Ed Woodward, cừu non đội lốt sói già tại Old Trafford

Ngọc Trung
13:47 ngày 11-05-2016
Cái tát từ thương vụ Renato Sanches thêm một lần nữa chứng minh Ed Woodward, người đứng đầu bộ phận chuyển nhượng của M.U chỉ là kẻ ngờ nghệch trên TTCN.
Ed Woodward, cừu non đội lốt sói già tại Old Trafford

TỪ SÓI GIÀ…

Chưa đầy 1 năm trước, cuối phiên chợ Hè 2015, Giám đốc điều hành Man United, Ed Woodward vụt sáng trên bầu trời châu Âu bằng màn đấu trí vô cùng kịch tính cùng Florentino Perez, chủ tịch CLB Real Madrid, người được ví như “bố già” trên thị trường chuyển nhượng.

Thời điểm ấy, Real rất thèm khát thủ thành David De Gea của đội chủ sân Old Trafford. Và theo như thông lệ, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha muốn cầu thủ nào là có cầu thủ ấy, bằng một một đề nghị không thể chối từ đúng theo kiểu Vito Corleone.

Từ Luis Figo, Zinedine Zidane cho đến Cristiano Ronaldo, Gareth Bale đều cập bến Santiago Bernabeu theo cách ấy. Thế nên, đối với nhiều người, De Gea về Real chỉ là chuyện thời gian.

Tuy nhiên, M.U khiến Real một phen muối mặt. Quỷ đỏ chẳng những từ chối bán De Gea mà còn đưa ra đề nghị chiêu mộ trung vệ Sergio Ramos của đội bóng áo trắng. Và quả thực lúc ấy, Bernabeu một phen chấn động khi Ramos làm loạn để đòi ra đi. 

Trước Ed Woodward, chưa ai dám “bật” Perez và Real như thế. Trọc phú cỡ Manchester City hay PSG vẫn phải bắt tay với Real chứ chưa bao giờ đối đầu trực tiếp. Vì vậy, đó có thể xem là cái tát đau điếng vào niềm kiêu hãnh Hoàng gia. 

Màn đấu trí với Perez khiến tất cả ngộ nhận về Ed Woodward
Màn đấu trí với Perez khiến tất cả ngộ nhận về Ed Woodward

Chưa dừng lại, song song với màn đấu trí cùng Perez, vị GĐĐH M.U còn ghi điểm bằng cách chi ra hơn 100 triệu euro để thực hiện 4 thương vụ bom tấn chỉ trong vòng 2 ngày.  

Và với cái mác doanh nhân Mỹ, Ed Woodward được tung hô là “Sói già Old Trafford”, chơi chữ theo tên một bộ phim rất ăn khách vào thời điểm ấy, Sói già phố Wall.

…ĐẾN THỎ NON

Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, mỹ từ “Sói già Old Trafford” đã trôi vào dĩ vãng. Đó chỉ là sự ngộ nhận và ảo tưởng theo hiệu ứng truyền thông. Thực tế, vị GĐĐH M.U quá ngờ nghệch khi bước vào đấu trường chuyển nhượng của bóng đá châu Âu.

Bằng chứng là tuyên bố muốn gia nhập M.U của Ramos thực ra như một đòn gió. Mục tiêu chính của hậu vệ kỳ cựu người Tây Ban Nha này là được Real gia hạn hợp đồng cũng như tăng lương. Và anh đã thành công với bản hợp đồng có thời hạn đến tận năm 2020 kèm theo mức lương chỉ kém siêu sao Ronaldo tại Bernabeu.

Nói cách khác, M.U chẳng khác nào quân cờ của Ramos trong vụ lùm xùm này. Ở chiều hướng khác, Real tuy chưa có được De Gea chứ không phải hết cơ hội. Hơn thế nữa, Keylor Navas bắt không hề tệ, đến nỗi fan Real muốn thủ thành này tiếp tục bắt chính chứ không cần Perez đưa De Gea về Bernabeu nữa.

Depay là một trong hàng tá thương vụ thất bại của Woodward tại M.U
Depay là một trong hàng tá thương vụ thất bại của Woodward tại M.U

Và 4 thương vụ bom tấn được Ed Woodward thực hiện vào thời điểm đấu trí với Perez là Schneiderlin, Schweinsteiger, Darmian và Memphis Depay. Những tân binh bây giờ có thể gọi là bom xịt của Quỷ đỏ, đặc biệt là ngôi sao người Hà Lan.

