Budapest & show diễn rực rỡ của màu sắc cảm xúc ở EURO 2020

Đội tuyển Hungary đã kết thúc sứ mệnh EURO 2020 ngay từ vòng bảng. Nhưng sân Ferenc Puskas thì chưa. Sân bóng mang tên huyền thoại từng khoác áo Real Madrid còn được đăng cai thêm trận đấu thuộc vòng 1/8 giữa Hà Lan và CH Czech, và đó là một trải nghiệm tuyệt vời khác mà tôi may mắn được trực tiếp tham gia.

Sau khi kết thúc giai đoạn vòng bảng, thủ đô Budapest nói chung và SVĐ Puskas nói riêng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Ba trận đấu thuộc khuôn khổ bảng F được tổ chức nơi đây đã diễn ra trong bầu không khí cuồng nhiệt, nghẹt thở, nhưng cũng vô cùng an toàn và chuyên nghiệp. Hình ảnh các khán đài chật kín người, với các CĐV trong đủ mọi sắc màu không ngừng cổ vũ cho đội bóng thân yêu của mình, thực sự là một trong những điểm nhấn của vòng bảng. Không phải vô cớ mà khi xem xét lại quyền đăng cai của Wembley do ban tổ chức ở Anh không chịu nới lỏng quy định về cách ly với các khách VIP, UEFA đã tính tới chuyện tổ chức các trận bán kết và chung kết ở Budapest.

Với những người yêu bóng đá đang sinh sống ở Budapest, chứng kiến bầu không khí hừng hực ấy ở Ferenc Puskas, không ai bảo ai tất cả đều mong muốn được một lần tự mình trải nghiệm bầu không khí ấy. Bên cạnh đó là được chứng kiến tận mắt những ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá lục địa già thi đấu dưới sân, một cơ hội không phải khi nào cũng xuất hiện với người hâm mộ bóng đá Hungary, khi mà bóng đá nước này vẫn chưa tìm lại được vị thế xưa cả ở cấp độ ĐTQG lẫn CLB. Trong số những người mang ước mơ ấy những ngày này có cả... tôi, một người Việt Nam yêu bóng đá nhưng vì nhiều lý do không có cơ hội để mua vé vào xem các trận đấu của đội tuyển Hungary.

Cảm xúc trái ngược của hai nhóm CĐV Hà Lan và Czech

Và trận Hà Lan gặp Czech ở vòng 1/8 chính là cơ hội mà những người như tôi không thể bỏ lỡ. Nhiều CĐV Hungary, sau khi đã “no nê” với các trận đấu ở sân Puskas của đội tuyển trước đó, tỏ ra không còn quá hào hứng với trận đấu này. Một ngày trước khi trận đấu giữa Hà Lan và Czech diễn ra, trên các diễn đàn, các mạng xã hội, nhiều người bắt đầu rao bán những tấm vé vào xem trận đấu này. Tuy nhiên, giá phần lớn đều được hét ở mức trên trời, từ 150 euro tới 250 euro, tức cao gấp gần 10 lần mức giá gốc 30 euro. 

Với mức giá “điên rồ” này, đương nhiên một nghiên cứu sinh như tôi đương nhiên chỉ còn biết đứng từ xa mà... ngắm. Nhưng trong lúc tôi đã bắt đầu từ bỏ hi vọng, đột nhiên trên mạng xuất hiện một mẩu tin rao bán một tấm vé vào sân với giá gốc. Tôi không tin vào mắt mình, lập tức bốc máy liên hệ với người sở hữu tấm vé. Chúng tôi nhanh chóng đạt được thỏa thuận, nhưng điều đó không khiến tôi lo lắng. Liệu giao dịch này có thành công hay không? Có khả năng nào đây chỉ là một trò đùa, hay tệ hơn, một trò lừa đảo? 

Nhưng rốt cuộc, tôi cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi nhận được vé qua ứng dụng chính thức của UEFA cho kì EURO năm nay. Ngày diễn ra trận đấu, tôi ra đường từ sớm để được hòa vào những dòng chảy màu cam tưởng như bất tận của các CĐV Hà Lan. Ai cũng trong trạng thái vui mừng, phấn khích và đầy tự tin về cơ hội đi tiếp của đội nhà. Trong khi đó, các cổ động viên của Czech có phần im ắng hơn. Điều này không chỉ được thể hiện trên đường phố mà còn vào tận bên trong SVĐ Puskas Ferenc to lớn. Trong số 40.000 CĐV có mặt trên sân, có khoảng 3/4 là CĐV của Oranje. Họ khiến các khán đài như được phủ một lớp sơn mới màu cam. Từ khi trận đấu còn hai tiếng nữa mới diễn ra, họ đã ổn định chỗ ngồi, không ngừng nhảy múa, hò hét, hát vang những bài hát cổ động dành riêng cho đội tuyển.

Tác giả chụp ảnh trước lối vào sân Ferenc Puskas

Nhưng chiếc thẻ đỏ của De Ligt đã khiến tất cả đảo ngược. Các CĐV Hà Lan từ chỗ đang cực kỳ phấn khích và náo nhiệt bỗng chuyển sang phẫn nộ với quyết định của trọng tài, và sau đó là sự lo lắng khi Czech dồn ép và vươn lên dẫn trước, rồi cuối cùng là cảm giác thất vọng và buồn bã khi Czech ghi thêm bàn thắng và khép lại trận đấu với chiến thắng 2-0. Ngược lại, các CĐV của Czech từ chỗ tỏ ra yếu thế trước sự áp đảo về quân số và âm lượng của các CĐV đối thủ, bỗng vùng lên chiếm diễn đàn và biến Ferenc Puskas thành sân khấu của riêng mình. Chỉ một nhóm nhỏ, nhưng âm lượng mà họ tạo ra thực sự ấn tượng.

Khép lại trận đấu, tôi thấy cả CĐV của cả hai đội đều khóc. Các CĐV của Hà Lan khóc vì buồn bã, thất vọng và giận dữ. Các CĐV của Czech thì khóc vì vui sướng. Những gì mà Patrik Schick và đồng đội làm được thực sự vượt quá sự kỳ vọng của tất cả. Các CĐV Czech nói với tôi rằng thực ra họ không đặt quá nhiều áp lực thành tích lên lứa cầu thủ này, nhưng bây giờ, khi đã vào tới tứ kết rồi, thì Czech không còn phải sợ bất kỳ đội bóng nào nữa và họ có quyền được mơ lớn. 

Show diễn rực rỡ của màu sắc và cảm xúc ấy cũng chính là cách chia tay EURO 2020 tuyệt vời nhất có thể của thành phố Budapest và sân Puskas. Một màn chia tay xứng đáng! Với cá nhân tôi, tôi cũng đã có cơ hội được sống trong những trải nghiệm hoàn toàn mới mà chỉ cách đây ít lâu thôi còn không mảy may xuất hiện trong những suy nghĩ của mình. Tạm biệt, và hẹn gặp lại vào một ngày gần nhất!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x