EURO 2016: Nỗi thất vọng Pogba

Việt Nhật
08:49 ngày 12-07-2016
Khi đội mạnh hơn trong trận chung kết không thể vô địch, ngôi sao sáng nhất của họ sẽ bị báo chí quy trách nhiệm. Paul Pogba đang rơi vào hoàn cảnh ấy, và suy cho cùng tiền vệ của Juventus xứng đáng nhận chỉ trích.
Tờ L’Equipe không ngần ngại gọi Pogba là “nỗi thất vọng” kèm số điểm kém nhất cho các cầu thủ có mặt trên sân Stade de France vào đêm qua (4/10 điểm). Trên một khía cạnh nào đó, đây có thể là quyết định hơi quá đáng dành cho Pogba. 

Đêm qua, HLV Didier Deschamps đã sử dụng tiền vệ đang khoác áo Juventus chơi thấp nhất hàng tiền vệ Les Blues. Hai người đồng đội của Paul Pogba là Blaise Matuidi và đặc biệt là Moussa Sissoko đều được khuyến khích dâng cao hỗ trợ hàng tấn công, nhưng Pogba thì không. Sự cơ động của Sissoko và Matuidi khiến tuyến giữa Bồ Đào Nha lép về hoàn toàn so với Pháp trong hiệp 1, HLV Fernando Santos bên phía Bồ Đào Nha không chuẩn bị cho một kịch bản mà Pogba, tiền vệ có khả năng tấn công tốt nhất của đối thủ, lại chơi phòng ngự như thế. Sự thiếu vắng của Pogba ở mặt trận tấn công xuất phát từ việc anh bị trói buộc vào nhiệm vụ phòng ngự.

Nhưng dù sao đi nữa, việc Pogba chơi kém là không thể bao biện. Pogba không đóng góp được nhiều công sức về lối chơi cho Les Blues. Đó mới là tất cả những gì giới mộ điệu nhìn thấy. Với tài năng của mình, Pogba đáng nhẽ phải làm tốt hơn. Đêm qua, Pogba đã không chứng tỏ được trách nhiệm với ĐTQG. Nhiều CĐV Pháp đã nói rằng nếu Pogba chứng tỏ anh vẫn là anh ở Juventus, thì Eder đã chẳng có đủ không gian lẫn thời gian để tung cú sút hạ Hugo Lloris. Khoảng trống mà Eder có được chính là vị trí của Pogba!


Thậm chí với một đối thủ co cụm phòng ngự như Bồ Đào Nha suốt 90 phút, Pogba phải tự biết dâng cao để uy hiếp khung thành Rui Patricio. Rạng sáng qua, tất cả những gì Pogba làm được chỉ là một cú sút xa lên trời. Nhìn rộng ra tại cả giải lần này, tiền vệ 23 tuổi chỉ mang tới nỗi thất vọng.

Trận đấu duy nhất Pogba chơi đúng phong độ là trận bán kết gặp Đức. Bàn thứ hai của Antoine Griezmann vào lưới Manuel Neuer xuất phát chính từ pha tạt vào của Pogba bên cánh trái. Chừng đó là đủ cho tiền vệ từng được báo chí Pháp đặt kỳ vọng sẽ trở thành Zidane của họ tại EURO? Câu trả lời dĩ nhiên là không.

Bản lĩnh cầu thủ lớn vẫn là điều ám ảnh Pogba trong màu áo lam. Trận tứ kết thua Đức tại World Cup 2014, Pogba cũng bị quy trách nhiệm khi dưới sự dẫn dắt của anh, hàng tiền vệ Pháp thua thiệt hoàn toàn hàng tiền vệ của đội bóng sau đó lên ngôi vô địch. Và giờ là trận chung kết với Bồ Đào Nha. 

Thất bại này có thể sẽ không làm Pogba mất đi giá trị của anh trong mắt những đại gia ở châu Âu. Những khoản chi lên tới đơn vị trăm triệu bảng có lẽ vẫn sẽ được một CLB nào đó chi ra để sở hữu Pogba. Nhưng trong màu áo Les Blues, Pogba có lẽ chẳng bao giờ được coi là Zidane nữa.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x