Tuy nhiên, bộ tứ này chỉ mới chiếm phần nhỏ trong số những thương vụ thất bại mà Woodward từng thực hiện. Có thể kể thêm một loạt “chân tay giả” như Marouane Fellaini, Daley Blind, Marcos Rojo, người vô hình như Radamel Falcao, chơi tốt một chút thì hay dính chấn thương như Luke Shaw, Ander Herrera và vố đau nhất là Angel di Maria.

Ngôi sao người Argentina vốn chỉ xem Old Trafford như bến đỗ tạm thời, bởi lẽ thời điểm anh rời Real vào mùa Hè 2014, PSG không đủ điều kiện ngả giá vì thòng lọng Luật công bằng tài chính. 

1 năm khoác áo Quỷ đỏ, Di Maria thi đấu như đi dạo, chờ ngày về Paris. Thế nhưng số tiền M.U chi ra để chiêu mộ cầu thủ này là 60 triệu bảng, đến khi bán lại thì chỉ thu về được 44 triệu bảng. Ngờ nghệch có lẽ đến thế là cùng!

Vụ Renato Sanches thêm một lần nữa chứng minh sự ngờ nghệch của Ed Woodward trên TTCN
Vụ Renato Sanches thêm một lần nữa chứng minh sự ngờ nghệch của Ed Woodward trên TTCN

Và trong một diễn biến mới nhất, khi mà phiên chợ Hè 2016 còn chưa mở cửa, M.U tiếp tục ăn một vố đau nữa. Lần này là từ Bayern Munich. Suốt 1 tháng qua, ngập tràn trên các mặt báo là thông tin Quỷ đỏ săn đuổi tài năng trẻ Renato Sanches của Benfica. Thậm chí đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng chi ra tới 60 triệu bảng, một con số khổng lồ.

Nhưng đùng một cái, sáng hôm sau, khi bật máy lên, mọi người ngỡ ngàng thấy Bayern đã hoàn tất thương vụ Renato Sanches với giá 27,5 triệu bảng. Thông tin được đăng tải trên website chính thức của “Hùm xám” kèm theo hình ảnh kiểm chứng. 

Điều đáng nói, suốt một tháng qua, chẳng có nổi 1 dòng tin Bayern quan tâm tới Renato Sanches, hầu hết đều nói về M.U, cứ như thể một mình Quỷ đỏ theo đuổi tài năng trẻ của Benfica.

THAY VAN GAAL HAY THAY ED WOODWARD

Nhiều người đổ lỗi cho Van Gaal về khả năng điều binh khiển tướng tại Old Trafford. Nhưng hãy nhìn lại, nguồn cơn mọi vấn đề nằm ở chính Ed Woodward. Vị GĐĐH M.U mua nhiều nhưng hiệu quả chẳng được bao nhiêu.

Thống kê cho thấy, chỉ riêng số tiền M.U chi ra trong 2 năm qua để mua sắm không dưới 250 triệu bảng. Nhưng những gì Quỷ đỏ thu về là sự phập phù và trắng tay. Thế nên chẳng có gì là quá đáng nếu gọi Ed Woodward là “cừu non Old Trafford”. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Hiddink kêu gọi BHL Chelsea gia hạn với Terry Hiddink kêu gọi BHL Chelsea gia hạn với Terry

    HLV tạm quyền của Chelsea, Guus Hiddink tin rằng trung vệ đội trưởng John Terry vẫn là một cầu thủ quan trọng cho đội bóng và xứng đáng nhận được bản hợp đồng mới.

  • M.U mất nhiều hơn 3 điểm sau trận thua West Ham M.U mất nhiều hơn 3 điểm sau trận thua West Ham

    Những sự kiện tồi tệ liên tiếp đến trong cùng một thời điểm, đó là điều đôi khi vẫn xảy ra trong cuộc sống. Hôm qua là một ngày như vậy của M.U.

