Nottingham Forest 4-2 Arsenal |
---|
Dừng lại thôi Wenger, học trò của ông mệt rồi
Kể cả khi không ngồi ở khu huấn luyện, khuôn mặt của Arsene Wenger vẫn chẳng giãn ra chút nào bởi sự mệt mỏi đã làm ông thêm xa cách với đám học trò.
Theo thời gian, cùng với kỷ lục vinh quang, Wenger cũng nhận không ít những lần đầu khó nuốt. Mới đây nhất, Arsenal thua Nottingham Forest 2-4 và Wenger có lần đầu tiên bị loại từ vòng 3 FA Cup, đáng nói hơn Pháo thủ đang là nhà ĐKVĐ. Nhờ có Arsenal, Forest cũng là đội hạng dưới đầu tiên ghi được 4 bàn vào lưới Pháo thủ từ năm 1908.
Sau trận đấu, Wenger mệt nhoài giải thích: "Chúng tôi chơi không tốt ở mọi vị trí, từ tuyến đầu, giữa sân tới hàng phòng ngự. Arsenal phải trả giá vì điều đó. Chúng tôi đang có một lịch thi đấu khó khăn. Rất nhiều cầu thủ đã tới giới hạn. Arsenal còn phải thi đấu vào thứ Tư tới và các cầu thủ gần như không thể tiếp tục".
Wenger không dám nhìn vào sự thực
Wenger nói đúng, các học trò của ông đã mệt mỏi. Nhưng dường như không phải mệt mỏi với lịch thi đấu mà với chính ông. Lịch thi đấu của Arsenal vẫn thế, thậm chí "nhẹ nhàng" hơn những mùa trước khi vô vọng ở Ngoại hạng từ sớm và không phải đá ở Champions League.
Hai mùa trước, Arsenal thậm chí còn vô địch FA Cup. Bây giờ, họ bị loại ở vòng 3. Thầy trò Wenger nhiều khả năng phải chia tay thêm Cúp Liên đoàn bởi đối thủ là Chelsea được đánh giá mạnh hơn rất nhiều ở thời điểm này.
Arsenal bây giờ không khác là bao kẻ mất phương hướng. Họ có nhiều lựa chọn nhưng chẳng đường nào khả thi. Bất cứ đâu cũng đầy gian nan và với một tập thể vừa yếu thực lực, vừa đuối tinh thần thì đây là hoàn cảnh tồi tệ nhất.
Arsenal đang đi vào lối mòn diệt vong
Điều này rút hết hào hứng của các cầu thủ, thay vào đó lấp đầy sự lo lắng và mệt mỏi. Họ đang chiến đấu không biết vì cái gì. Ngoại trừ Wenger, liệu có ai tại Arsenal lúc này còn tin đội bóng có thể đạt được một danh hiệu nào đó vào cuối mùa? Những người đấy có thể có nhưng chắc không nhiều hơn số tuổi của Wenger.
Nhìn chung, thông qua hình thái này hay hình thái khác, Arsenal vẫn đang thể hiện vấn đề cố hữu của mình. Sự trì trệ đã đi đến giới hạn và nếu không thay đổi cái cốt lõi, Pháo thủ vẫn sẽ luôn là "bình mới rượu cũ". Giờ đây, "mùa giải thất bại" đã đến nhanh hơn, ngay từ tháng 1. Nếu còn lời biện minh nào hay hơn, Wenger nên ghi lại và để dành cho cuốn tự truyện lúc giải nghệ, thay vì gieo giắt vào đầu người khác những ảo tưởng lạc quan.
Nguồn Bongdaplus
- 08:09 Mourinho nhìn Ten Hag được MU đãi ngộ đặc biệt mà tủi phận
- 04:12 Điểm tin 23/4: MU nhắm Tuchel thay thế Ten Hag, Inter lập chiến tích chưa từng thấy
- 03:49 HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Việt Nam cần đá nghiêm túc với Uzbekistan như một sự chuẩn bị cho tứ kết'
- 02:14 Arsenal vs Chelsea: Tạt nước lạnh vào ‘thùng thuốc súng’?
<
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn