Châu Âu Túc cầu ký: Kiếm vũ hoán phong địch thù thọ tội

Gia Cát Lạng
08:55 ngày 01-07-2021
Thời tiết chưa sang tháng Bảy mà đã nóng vô cùng, dù hoàng hôn buông trùm trên vạn vật nhưng không khí oi bức vẫn chưa lui. Ở một góc thành Luân Đôn, Nam Môn (Southgate) đang ngồi trong đại sảnh vẫn mồ hôi đầm đìa. Dĩ nhiên là vì trời nóng, song cũng vì lão đang lo lắng.

Anh Cát Lợi xưa nay tuy không phải bang phái hiển hách trên chốn giang hồ, nhưng có lịch sử lâu đời, tác phong chánh phái. Ngặt nỗi tuy ôm mộng lớn nhưng cứ lần nào nổi hùng tâm đều chuốc lấy thất bại. Thân là chưởng môn, Nam Môn luôn tâm nguyện một ngày đưa bang phái lên ngôi bá chủ mới nghe. 

Đợt này ở Âu châu đại hội, Anh Cát Lợi giành vài trận thắng, khí thế lên cao. Ngặt nỗi chưa tiến được bao xa đã chạm trán cựu thù Đức Ý Chí, vốn địa vị tựa như Thái Sơn Bắc Đẩu trong túc cầu giáo. Nam Môn hiểu rõ thắng trận này mới là thành công thực sự, không những tiến thêm một bước ở Âu châu đại hội mà còn chính thức chen chân vào hàng danh gia cao thủ trong giang hồ. Cuộc chiến hôm nay sẽ quyết định vận mệnh cuộc đời hắn, và cả danh dự, tự tôn của Anh Cát Lợi, chỉ có thắng chứ không được thua. 

Được một lát, dường như Nam Môn đã có chủ ý, liền xô cửa bước ra. Lúc này oi bức đã giảm, chỉ có bầu không khí náo nhiệt ngập tràn Ôn Bố Lợi (Wembley). Đột nhiên tiếng huyên náo trở nên sục sôi rồi xuất hiện những tiếng kinh hô, quát tháo liên tiếp. 

Không gian quỷ dị, khủng bố bao trùm. Bọn Đức Ý Chí đã đến. Bộ hắc y phục càng khiến bọn chúng hung dữ khác thường đủ làm người ta hãi hùng khiếp vía. Lúc này đây, những bóng mây dữ tợn màu đỏ máu đang phủ kín chân trời, dần dần kéo về đỉnh Ôn Bố Lợi. Chưa đầy một khắc, Đức Ý Chí đã kiếm chiêu vũ lộng, tạo nên sức mạnh tai ương khuynh đảo trời đất.

Chúng ta biết rằng Anh Cát Lợi truyền thừa qua bao đời cho đến hôm nay, công pháp so với các môn phái đại lục rất khác nhau, lại luôn vỗ ngực kiêu hùng, chỉ biết xông lên không biết lùi lại. Vậy mà ngạc nhiên thay, đám đệ tử của Nam Môn chỉ ngưng vận thần khí chống đỡ qua loa, từ trận pháp đến chiêu số đều thiên về hóa giải cường lực bên phía đối phương, thủy chung không có ý công kích. 

Thời gian trôi qua vài canh giờ, bọn Đức Ý Chí kiếm chiêu hỗn loạn, trong khi Anh Cát Lợi nhàn nhã tiêu sái. Nhân thấy địch nhân có ý mỏi mệt, Nam Môn khẽ phất nhẹ đạo bào, dùng thế “đẩy thuyền theo nước”, khởi động toàn bộ thực lực. đám môn đệ như Hà Duy Kiên (Harry Kane), Sơn Tá Linh (Serling) bỗng vụt biến thành hung thần ác sát, kiếm phong tuôn ra ào ạt, chiêu số vô cùng hung hiểm. 

Lôi Á (Loew) biến sắc trước tình thế đại biến, nhất thời chưa biết làm gì cho phải thì luồng kiếm quang đã càng lúc càng đè nặng áp lực, tấn tốc hạ xuống. Chỉ nghe ầm ầm hai tiếng long trời lở đất, mặt đất dưới chân bọn Đức Ý Chí khoét thành hai hố lớn, cho thấy mức độ lực đạo hung liệt vô cùng. Lôi Á cùng các đồ đệ phủ phục cả xuống, vẻ oai mãnh ngày thường nay biến thành đau khổ tuyệt vọng. Còn Nam Môn? Còn phải hỏi sao, y ngửa mặt lên trời cười một tràng dài thống khoái. Điều kỳ lạ là từ khóe mắt lại lăn xuống hàng lệ, mang theo uất ức bấy lâu.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x