Đừng kỳ vọng ở những 'bom tấn' ngày cuối chuyển nhượng

Lý Nam
06:34 ngày 10-07-2015
Sai lầm lớn nhất đối với các đội bóng lớn ở mỗi mùa Hè là vội vã kích nổ các thương vụ “bom tấn” trong ngày khóa sổ kỳ chuyển nhượng.
Đừng kỳ vọng ở những 'bom tấn' ngày cuối chuyển nhượng
Từ thất bại với Falcao…
Hè năm ngoái, chính xác là vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng Hè 2014, Radamel Falcao tới M.U với vô vàn kỳ vọng, theo một bản hợp đồng siêu khủng dù chỉ là mượn từ Monaco. Đội bóng Anh đã phải chi ra 6 triệu bảng chi phí mượn, chưa kể đáp ứng mức lương tuần lên tới 265.000 bảng của tiền đạo người Colombia.

“Falcao bị ám ảnh bởi những bàn thắng, và anh là một sự đảm bảo cho hàng công của M.U, đảm bảo cho chất lượng của Premier League”, đó là dự đoán đầy hưng phấn của một nhà báo tên tuổi xứ sương mù, chẳng cần biết rằng “Mãnh hổ” khi ấy chỉ vừa bình phục sau một chấn thương khủng khiếp.

Giới chuyên môn thi nhau so sánh hàng công ba người của M.U (Falcao-Wayne Rooney-Robin van Persie) với các bộ ba ở Barcelona hay Real Madrid, trong khi các kênh truyền thông thì “lôi” những thống kê từ tận thời tiền đạo người Colombia còn khoác áo Atletico Madrid ra để minh chứng rằng “Quỷ đỏ” đã có được một tân binh siêu hạng đến thế nào.


Radamel Falcao

Lãng phí với Welbeck…
Ở chiều ngược lại với Falcao, M.U tiễn chân một tiền đạo do chính họ đào tạo ra nhưng mãi không chịu lớn là Danny Welbeck. Arsenal dang tay đón nhận, đồng thời tin tưởng rằng với vai trò “số 9” cũng như cơ hội ra sân hàng tuần ở Emirates, chân sút 24 tuổi sẽ phát tiết trọn vẹn tiềm năng của mình.

“Welbeck sẽ có cơ hội chứng tỏ cho M.U thấy rằng họ đã sai lầm, và đây cũng có thể là một sự trả thù của Arsenal cho thương vụ bán Robin van Persie cách đây 2 năm”, giới chuyên môn Anh nhận định. “Welbeck thường lãng phí cơ hội, nhưng cậu ấy nhanh nhẹn, cậu ấy có thể dẫn bóng, và rõ ràng rằng tỉ lệ thuận với số lần được ra sân, kỹ năng cũng như sự tự tin của cậu ấy sẽ được cải thiện”. 

Giống như thế là trường hợp của Mario Balotelli ở Liverpool, đến Anfield thay thế cho “linh hồn” Luis Suarez. “Balotelli cần phải chứng tỏ rằng anh cũng lợi hại như Suarez”, một tờ báo uy tín của xứ sương mù giật tít. Ngay buổi chiều cùng ngày “Super Mario” đặt chân đến Anh, Liverpool thu về 50.000 bảng từ tiền bán áo đấu mang tên cầu thủ này.


Mario Balotelli

… Cho tới Oezil và Robinho
Kết quả của 3 thương vụ trên đây đáng thất vọng như thế nào thì đã rõ. Falcao vô duyên trầm trọng và phải khăn gói ra đi chỉ sau 1 mùa bóng ở Old Trafford, với vỏn vẹn 4 bàn thắng. Welbeck dù thừa nhiệt tình nhưng tài năng có hạn, nhanh chóng mất vị trí và khiến các Gooner hoàn toàn quên lãng ở giai đoạn cuối mùa. Balotelli vừa thiếu ổn định lại chẳng hợp lối chơi của Liverpool, chứng tỏ rằng anh không hề đáng tin cậy.

