Emma Hayes: Chelsea còn một Người đặc biệt khác

Chiêu Văn
16:25 ngày 05-10-2014
Cựu trợ lý HLV đội nữ của Arsenal đang làm nên những điều kỳ diệu với tư cách HLV trưởng đội nữ Chelsea và có thể giúp đội bóng của cô vô địch giải Super League cho các đội nữ ở Anh vào cuối tuần này.
Emma Hayes: Chelsea còn một Người đặc biệt khác
6 năm trước, Emma Hayes đang ở ngã ba đường của cuộc đời. Vừa giúp đội nữ Arsenal giành cú ăn bốn lịch sử sau khi vô địch Cúp UEFA trong vai trò trợ lý cho HLV huyền thoại Vic Akers, Hayes nhận được đề nghị từ 3 CLB khác nhau và không chắc mình muốn đi đâu. “Tôi nhận được 3 đề nghị tuyệt vời rất khó xử”, Hayes nhớ lại. “Hoặc thay thế Vic ở Arsenal, hoặc sang Mỹ dẫn dắt Chicago Red Stars hoặc St Louis. Tôi đã tới gặp một bà thầy bói, nhưng bà ấy lật các lá bài lên và nói: không đội nào trong số này cả, cô sẽ có một tương lai tuyệt vời với Chelsea”.

Hayes đã chọn Arsenal, nhưng rồi sau đó đổi ý và tới Chicago. 4 năm sau, những gì bà thầy bói mới ứng nghiệm. “Bạn có thể tưởng tượng được khuôn mặt tôi khi năm 2012, tôi nhận được một cuộc gọi từ Chelsea? Thật kỳ lạ. Tôi chưa bao giờ đồng ý nhận một công việc nhanh như thế. Tôi nói được, tôi sẽ làm, không hỏi gì về tiền bạc cả. Đây là sứ mệnh của tôi”.

Giờ CLB áo xanh đang đứng trước cơ hội có chức vô địch Anh đầu tiên, giúp Hayes được so sánh với đồng nghiệp Jose Mourinho. Nếu Chelsea thắng đội đã rớt hạng Everton Chủ nhật này, và ĐKVĐ Liverpool cùng West Ham thua trận, đội bóng của Hayes sẽ vô địch sớm 1 vòng đấu trên sân nhà.



Với việc đội nữ Chelsea xếp thứ 2 từ dưới lên mùa trước và trải qua chuỗi 10 thất bại trong 12 trận ở giải vô địch Anh, những gì Hayes đã làm được thật kỳ diệu. Đó là chưa kể việc cô là HLV nữ duy nhất ở giải đấu nữ hạng cao nhất của LĐBĐ Anh FA, Super League (trong tương lai không xa, cô sẽ là một trong hai HLV nữ lẻ loi ở 18 đội thuộc 2 hạng đấu cao nhất cho nữ, sau khi Jayne Ludlow rời Reading vào tháng tới để dẫn dắt ĐT xứ Wales).

“Khi tôi thấy tất cả các HLV nắm giữ những đội nữ đều là nam giới, tôi thấy thật tự hào”, Hayes nói. “Tôi đã luôn nói với BHL rằng tôi có thể xử lý được, rằng họ phải tin tưởng ở tôi và ủng hộ tôi. CLB cũng ủng hộ tôi. Tôi đã nói rất rõ từ đầu rằng có thể chúng tôi sẽ phải lùi lại một chút trước khi tiến lên. Chủ tịch đội bóng, Emma Wilkinson, đã rất ủng hộ tôi. Bà ấy là người kiên nhẫn và tôi hài lòng vì điều đó”.

Hayes nói bị sa thải ở Chicago năm 2010 đã khiến cô nếm trải những cay đắng của nghề HLV: “Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó. Jill Ellis, HLV trưởng ĐT nữ Mỹ, nhắn tin cho tôi thông báo quyết định đó. Tôi thấy bị tổn thương ghê gớm, nhưng cũng học hỏi được nhiều điều”.


Hayes (trái) từng không thành công ở Chicago

Bắt đầu sự nghiệp huấn luyện vào trước năm 20 tuổi vì một chấn thương khiến cô không thể tiếp tục theo đuổi giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp ở Arsenal, Hayes đã đi đi lại lại nhiều lần giữa Mỹ và Anh để trui rèn các kỹ năng của cô. Các bằng cấp HLV (“tôi đã trả tiền cho mọi thứ, và luôn là nữ sinh duy nhất ở các khóa học"), và cả một bằng thạc sĩ về quan hệ quốc tế ở châu Âu. Cô cũng học hỏi được nhiều điều từ các trại huấn luyện của giải nhà nghề Mỹ Major League Soccer ở tuổi 23, chỉ với “một chiếc ba-lô và 1.000 USD”. Hayes tự hào vì cô đã làm việc với mọi cấp độ bóng đá, ở cả hai giới.

Trên bước đường đó, cô đã nhận được sự chỉ dẫn của nhiều huyền thoại, từ Akers tới Raymond Verheijen, HLV nổi tiếng người Hà Lan có mặt trong BHL ĐT nam Argentina vào chung kết World Cup 2014. Lý thuyết của Verheijen về điểm rơi phong độ đã được Hayes áp dụng triệt để ở Chelesa. Cô rất tự hào vì cách huấn luyện của cô có nhiều điểm tương đồng với Mourinho ở đội nam.

“Ông ấy là một thiên tài”, Hayes nói về đồng sự người BĐN. “Cách huấn luyện của chúng tôi có nhiều điểm giống hơn là khác nhau. Có 4 yếu tố: tuổi tác, trình độ, tiền sử chấn thương và vị trí trên sân, khi áp dụng lý thuyết điểm rơi”. Với những chỉ dẫn đó, Hayes đã bổ sung nhiều cầu thủ mới cho Chelsea, cả những hợp đồng từ nước ngoài, bao gồm một tiền vệ người Hàn Quốc hiện đang là chân sút số 1 của họ, Ji So Yun, và các tuyển thủ Anh Katie Chapman và Laura Bassett.


Hayes và học trò người Hàn Quốc

Một số người sẽ nói Chelsea dùng tiền mua danh hiệu, nhưng Hayes nghĩ khác: “Chúng tôi là đội có ngân sách lớn thứ 5 ở giải đấu, 4 đội khác có ngân sách hơn gấp đôi chúng tôi. Họ cũng có những HLV và BHL toàn thời gian… Chúng tôi không ném tiền để mua danh hiệu. Chúng tôi có những cầu thủ nhận lương rất thấp mà vẫn chơi hay”.

Hayes cũng có kế hoạch dài hạn tái thiết CLB, từ đào tạo trẻ, đội dự bị cho tới đội 1, cũng như việc bổ sung dàn đèn mới cho sân bóng và xây một nhà sinh hoạt chung. Hành trình đó không dễ dàng. Hayes phải làm một lúc 3 việc: vẫn kiếm sống thông qua việc kinh doanh gia đình, một công ty buôn ngoại hối; làm nhà phân tích cho kênh thể thao Eurosport; và HLV Chelsea. Cô chỉ tới sân tập 2 lần mỗi tuần và nhiều thành viên khác trong BHL của cô cũng phải kiêm nhiệm. Cả đội hình Chelsea cũng gồm những cầu thủ toàn thời gian và bán thời gian.

Cuộc đua vô địch đang đến hồi gay cấn nhất. Liverpool chỉ kém họ 1 điểm và Birmingham vẫn còn cơ hội, nhưng Chelsea nắm quyền tự quyết trong tay, nhưng với Hayes, sứ mệnh của thế hệ cô không chỉ là chức vô địch: “Chúng tôi chơi vì những điều lớn lao hơn thế. Chúng tôi nỗ lực cho các cầu thủ nữ trẻ sau này có thể là những người chuyên nghiệp hoàn toàn… Tôi thấy mình thật may mắn được đảm đương sứ mệnh đó”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Thắng West Brom nhưng Liverpool còn quá nhiều vấn đề Thắng West Brom nhưng Liverpool còn quá nhiều vấn đề

    Câu khích lệ tinh thần “We go again” vốn đã thành khẩu hiệu của Liverpool mùa trước giờ không còn được sử dụng, hay nếu có sử dụng thì cũng một cách hững hờ. Chiến thắng 2-1 trước West Brom là chưa đủ xóa đi những vấn đề còn tồn đọng ở đội á quân Premier League.

  • M.U sợ Everton hơn Arsenal và Liverpool! M.U sợ Everton hơn Arsenal và Liverpool!

    Trong kỷ nguyên Premier League, M.U là đội bóng dày thành tích nhất. Trong thời kỳ thăng hoa, Quỷ đỏ có thể đánh bại bất cứ đội nào. Tuy nhiên, cứ gặp Everton là M.U lại thi đấu như "gà mắc tóc".

  • “Silva là ngoại binh hay nhất trong lịch sử Premier League” “Silva là ngoại binh hay nhất trong lịch sử Premier League”

    Chứng kiến màn trình diễn chói sáng của David Silva trong chiến thắng 2-0 của Man City trước Aston Villa đêm qua, cựu danh thủ Jamie Carragher đã phải thốt lên rằng tiền vệ này là ngoại binh hay nhất mọi thời đại của giải Ngoại hạng Anh.

  • Thủ môn Caballero của Man City bị triệu tập vì bán độ Thủ môn Caballero của Man City bị triệu tập vì bán độ

    Cơ quan điều tra Tây Ban Nha tiếp tục phanh phui thêm một vụ bê bối khác, khi triệu tập cựu thủ môn của Malaga, Willy Caballero, người mới chuyển tới Man City hồi mùa Hè vừa qua.

  • Fabregas lần đầu gặp lại Arsenal: Thân này ví xẻ làm đôi! Fabregas lần đầu gặp lại Arsenal: Thân này ví xẻ làm đôi!

    Sau 3 năm rời Emirates, Cesc Fabregas mới lần đầu tiên gặp lại Arsenal. Cuộc đối đầu giữa Arsenal và Chelsea đêm nay sẽ là một trận đấu đầy cảm xúc giằng xé dành cho chàng tiền vệ người TBN…

  • Cuộc khẩu chiến bất tận giữa Wenger vs Mourinho Cuộc khẩu chiến bất tận giữa Wenger vs Mourinho

    Trước trận derby thành London giữa Chelsea và Arsenal vào tối nay (5/10), cùng BongdaPlus nhìn lại những hình ảnh thú vị từ những màn đấu khẩu trong quá khứ giữa 2 HLV Jose Mourinho và Arsene Wenger.

  • Danny Welbeck: Ánh sáng soi đường của Pháo thủ Danny Welbeck: Ánh sáng soi đường của Pháo thủ

    Với cú hat-trick vào lưới Galatasaray tại Champions League giữa tuần vừa qua, tiền đạo Danny Welbeck tiếp tục được xem như niềm hy vọng hàng đầu để giúp Arsenal vượt qua Chelsea tối nay…

  • Wenger tin Mourinho "chơi chiêu" vụ Diego Costa Wenger tin Mourinho "chơi chiêu" vụ Diego Costa

    Trước trận đại chiến với Chelsea tối nay, HLV Arsene Wenger của Arsenal đã lên tiếng thắc mắc về chấn thương mà tiền đạo Diego Costa của đối thủ gặp phải thời gian qua.

  • Yaya Toure: Nổ súng không đồng nghĩa với hồi sinh Yaya Toure: Nổ súng không đồng nghĩa với hồi sinh

    Đẳng cấp của một siêu sao đã giúp Yaya Toure tỏa sáng đúng lúc để phá vỡ thế bế tắc cho Man City. Nhưng rất tiếc khi phải nói rằng đó cũng là dấu ấn duy nhất mà cầu thủ 31 tuổi làm được ở trận đấu đêm qua. Bàn thắng ấy không đủ che lấp một sự thật cay đắng: Phong độ của Toure vẫn là dấu hỏi chưa có câu trả lời.

  • Mourinho và Wenger: Tình bạn là thứ cực kỳ xa xỉ! Mourinho và Wenger: Tình bạn là thứ cực kỳ xa xỉ!

    Khi mới trở lại Chelsea, người ta từng nghĩ rằng Jose Mourinho đã dẹp bỏ sự thù địch với Arsene Wenger. Ông đã gọi Giáo sư là “một người lịch thiệp”, và cho biết họ từng nói chuyện hay ăn tối với nhau khi gặp gỡ trong các sự kiện. Nhưng thực tế không phải vậy...

  • Van Gaal vẫn ở lại M.U kể cả khi mất suất dự Champions League Van Gaal vẫn ở lại M.U kể cả khi mất suất dự Champions League

    HLV Louis van Gaal khẳng định, ông sẽ gắn bó với M.U cho tới khi hợp đồng kết thúc, bất chấp việc đội chủ sân Old Trafford có thể không có tấm vé dự Champions League mùa giải tới.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x