Dybala vẫn tịt ngòi ở Champions League: Viên ngọc quý chưa phát sáng

MẠNH KHỞI
07:31 ngày 08-12-2015
Paulo Dybala đang tỏa sáng rực rỡ ở Serie A với 7 bàn và 4 pha kiến tạo/14 trận thi đấu. Nhưng khi bước ra đấu trường châu Âu, Dybala vẫn chưa gây được ấn tượng, khi cả 6 bàn thắng Juve sau 5 lượt trận vòng bảng Champions League mùa này đều không in dấu giày của ngôi sao người Argentina.
Dybala vẫn tịt ngòi ở Champions League: Viên ngọc quý chưa phát sáng
Dybala đang trở thành ngôi sao sáng nhất trên hàng công nhà ĐKVĐ Serie A, anh hoàn toàn xứng đáng với biệt danh La Joya (Viên ngọc quý), nhưng nó vẫn chưa phát sáng ở Champions League. Cuối mùa này, rất có thể Paul Pogba sẽ rời sân Juventus Arena để tìm đến một địa chỉ mới giàu có và tham vọng hơn. Khi ấy, Dybala sẽ trở thành viên ngọc quý nhất trong đội hình Lão phu nhân, điểm tựa của toàn đội trong các trận đánh lớn. Bởi vậy, việc các Juventini trông đợi La Joya sớm “mở hàng” ở Champions League càng dễ hiểu.


Cuối mùa trước, Juve đã mua Dybala với giá 32 triệu euro, số tiền rất lớn bởi thời điểm ấy La Joya chỉ còn hợp đồng 1 năm với Palermo. Nhưng nay tất cả đã hiểu tại sao Juve lại chấp nhận chi đậm đến thế (chứ không đợi 1 năm để chiêu mộ Dybala theo diện tự do), khi sau vài tháng giá của anh đã tăng hơn gấp đôi, lên 80 triệu euro. Cả Arsenal, Man Utd và Barca đều đang quan tâm tới Dybala. Đặc biệt Lionel Messi đã khuyên BLĐ Barca nên sớm mua Dybala, tránh việc giá của anh có thể được thổi lên cao hơn nữa. 

Tất nhiên, Juve hẳn chưa có ý định bán Dybala ngay mùa Hè 2016, bởi cùng lúc đó có thể Pogba sẽ ra đi, nhưng họ sẽ bán sau này nếu được giá. Lịch sử Juve từng chứng kiến những ngôi sao thượng thặng như Roberto Baggio, Zinedine Zidane hay Filippo Inzaghi đã bị bán đi khi đang đỉnh cao phong độ. Tất nhiên nhờ tài đàm phán của BLĐ, Juve luôn bán ngôi sao của họ với mức giá cắt cổ. Giá của Dybala sẽ còn tăng cao nữa nếu anh tỏa sáng thường xuyên ở đấu trường Champions League

Dybala sẽ ghi bàn sớm hơn Tevez?
Dưới màu áo Juve, Carlos Tevez đã phải mất tới 599 phút mới có bàn thắng đầu tiên ở Champions League, trong trận đầu tiên của Juve-Allegri ở đấu trường này. Cho tới nay, Dybala đã trải qua 251 phút ở đấu trường danh giá nhất châu Âu mà chưa có pha lập công nào. Liệu Dybala  có phải chờ lâu như tiền đạo đàn anh đồng hương để có lần ăn mừng đầu tiên tại Champions League? 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x