  • Góc chiến thuật: Thảm họa bóng bổng, gốc rễ mọi thất bại của M.U Góc chiến thuật: Thảm họa bóng bổng, gốc rễ mọi thất bại của M.U

    Cơ hội chen chân vào Top 4 của M.U giảm xuống đáng kể sau trận thua West Ham, trận chiến mà những học trò của Van Gaal dường như quên mất kỹ năng kèm người và chống bóng bổng.

  • Trưởng bộ phận tuyển trạch Steve Walsh, người hùng thầm lặng của Leicester Trưởng bộ phận tuyển trạch Steve Walsh, người hùng thầm lặng của Leicester

    Steve Walsh, trưởng bộ phận tuyển trạch viên của Leiceser, vừa có bài trả lời phỏng vấn hãng BBC. Người đàn ông đứng đằng sau các thương vụ rất thành công như N’Golo Kante, Riyad Mahrez, chia sẻ về những cầu thủ mà ông đưa về sân King Power, cùng chiến lược mua người trong mùa Hè này...

  • Vardy cưới chạy EURO và mùa Hè chạy sô Vardy cưới chạy EURO và mùa Hè chạy sô

    Từ một cầu thủ nghiệp dư bận… tối mắt tối mũi đi làm công nhân để kiếm thêm, giờ Jamie Vardy đã thành ngôi sao bận bịu chạy sô các sự kiện khắp nơi. Anh phải cưới chạy EURO 2016, bận cùng Leicester sang Bangkok ăn mừng chức vô địch Premier League, bận sang Ibiza khao fan, rồi còn bận ra sách, mở học viện bóng đá…

  • CĐV West Ham tấn công đối thủ, giật ghế về làm kỷ niệm CĐV West Ham tấn công đối thủ, giật ghế về làm kỷ niệm

    CĐV West Ham đã để lại hình ảnh xấu xí khi ném chai lọ về phía xe buýt chở cầu thủ M.U và sau đó, họ phá ghế ở sân Boleyn Ground về làm kỷ niệm. Đây là trận đấu cuối cùng của West Ham trên sân Boleyn Ground, SVĐ đã gắn bó 112 năm với CLB này.

  • Siêu mẫu ngực trần mơ làm trọng tài Premier League Siêu mẫu ngực trần mơ làm trọng tài Premier League

    Từng nổi đình nổi đám trong làng giải trí tại Anh với những màn khoe đường cong táo bạo, cô nàng người mẫu Amy Christophers giờ đây lại gây xôn xao khi ôm mộng trở thành tài tại Premier League.

  • John Terry, chia tay hoàng hôn John Terry, chia tay hoàng hôn

    Gặp Liverpool là một trận đấu vô nghĩa với The Blues, vì đội vô địch Anh mùa năm ngoái đã không còn mục tiêu để phấn đấu. Nhưng đây rất có thể lại là trận đấu đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử Chelsea: bắt đầu kỷ nguyên ở thời kỳ hậu John Terry.

  • Defoe tỏa sáng giúp Sunderland rộng cửa trụ hạng: 33 tuổi vẫn còn xuân Defoe tỏa sáng giúp Sunderland rộng cửa trụ hạng: 33 tuổi vẫn còn xuân

    16 tháng trước, Jermain Defoe còn lang bạt ở giải Nhà nghề Mỹ (MLS) và thậm chí, bị thải hồi vì chấn thương. Bây giờ, anh là chân sút người Anh xuất sắc thứ 3 Premier League mùa này và trở thành người hùng trong công cuộc trụ hạng của Sunderland.

  • Kante và Mahrez giành giải thưởng ở Leicester Kante và Mahrez giành giải thưởng ở Leicester

    Trong khi tiền vệ N'Golo Kante được trao giải "Cầu thủ Leicester xuất sắc nhất năm" còn cầu thủ chạy cánh Riyad Mahrez bỏ túi phần thưởng "Cầu thủ xuất sắc nhất năm".

  • M.U thua West Ham giúp Arsenal chắc suất dự Champions League mùa tới M.U thua West Ham giúp Arsenal chắc suất dự Champions League mùa tới

    Manchester United thất thủ 2-3 trên sân của West Ham vào đêm qua là thông tin rất tốt lành với Arsenal. Với kết quả này, đội bóng của HLV Arsene Wenger đã chắc suất được dự Champions League mùa tới.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x