Morata chơi không quá nổi bật trong suốt thời gian anh có mặt trên sân và chỉ có đúng một pha dứt điểm đáng nói, nhưng bóng lại tìm đúng xà ngang. Cũng vì màn trình diễn nhạt nhòa đó đã khiến Morata phải nhận lấy nhiều tiếng la ó từ chính CĐV nhà.
Tất nhiên, việc các CĐV Tây Ban Nha bực tức là điều dễ hiểu, bởi Morata chính là trung phong có nhiệm vụ ghi bàn cho La Roja tại kỳ EURO lần này. CĐV kỳ vọng nhiều ở Morata là điều hợp lý bởi với một tiền đạo đã có 19 bàn sau 40 trận chơi cho ĐTQG như Morata, lại còn được HLV Luis Enrique ưu ái thì phải chơi hiệu quả, xứng đáng với sự mong chờ của mọi người.
Nhưng hiện tại, Morata chưa thể đáp ứng được niềm tin đó. Chân sút 28 tuổi vẫn thiếu một chút sự tự tin ở khả năng cầm bóng, chạy chỗ và nhất là ở khâu dứt điểm. Morata rất cố gắng tận dụng mọi cơ hội để dứt điểm, nhưng sự chính xác thì vẫn là một thử thách lớn cho chính bản thân chân sút này và dĩ nhiên đó là điều đáng quan ngại cho hàng công Tây Ban Nha.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn