Được chủ Mỹ chống lưng, Martial không ngán Solskjaer
Tương lai của Anthony Martial tại Manchester United được đảm bảo bởi chủ tịch Joel Glazer mặc dù HLV Ole Gunnar Solskjaer tỏ ra rất thất vọng về tiền đạo này.
Martial không được lòng cả Ole Gunnar Solskjaer lẫn người tiền nhiệm Jose Mourinho bởi trong tập luyện lẫn thi đấu, tiền đạo này đều tỏ ra thiếu tập trung và nỗ lực. Tuy nhiên, vị trí của cầu thủ 23 tuổi người Pháp tại Old Trafford lại được đảm bảo bởi những người quyền lực hơn cả Solsa.
Đó là Chủ tịch Joel Glazer, người luôn xem Martial là Pele của M.U cũng như Phó Chủ tịch điều hành Ed Woodward. Cách đây 1 năm, Mourinho đã tính đến chuyện bán Martial để lấy chỗ cho Ivan Perisic, ngôi sao đang khoác áo Inter Milan nhưng không nhận được sự đồng ý của Glazer và Woodward.
Martial gia nhập M.U từ Monaco với mức phí chuyển nhượng 36 triệu bảng vào mùa Hè 2015. Trong bản hợp đồng mới được ký vào tháng 1 năm nay, tiền đạo người Pháp sẽ gắn bó với Quỷ đỏ đến tận tháng 6/2023 và mức lương anh được hưởng cũng lên đến 200.000 bảng/tuần.
Mặc dù được đãi ngộ cao như vậy song cống hiến của Martial trong thời gian qua hết sức hạn chế. Cụ thể, từ khi được ký mới tiền đạo người Pháp chỉ có vỏn vẹn 13 lần ra sân và ghi được 2 bàn thắng cho M.U. Tình huống của Martial cũng phản ánh tương lai ngổn ngang của M.U hiện tại.
Nguồn Bongdaplus
- 04:12 Điểm tin 23/4: MU nhắm Tuchel thay thế Ten Hag, Inter lập chiến tích chưa từng thấy
- 03:49 HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Việt Nam cần đá nghiêm túc với Uzbekistan như một sự chuẩn bị cho tứ kết'
- 02:14 Arsenal vs Chelsea: Tạt nước lạnh vào ‘thùng thuốc súng’?
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam dùng đội hình nào, đá ra sao trước U23 Uzbekistan
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn