải người hùng Thường Châu - Quang Hải chơi dưới sức hay bất kỳ cái tên nào. Trong vài ngày qua, chấn thương của Tuấn Anh chính là “sự kiện” mà nhiều người quan tâm nhất.
Những giọt nước mắt đã lăn trên gò má của Tuấn Anh. Đấy là những giọt nước mắt của sự thất vọng lẫn nỗi buồn khó ai thấu của cầu thủ người Thái Bình. Sực nhớ, từ khi còn là một cậu bé bước chân vào Học viện HAGL-JMG cho đến những thất bại đớn đau tại SEA Game 2017 tại Malaysia, Tuấn Anh chưa bao giờ khóc như thế! Ấy vậy mà chàng trai quê lúa đã ôm mặt và nước mắt cứ thế tuôn rơi trên Lạch Tray chiều 17/3.
Hình ảnh Xuân Trường dõi ánh mắt nhìn theo người bạn thân nằm cáng rời sân, và trước đó là những cái đập tay xuống đất đã thực sự trở thành nỗi ám ảnh lẫn sự xót xa cho một tài năng được đánh giá là hay nhất của bóng đá Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Những hình ảnh ấy gợi nhớ đến Sebastian Deisler, người được xem là ngôi sao sáng nhất của bóng đá Đức những năm đầu thế kỷ 21. Nhưng ở tuổi 27, cái tuổi đẹp nhất của đời cầu thủ, Deisler đã “về hưu non” hay như báo chí thế giới vẫn nói rằng, đấy là sự “đoản nghiệp” của một ngôi sao.
Xuân Trường ôm đầu lo lắng vì đồng đội chấn thương
Xuất hiện từ năm 2013, Tuấn Anh vẫn được các đồng đội gọi bằng cái tên thân thương “Nhô” (tức Ronaldinho của Phố Núi) vì tài năng thiên phú của mình. Hơn 4 năm qua, Tuấn Anh đã khẳng định bản thân qua những màn trình diễn thượng thặng trên sân cỏ. Nhưng có lẽ, điều khiến người ta nhớ nhất không phải những pha xử lý đẳng cấp hay những tuyệt phẩm bàn thắng mà là những chấn thương, để rồi người ta gọi anh bằng cái tên: nghệ sĩ có đôi chân pha lê.
Tuấn Anh cần sự quan tâm lẫn sự quyết liệt trong việc chữa trị chấn thương -Ảnh: Đức Cường
Trong 6 năm qua, Tuấn Anh đã phải 2 lần lên bàn mổ và nó đều liên quan đến chấn thương đầu gối. Đó là chưa kể đến hàng chục dạng đa chấn thương khác nhau mà anh gặp phải. Chấn thương của Tuấn Anh khiến cho rất nhiều người lo lắng bởi anh cũng chính là một trong những “của hiếm” mà lâu lắm bóng đá Việt Nam mới có được. Cũng chính từ đây, rất nhiều câu hỏi được đặt ra là làm gì để giúp Tuấn Anh không đi vào vết xe đổ của Sebastian Deisler hay nhiều ngôi sao bạc phận khác của bóng đá thế giới?
Trả lời câu hỏi ấy có lẽ sẽ phải bắt đầu từ Tuấn Anh. Hơn ai cả, chính bản thân tiền vệ này biết cơ địa mình đang thế nào để có sự cân bằng. Kế đến, CLB HAGL cũng phải có trách nhiệm với Tuấn Anh và nó sẽ phải bắt đầu từ bộ phận y tế cũng như cách sử dụng chuyên môn và hình ảnh của lãnh đạo, BHL đội bóng. Không phải đến bây giờ chúng ta mới kêu gọi cần có một chế độ chăm sóc đặc biệt cho Tuấn Anh dù trước đó, đội bóng phố Núi đã dành cho tiền vệ này những ưu ái có thể nói là khó ai có được.