Tất nhiên, không thể chỉ vì vài sai lầm như thế mà “tẩy chay” các thương vụ lớn. Nhưng thực tế là có một mối liên quan mật thiết giữa sự kỳ vọng khổng lồ và thất bại của các thương vụ “bom tấn” đề cập ở trên. Điểm mấu chốt là: Toàn bộ các thương vụ chuyển nhượng lớn về cơ bản đang ngày một trở nên đáng thất vọng.

Hồi tháng 2, Premier League công bố hợp đồng bán bản quyền truyền hình trong 3 năm tới trị giá 5,2 tỉ bảng, thậm chí có thể lên đến 8,5 tỉ bảng nếu thuận lợi. Một tháng sau, tạp chí Forbes đưa ra danh sách 1.826 tỉ phú trên khắp hành tinh, trong đó có một nửa số ông chủ của các CLB ở giải đấu hàng đầu xứ sương mù.


Robinho

Càng đổ nhiều tiền vào bóng đá đỉnh cao, các CLB càng đòi hỏi nhiều hơn ở các cầu thủ. Nó vô hình trung tạo ra một sức ép cực lớn đè nặng lên tâm lý các tân binh, khiến họ khó thể hiện được đúng với khả năng.

Giống như các CLB, CĐV cũng chờ đợi rất nhiều từ những phi vụ “bom tấn”. Đôi khi, họ chờ đợi một cá nhân làm được những điều thần kỳ, chỉ vì giá chuyển nhượng của cá nhân ấy “lỡ” cao chót vót, điển hình là Mesut Oezil ở Arsenal. Trước đó, Robinho cũng chỉ tồn tại được ở Man City trong vòng 16 tháng, dù gia nhập rình rang với giá lên tới 32 triệu bảng. Anh chỉ ghi 14 bàn thắng và giúp The Citizens cán đích thứ… 10 (mùa 2008/09).

Hợp đồng với Oezil là thành công hay thất bại? Dù chơi hay ở mùa vừa qua, nhưng năm đầu tiên của Oezil ở Anh chưa thực sự thuyết phục. Robinho là thương vụ đáng quên hay là khởi đầu cho chính sách mua “sao” của Man City, mở ra một trang mới trong lịch sử đội bóng này? Chẳng có gì là rõ ràng, và sẽ còn nhiều thương vụ như thế. Balotelli hay Falcao thì hiển nhiên là những sai lầm, nhưng sai lầm ấy đang ngày một phổ biến hơn. Không có một công thức nào giúp an toàn tuyệt đối trong mọi phi vụ chuyển nhượng, nhất là những phi vụ đắt giá ở ngày cuối cùng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Van Persie: Ngày chia tay Quỷ đỏ đã rất gần Van Persie: Ngày chia tay Quỷ đỏ đã rất gần

    Theo Sky Sports, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ Fenerbahce đã đạt thoả thuận với M.U về vụ chiêu mộ Van Persie. Mức giá của thương vụ không được tiết lộ nhưng Fenerbahce hy vọng sẽ chính thức có Van Persie vào cuối tuần này. Ngày siêu sao người Hà Lan chia tay Old Trafford đã rất gần.

  • Premier League đuối sức trên thị trường chuyển nhượng Premier League đuối sức trên thị trường chuyển nhượng

    Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa, Premier League 2015/16 sẽ khởi tranh. Nhưng đến thời điểm này, giải bóng đá hàng đầu nước Anh vẫn chưa có được bản hợp đồng bom tấn nào. Premier League giờ đây thiếu sức hút trên thị trường chuyển nhượng (TTCN) để lôi kéo những tên tuổi lớn trong giới túc cầu về với xứ sương mù.

  • Bỏ tập 2 ngày liền, Sterling quyết 'chuồn' khỏi Liverpool Bỏ tập 2 ngày liền, Sterling quyết 'chuồn' khỏi Liverpool

    Sau khi tuyên bố không tham dự tour du đấu mùa Hè cùng với Liverpool, tiền vệ trẻ Raheem Sterling đã bỏ 2 buổi tập gần đây cùng các đồng đội với lý do anh đang bị bệnh.

  • Nhận 12 triệu bảng, M.U để Van Persie tới Fenerbahce Nhận 12 triệu bảng, M.U để Van Persie tới Fenerbahce

    Tiền đạo Robin van Persie được cho là đã đồng ý các điều khoản cá nhân để chuyển sang khoác áo Fenerbahce. Dự kiến, trong 48h tới, thương vụ này sẽ được hoàn tất.

  • Mourinho và 'canh bạc' Falcao Mourinho và 'canh bạc' Falcao

    Jose Mourinho là HLV tài năng hàng đầu thế giới, nhưng ông từng không có duyên với nhiều tiền đạo thượng thặng. Radamel Falcao sẽ là “nạn nhân” mới nhất của Mourinho?

  • Chelsea cần thêm gì để duy trì quyền lực? Chelsea cần thêm gì để duy trì quyền lực?

    Vô địch Premier League đã khó, nhưng làm thế nào để giữ vững ngai vàng còn khó hơn. Giúp Chelsea bảo vệ thành công danh hiệu Premier League mùa tới là bài toán hóc búa cho HLV Jose Mourinho. Câu hỏi đặt ra: Mourinho cần thêm ngôi sao nào để duy trì quyền lực Chelsea ở xứ sương mù?

  • Welbeck lỡ chuyến du đấu mùa Hè với Arsenal Welbeck lỡ chuyến du đấu mùa Hè với Arsenal

    Tiền đạo Danny Welbeck sẽ bỏ lỡ chuyến du đầu mùa Hè tại Singapore của Arsenal do chưa bình phục chấn thương đầu gối.

  • Matteo Darmian sắp gia nhập M.U: 'Gary Neville mới' của Old Trafford Matteo Darmian sắp gia nhập M.U: 'Gary Neville mới' của Old Trafford

    Matteo Darmian, cầu thủ được tờ Daily Mail xác nhận đã đạt thỏa thuận gia nhập Man United, có lẽ chưa phải là cái tên quen thuộc với nhiều NHM. Tuy nhiên, theo đánh giá của báo chí Anh, Darmian hoàn toàn có thể trở thành một Gary Neville mới ở sân Old Trafford.

  • Lạ lẫm Mourinho Lạ lẫm Mourinho

    Trong bóng đá, Jose Mourinho hiếm khi nói thật. Nhưng chúng ta nên tin HLV của Chelsea khi ông tuyên bố: “Nếu Roman Abramovich muốn tôi ra đi, tôi sẽ lập tức rời Chelsea”.

  • Mourinho gia hạn thêm 4 năm nữa với Chelsea: Xây dựng 'đế chế Xanh' Mourinho gia hạn thêm 4 năm nữa với Chelsea: Xây dựng 'đế chế Xanh'

    Theo tin từ tờ London Evening Standard, HLV Jose Mourinho đã đồng ý gia hạn hợp đồng thêm 4 năm với Chelsea, tức ông sẽ ở lại Stamford Bridge đến 2019. Mourinho cam kết gắn bó tương lai với The Blues và ông đang trên đường hiện thực hoá giấc mơ xây dựng nên một “đế chế xanh” không chỉ ở Premier League, mà còn ở toàn cõi châu Âu…

  • Arsenal trở lại tập luyện: Làm mới hàng công là ưu tiên số 1 Arsenal trở lại tập luyện: Làm mới hàng công là ưu tiên số 1

    Hôm nay, Arsenal sẽ trở lại tập luyện để chuẩn bị cho mùa giải 2015/16. Một trong những mục tiêu quan trọng mà HLV Arsene Wenger hướng tới là làm mới hàng công. Mesut Oezil được trả lại vị trí nhạc trưởng sở trường, còn Alexis Sanchez sẽ chơi rộng hơn ở hai cánh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x