Cái hay & cái hên của người Pháp

06:27 ngày 09-07-2016
Thành công không chỉ cần năng lực, mà còn cần may mắn. Tất nhiên, nếu chỉ có may mắn thuần tuý thì không thể thành công. Pháp ở EURO 2016 là một ví dụ. Pháp ở EURO 1984 và World Cup 1998 cũng thế.
Les Bleus rất biết cách tận dụng lợi thế sân nhà để đạt đỉnh cao ở các giải đấu lớn. 

Năm 1984, Pháp khởi đầu chật vật trước Đan Mạch, chỉ thắng 1-0 nhờ bàn thắng cuối trận của Michel Platini. Trong khi đó, Đan Mạch lại kém may khi siêu sao Allan Simonsen bị chấn thương ở trận này phải nghỉ hết giải. Ở bán kết, Pháp bị Bồ Đào Nha dẫn bàn trong hiệp phụ, tưởng chừng trận đấu phải giải quyết thắng thua ở loạt luân lưu 11m may rủi thì “thần tài” Platini lại xuất hiện để ghi bàn. 

Platini nổi tiếng với tuyệt kỹ “lá vàng rơi” nhưng cú sút phạt trứ danh của ông ở trận chung kết EURO 1984 giữa Pháp và Tây Ban Nha chỉ là… lá vàng rơi “hàng fake”. May sao, thủ môn lừng danh Luis Arconada của Tây Ban Nha bỗng phạm sai sót, thế là Pháp dẫn 1-0, trong thế mất 1 người vẫn nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 90 để trở thành nhà vô địch châu Âu. Đây là danh hiệu lớn đầu tiên của ĐT Pháp. 

Đến năm 1998, Pháp lại đăng quang khi World Cup diễn ra tại đất nước có Zinedine Zidane. Siêu sao này bị thẻ đỏ ở trận gặp Saudi Arabia, bị cấm thi đấu ở trận gặp Paraguay vòng knock-out. Pháp thắng chật vật Paraguay, Italia và Croatia trước khi Zidane bất ngờ ghi 2 bàn bằng đầu giúp Les Bleus đánh bại Brazil 3-0 ở chung kết.

Zidane rực sáng ở World Cup 1998
Zidane rực sáng ở World Cup 1998

Pháp bị đánh giá là đội bóng không tiền đạo ở France 1998, vì các tiền đạo không ghi được bàn nào trong 4 trận giai đoạn đấu loại trực tiếp. Còn nữa, “Người ngoài hành tinh” Ronaldo bị cơn động kinh bí hiểm ngay trước khi trận chung kết diễn ra. Quốc hội Brazil đã phải vào cuộc điều tra vụ này nhưng tra mãi vẫn không ra. Đó mãi mãi là một bí ẩn đã thành truyền thuyết của bóng đá thế giới. Và là vận may của Pháp.

Dường như vận may luôn mỉm cười mỗi khi Pháp làm chủ nhà giải lớn. EURO 2016 cũng như thế. Hành trình vào đến chung kết của Les Bleus chỉ có một đối thủ đáng kể là Đức. Trong 6 trận đã đấu, Pháp chỉ chơi thuyết phục 1 trận, trước… Iceland. Khi vận may đến, thì kiểu gì cũng thành công. 

Hàng thủ Đức bỗng phạm sai lầm ngớ ngẩn (trong đó có cả siêu thủ môn Manuel Neuer) ở bàn thua thứ 2, còn bàn đầu tiên đến từ pha chạm tay khó tin của thủ quân Bastian Schweinsteiger. Rồi pha cứa lòng tuyệt đẹp của Kimmich song bóng chỉ dội cột. Cú sút phạt của Draxler lẽ ra phải có cái kết có hậu hơn là một bàn thắng cho Đức. Và còn nhiều điều nữa.

Pha để bóng chạm tay tai hại của Schweinsteiger
Pha để bóng chạm tay tai hại của Schweinsteiger

Nhưng Pháp có thần may mắn và một Antoine Griezmann rực sáng, đó mới là điều đáng kể bất chấp Didier Deschamps liên tiếp phạm sai lầm trong vai trò “thuyền trưởng”. Dù vậy, chiến hạm màu xanh mang tên Les Bleus vẫn đứng vững trước sóng gió. 

Sắp tới, sẽ là hòn đá tảng màu đỏ với mũi tên kịch độc mang tên Cristiano Ronaldo. Pháp có đội hình mạnh hơn Bồ Đào Nha nhưng Seleccao lại có ngôi sao tài năng nhất thế giới trên sân. Quan trọng nhất, Bồ Đào Nha cũng đang “đỏ” như chính màu áo của họ vậy. Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào dù về lý thuyết thì Pháp hoàn toàn vượt trội Bồ Đào Nha. 

Nhưng, bóng đá không phải là một bài toán logic thuần tuý. Người Pháp mừng vui vì phá dớp Đức, biết đâu đến trận chung kết Bồ Đào Nha cũng sẽ mừng vui vì phá được dớp hay thua Pháp ở giải lớn? Cẩn thận, Les Bleus!        
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x