Eder, chú vịt xấu xí nay đã thành thiên nga

Minh Việt
07:24 ngày 12-07-2016
“Eder từng là con vịt xấu xí. Nhưng giờ thì cậu ấy đã là thiên nga”, HLV Fernando Santos hết lời khen Eder như thế sau khi anh ghi bàn giúp Bồ Đào Nha vô địch EURO 2016. Đó là bàn thắng của cuộc đời Eder. Cả sự nghiệp cầu thủ chỉ cần một khoảnh khắc vàng như thế, để mãi mãi đi vào lịch sử...

TỪ CHÀNG TRAI VÔ DANH ĐẾN NGƯỜI HÙNG DÂN TỘC 

Trước trận chung kết, khi bạn gõ tên Eder vào công cụ tìm kiếm trên Google, thì kết quả ưu tiên đầu tiên hiện ra là một Eder da trắng, tóc đen, mặc trên mình chiếc áo màu vàng. Đó là Eder, tiền đạo tài năng một thời của Brazil dự World Cup 1982, cùng với những huyền thoại Zico, Socrates. Sau Eder của Brazil đó tiếp tục là một Eder khác, cũng da trắng, tóc đen. Đó là Eder của Italia ở EURO 2016, người ghi bàn tuyệt đẹp vào lưới Thụy Điển ở vòng bảng.

Vậy thì Eder, chàng trai người Bồ Đào Nha ở đâu? Tiền đạo da màu, cao to, tóc tết dài như thổ dân châu Phi, chỉ xuất hiện ở vị trí thứ 3 trong thứ hạng ưu tiên tìm kiếm cái tên Eder của Google. Nói vậy để thấy, Eder trước trận chung kết EURO 2016 chẳng được mấy ai biết đến, hoàn toàn vô danh. Ấy vậy mà Eder tầm thường đó lại vừa làm cả nước Pháp khóc hận. 

Eder chưa bao giờ đá cho đội bóng lớn nào trong sự nghiệp. Giờ này 1 tháng trước, tức khi EURO 2016 chính thức khởi tranh, Eder có nằm mơ cũng không dám nghĩ anh sẽ trở thành người hùng của Bồ Đào Nha. Bởi anh vừa trải qua mùa giải tồi tệ. Swansea chi 5 triệu bảng để mua Eder từ Braga Hè 2015. Nhưng quãng thời gian trên đất Anh là thảm họa với Eder, khi anh không ghi nổi bàn nào sau 15 trận cho Swansea. Thậm chí, Eder còn phải ngồi dự bị cho Bafetimbi Gomis, một siêu “chân gỗ” khác ở Liberty. “Chúng tôi tưởng rằng mua được một sát thủ. Nhưng hóa ra chỉ là tay mơ”, HLV của Swansea khi đó là Garry Monk không giấu nổi nỗi thất vọng.
 

Đến kỳ chuyển nhượng mùa Đông, Eder bị tống sang Lille. Tại đây, chàng tiền đạo 28 tuổi sinh ra ở Guinea-Bissau phần nào tìm lại cảm hứng, khi anh có 6 bàn và 4 pha kiến tạo sau 13 trận cho Lille. Nước Pháp đã cưu mang Eder lúc sự nghiệp anh đi vào ngõ cụt. Và rồi lại chính Eder khiến nước Pháp phải nhỏ lệ với bàn thắng xuất thần trong trận chung kết. Eder đang có điều gì đó rất giống với Ahn Jung-hwan, người chơi bóng ở Italia trong màu áo Perugia, rồi ghi bàn quyết định giúp Hàn Quốc loại Italia ở vòng 1/8 World Cup 2002. 

Sau siêu phẩm của Eder, Twitter của Lille có dòng thông báo: “Đó là nỗi thất vọng lớn lao, một cảm giác không thể tệ hơn”. 

KHOẢNH KHẮC VÀNG CỦA EDER

Eder ra mắt ĐT Bồ Đào Nha từ năm 2012. Tuy nhiên, phải mất 3 năm anh mới có bàn đầu tiên cho ĐTQG. Trước EURO 2016, Eder cũng mới có vỏn vẹn 3 lần lập công cho đội tuyển và tất cả đều chỉ đến ở những trận giao hữu. Còn tại EURO 2016, trước khi vào sân trong trận chung kết, anh cũng mới được ra sân vỏn vẹn… 13 phút, tất cả đều đến ở 2 trận đầu tiên ở vòng bảng. Và chàng trai từ trên trời rơi xuống đó đã giết chết giấc mơ vàng của người Pháp. Bằng sức mạnh vô song và khao khát thể hiện như thể chung kết EURO là trận chiến cuối cùng trong sự nghiệp, Eder đã cày nát cả hàng thủ Les Bleus từ khi được vào sân, rồi ghi bàn bằng một siêu phẩm ngoài vòng cấm. 


“Tôi cảm nhận được rằng Fernando Santos hiểu rõ khả năng của tôi. Và hôm nay, tôi đã đáp lại niềm tin của ông ấy”, Eder nghẹn ngào nói sau trận chung kết. “Tôi định thay Eder vào sân ngay khi Ronaldo chấn thương. Nhưng tôi đã đổi ý. Đến cuối trận, tôi nhận ra cần phải có một mũi nhọn ở phía trên, người chơi không chiến tốt và đủ sức gây sức ép. Tôi đã đưa Eder vào sân. Cậu ấy từng là con vịt xấu xí. Nhưng giờ thì cậu ấy là thiên nga”, Santos nói về Eder. 

Đêm Chủ nhật, Eder đã ghi bàn thắng của cuộc đời. Nói đến Messi là chúng ta sẽ nhớ đến siêu phẩm đi bóng từ giữa sân rồi sút tung lưới Getafe (2007). Nhắc đến Zinedine Zidane là sẽ nhớ đến pha bắt vô-lê kinh điển vào lưới Leverkusen, giúp Real Madrid vô địch Champions League 2001/02. Hay nói đến Johan Cruyff là ai cũng sẽ nhớ phát minh “Cruyff Turn”. Eder cũng vừa tạo ra khoảnh khắc vàng như thế cho mình, khoảnh khắc sẽ khiến anh mãi mãi đi vào lịch sử.   

Cầu thủ già nhất ghi bàn ở chung kết EURO sau 24 năm
Với pha làm bàn vào lưới ĐT Pháp mang về chức vô địch cho Bồ Đào Nha, Eder đã trở thành cầu thủ già nhất lập công trong một trận chung kết EURO kể từ sau chung kết EURO 1992, khi đã 28 tuổi 6 tháng. Hiện tại, kỷ lục thuộc về Kim Vifort ở EURO 1992. Anh ghi bàn cho Đan Mạch ở trận chung kết khi đã 29 tuổi, 7 tháng. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x