Bài học từ bi kịch của Sebastian Deisler hẳn vẫn còn mang tính thời sự với nhiều người
Vâng, ở tuổi 23, Tuấn Anh còn một tương lai dài phía trước. Rõ ràng, những người có trách nhiệm cần sự quyết liệt lẫn sự quyết tâm để gìn giữ đôi chân cho Tuấn Anh, trước khi mọi thứ quá muộn. Bài học từ bi kịch của Sebastian Deisler hẳn vẫn còn mang tính thời sự với HAGL nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung, để cứu lấy một tài năng đặc biệt.
Tuấn Anh có thể phải nghỉ 6 tuần
Theo chẩn đoán các bác sĩ của HAGL, Tuấn Anh đã bị giãn dây chằng chéo cấp độ 1 ở đầu gối phải, có khả năng tổn thương sụn chêm. Với dạng chấn thương này, Tuấn Anh có thể sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 6 tuần. Dù vậy phải đợi sau ca hội chẩn của các bác sĩ, các chuyên gia đầu ngành mới có kết luận cuối cùng về chấn thương của Tuấn Anh.
Va chạm với đồng đội trong trận đấu với Hải Phòng, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã sớm phải rời sân. Tuy nhiên, phải đến tối nay (18/3) mới có kết luận chuẩn xác về chấn thương của anh.
Chỉ trong vòng 6 năm đầu sự nghiệp, Tuấn Anh đã phải nghỉ thi đấu 14 tháng với tổng cộng 12 chấn thương các loại, cùng với đó là việc phải phẫu thuật cả 2 đầu gối.
Ở V.League 2018, FLC.TH và CLB TP.HCM là hai đội bóng được đầu tư mạnh mẽ nhất khi chiêu mộ hàng loạt ngôi sao để nâng chất lượng đội hình. Bởi vậy, cuộc chạm trán chiều nay sẽ là cơ hội để họ chứng minh tham vọng của mình ở mùa giải năm nay.
Tiền vệ Tuấn Anh vẫn chưa hết "vận đen" đeo bám khi tái phát chấn thương gối, phải rời sân bằng cáng sau 20 phút thi đấu ở cuộc chạm trán với Hải Phòng tại vòng 2 V.League 2018.
Hà Nội FC giành được 3 điểm trên sân của XSKT Cần Thơ với tỷ số đậm 3-0. Thắng hai trận liên tiếp và dẫn đầu trên bảng tổng sắp, cựu vương Hà Nội FC đang chứng tỏ mình là ứng viên sáng giá của cuộc đua vô địch, dù giải đấu chỉ mới bước qua vòng thứ 2.
Không pháo sáng và cổ vũ văn minh nhưng không kém phần cuồng nhiệt, các khán giả Hải Phòng đã tô vẽ nên bữa tiệc bóng đá sục sôi ở Lạch Tray. Chảo lửa một thời đang sống lại tình yêu bóng đá!
Thông tin từ phía HAGL cho biết, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh được chẩn đoán ban đầu là giãn gân kheo, không bị đứt dây chằng, nhưng chưa rõ thời điểm trở lại sân cỏ.
Thắng đậm đội chủ nhà XSKT Cần Thơ 3-0, nhưng điều khiến các thành viên của Hà Nội FC vui nhất lại đến từ việc họ có một lượng fan đông đến bất ngờ trên khán đài của xứ Tây Đô.
Soi kèo - Tuy rất mạnh nhưng hay nhập cuộc nôn nóng, Man xanh sẽ phải nhường phần thắng kèo châu Á hiệp 1 trong trận Man City vs Chelsea cho đối thủ. Tại La Liga, cuộc đua trụ hạng sẽ thúc đẩy Celta Vigo đè góc hiệp 1 trận Celta Vigo vs Las Palmas.
Vào 23h15 tối nay, mọi sự chú ý sẽ được đổ dồn về sân Etihad, nơi Man City sẽ tiếp đón Chelsea ở trận bán kết FA Cup mùa 2023/24. Đội quân của HLV Pep Guardiola có lợi thế sân nhà làm điểm tựa, song Chelsea lại đang có cho mình sức mạnh về thể lực lẫn tinh thần. Hiểm họa đang đón chờ Man City.
Bongdaplus liên tục cập nhận diễn biến, kết quả trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Malaysia diễn ra vào 20h00 ngày 20/4 trong khuôn khổ bảng D VCK U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn