EURO 2016, thời của “kép phụ”

LÊ TÂM
20:04 ngày 04-07-2016
Khi những ngôi sao hay siêu sao không tỏa sáng, thì những tài năng trẻ hay kẻ thế vai lập tức lên tiếng. Chính những “kép phụ” ấy đang đem lại luồng sinh khí và bất ngờ thú vị cho EURO 2016.

TIẾP BƯỚC ĐÀN ANH 

Trận Ba Lan - Bồ Đào Nha, tài năng 18 tuổi Renato Sanches bất ngờ rực sáng với 1 bàn thắng. Thật ra, Sanches đã gây ấn tượng ngay ở trận trước đó gặp Croatia, khi được vào sân từ ghế dự bị anh đã thổi luồng gió mới cho hàng tiền vệ khá thô cứng của Bồ Đào Nha. 

Chính anh đã truyền sự táo bạo, mạnh mẽ, tốc độ và cả sự lì lợm (điển hình là pha tranh bóng quyết liệt với Ivan Rakitic, sau trận đấu ngôi sao Barcelona này hết lời ca ngợi Sanches) cho một đội bóng chơi quá thận trọng, thiếu ý tưởng và quá phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo. 

Ở giải này, CR7 đã chơi không hay như dự kiến. Trận gặp Ba Lan, chính Ronaldo bỏ lỡ 2 cơ hội quá tốt. Cũng may cho Bồ Đào Nha là còn có Sanches với một bàn thắng xứng đáng sau pha đột phá táo bạo rồi dứt điểm bằng chân trái. 

Vòng tứ kết chứng kiến nhiều “kép phụ” lên tiếng. Trận Xứ Wales - Bỉ tới lượt cầu thủ đang thất nghiệp Hal Robson-Kanu làm loạn hàng thủ Bỉ, trong đó có một bàn thắng siêu đẹp khi anh khiêu vũ giữa 3 hậu vệ Bỉ, dùng cú “Cruyff turn” huyền thoại của Johan Cruyff làm công cụ hạ gục Thibaut Courtois. 

Cũng cần nhắc lại là Robson-Kanu còn ghi bàn  ấn định chiến thắng 2-1 cho Xứ Wales trước Slovakia, mở đầu cho hành trình kỳ diệu vào đến bán kết EURO 2016 của đội bóng mà người ta chỉ nhắc tới Bale, hay cùng lắm là Aaron Ramsey. 

Trận Đức gặp Italia thì toàn “hàng hiệu” sút hỏng penalty ở loạt sút luân lưu, Mannschaft may còn có Draxler, Kimmich, Hector lạnh lùng thực hiện thành công mới lết vào vòng bán kết. Xu thế “kép phụ” tỏa sáng sẽ còn tiếp tục ở vòng sau, như một lẽ tất yếu: các đội bóng thà chết vì những cái tên vô danh, còn hơn gục ngã vì những khẩu đại bác như Bale hay Ronaldo hay Thomas Mueller.


“KHI TỔ QUỐC GỌI, TÔI SẴN SÀNG”

Robson-Kanu nói anh không nghĩ quá nhiều đến chuyện sẽ có những đội bóng lớn mời anh thi đấu sau EURO, bởi bây giờ tiền đạo đang thất nghiệp này tập trung toàn bộ cho chiến dịch chinh phục đỉnh cao châu Âu của Xứ Wales. Robson-Kanu hiểu rõ đây là cơ hội ngàn năm có một, để viết nên lịch sử, đồng thời đáp lại tình yêu mà tổ quốc đã dành cho anh. 

Thi đấu với tinh thần dân tộc là những gì ĐTQG có thể đem lại cho một cầu thủ, khác hẳn với việc khoác áo CLB gắn liền với chuyện cơm áo là chính. 

Khi một loạt ngôi sao như Ramsey, Carvalho, Hummels sẽ vắng mặt ở bán kết, thì thời cơ cho các “kép phụ” tỏa sáng lại càng nhiều hơn. Xứ Wales ngoài Robson-Kanu còn có Vokes, tiền đạo đã đánh đầu tuyệt đẹp ấn định chiến thắng 3-1 cho đội nhà, chính thức chấm dứt hy vọng gỡ hòa của Bỉ. 

Bồ Đào Nha có Ricardo Quaresma. Anh ghi bàn duy nhất ở trận BĐN – Croatia, đồng thời sút quả 11m luân lưu cuối cùng đưa Seleccao vào bán kết. Với ĐT Đức, một loạt nhân tài sẵn sàng thế chỗ các cầu thủ đá chính. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x