Bồ Đào Nha, đội bóng... 23 người

Việt Cường Việt Cường
10:52 ngày 08-07-2016
Bồ Đào Nha đến Pháp trong sự chế giễu của người đời rằng họ chỉ là “đội bóng 1 người”. Nhưng “1 người” mà chúng ta ai cũng hiểu là ai đó đã và đang chiến đấu hết mình vì mọi người, trong khi mọi người ai cũng có những đóng góp nhất định trong thành công của đội bóng.
Thực ra thì HLV Fernando Santos cũng không phủ nhận Bồ Đào Nha là “đội bóng 1 người”. Ông không thấy có gì sai trái trong việc yêu cầu cả đội bóng “phục vụ” cho một siêu sao như Cristiano Ronaldo. Sơ đồ 4-4-2 kim cương được sử dụng là vì mục đích đó, trong bối cảnh Bồ Đào Nha không có một tiền đạo có khả năng giữ bóng chờ các đồng đội lên tham gia tấn công. Trong sơ đồ ấy, Ronaldo về lý thuyết được phép di chuyển tới bất kỳ vị trí nào anh thích, và quan trọng hơn là anh được giải phóng khỏi mọi nhiệm vụ phòng ngự.

Nhưng thực tế trên sân là một Bồ Đào Nha hoàn toàn khác. Bóng vẫn được hướng tới Ronaldo, nhưng Ronaldo không đứng yên một chỗ chờ được phục vụ. Anh chạy nhiều, rất tích cực tham gia phòng ngự, thậm chí không ngần ngại phạm lỗi và nhận thẻ. Trận gặp Croatia tại vòng 1/8, Ronaldo còn “mải” phòng ngự tới mức không sút được cú nào trong suốt 90 phút. Tùy tình hình trên sân, Ronaldo có thể chuyển sang đóng vai “chim mồi” để những vệ tinh xung quanh như Nani hay Renato Sanches có thêm đất diễn. Nói chung, nếu bạn vẫn chờ được thấy một Ronaldo ích kỷ và cảnh vẻ, thì bạn sẽ thất vọng!

Ngay cả Ronaldo cũng trở nên như thế, thì ta hiểu rằng ở Bồ Đào Nha, không có ai là không thể đụng đến. Thực tế thì ngoài Ronaldo, chỉ có duy nhất thủ thành Rui Patricio là đá đủ 600 phút. Đáng chú ý hơn, Bồ Đào Nha đã sử dụng tới 21 cầu thủ từ đầu giải tới giờ. Nghĩa là trừ 2 thủ môn dự bị Anthony Lopes và Eduardo, tất cả những cầu thủ mà HLV Santos mang tới Pháp đều đã được trao cơ hội. Có người ra sân ít, có người nhiều, nhưng tất cả đều được ra sân, và không ai có cảm giác mình là người thừa.


Thực tế đó nói lên điều gì? HLV Fernando Santos đã khai thác quá tốt nguồn tài nguyên mà ông có trong tay. Trong đội bóng của Santos, dường như chẳng có ai là không thể thay thế. Cặp trung vệ đá chính ở trận ra quân (Pepe-Carvalho) không đá ở trận gặp Xứ Wales. Cả 4 hậu vệ cánh đều đã được trao cơ hội, nhưng cũng đều đã bị loại bỏ. Tất cả các tiền vệ - William Carvalho, Joao Moutinho, Danilo, Renato Sanches, Adrien Silva, Andre Gomes, Joao Mario - đều đã thay nhau ra sân, nhưng ta có cảm giác rằng sự khác biệt giữa các lựa chọn là không đáng kể.

Tất nhiên, sẽ có người nói rằng việc Bồ Đào Nha xoay đội hình đến chóng mặt xuất phát từ việc HLV Santos không có một kế hoạch rõ ràng. Chuyện sẽ khác nếu Santos tìm được một đội hình ưng ý từ đầu. Nhưng lật sang mặt kia của vấn đề, ta sẽ phải ngợi khen khả năng xoay xở tuyệt vời của Santos. Ông cũng đã tạo được một hệ thống đủ mạnh để không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào. Và quan trọng hơn, dù Bồ đã vào tới tận chung kết, vẫn chẳng ai biết được bộ mặt thật của họ là như thế nào...

“Tắc kè hoa” Bồ Đào Nha
Từ đầu EURO 2016, Bồ Đào Nha chưa bao giờ sử dụng lại đội hình xuất phát của trận trước. Mỗi trận, HLV Santos đều thay đổi ít nhất 2 vị trí trong đội hình xuất phát. Cụ thể:
Trận gặp Áo: Quaresma thay Mario và W.Carvalho thay Danilo.
Trận gặp Hungary: Eliseu thay Guerreiro và Mario thay Quaresma.
Trận gặp Croatia: Guerreiro thay Eliseu, Cedric thay Vieirinha, Fonte thay Carvalho, Adrien thay Moutinho.
Trận gặp Ba Lan: Eliseu thay Guerreiro và Sanches thay Gomes.
Trận gặp Xứ Wales: Alves thay Pepe, Guerreiro thay Eliseu, Danilo thay W.Carvalho.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x