Đối thoại bàn tròn EURO 2016: Quá khó lường

Những cặp đấu tại vòng 1/8 đã được xác định mà ở đó chất chứa rất nhiều điều thú vị. Bên cạnh đó, sự lên ngôi của bóng đá thực dụng cùng sự bế tắc của nhiều ngôi sao sẽ là chủ đề chính trong buổi đối thoại bàn tròn với các vị khách mời là HLV Trương Việt Hoàng, tiền đạo Lê Công Vinh và tiền vệ Trần Phi Sơn.
Phóng viên: Những cặp đấu tại vòng 1/8 EURO 2016 đã được xác định, xin hỏi các vị kỳ vọng gì ở lượt tới?

-HLV Trương Việt Hoàng: Có người nói với tôi rằng, xem EURO 2016 buồn ngủ quá. Điều đó không đúng vì bây giờ trình độ giữa các đội không có khoảng cách lớn nên ít xuất hiện các pha bóng đẹp cùng sự thăng hoa của những pha xử lý bóng khiến người xem trầm trồ. Đơn giản vì hệ thống phòng ngự của các đội rất chặt chẽ, làm gì có đất cho các ngôi sao thăng hoa. Tuy nhiên, đến vòng 1/8, tính chất trận đấu sẽ khác, tính cống hiến sẽ cao hơn.

-Tiền đạo Lê Công Vinh: Anh Việt Hoàng nói không sai và tôi muốn bổ sung rằng khi khoảng cách về trình độ giữa các đội không có nhiều sự chênh lệch, thì người xem sẽ được chiêm ngưỡng sự thăng hoa của các chiến thuật cũng như sự kịch tính sẽ được đẩy lên cao. Phải nói rằng từ đầu giải đến giờ, chẳng ai có thể đoán được kẻ thắng, người thua nên vòng 1/8 càng khó lường và sẽ tiếp thêm cảm xúc cho người xem.

-Tiền vệ Trần Phi Sơn: Đến vòng 1/8 khi các đội đã bắt được nhịp, các ngôi sao đã dần lấy lại phong độ thì các trận đấu sẽ kịch tính hơn nhiều. Nhiều đội vô địch EURO đâu phải vòng bảng họ đã đá hay mà toàn đến vòng knock-out thì bản lĩnh, trình độ của họ mới lên tiếng nên tôi nghĩ các trận đấu sắp tới sẽ càng đáng xem.


- Khoảng cách trình độ giữa các đội bây giờ không lớn và ngay từ vòng 1/8 nhiều đội mạnh sẽ sớm phải gặp nhau. Điều đó tạo nên sự thú vị gì, thưa các vị?

-HLV Trương Việt Hoàng: Trước khi nói đến vòng 1/8 thì tôi muốn nhấn mạnh rằng đừng đánh giá thấp các “kèo dưới” như Xứ Wales, Hungary hay Slovakia. Các đội bóng này gây ấn tượng mạnh cho tôi về tính chặt chẽ trong lối chơi và tinh thần thi đấu cực kỳ đáng khen ngợi. Họ không có nhiều ngôi sao nhưng đá rất khó chịu và đâu đó có hình bóng của nhà vô địch EURO 2004 Hy Lạp! Chính vì thế, chúng ta hãy dành sự quan tâm lớn với họ.

-Tiền đạo Lê Công Vinh: Các đội bóng mạnh vẫn chưa thể hiện được nhiều, như Anh, BĐN đá rất tự phát, dấu ấn HLV quá mờ nhạt. Còn nói về cặp đấu giữa các đội mạnh thì tôi nghĩ khó có sự bùng nổ bàn thắng. TBN cầm bóng nhiều, có sự góp mặt của nhiều chân chuyền tốt nhưng thiếu tiền đạo sắc bén nên đừng kỳ vọng sẽ có được nhiều bàn thắng. Mặt khác, với nhiều đội bóng mạnh thì họ luôn xác định sớm muộn gì cũng gặp nhau nên gặp vòng 1/8 cũng chẳng phải là vấn đề lớn và tôi nghĩ toan tính chiến thuật của HLV trưởng sẽ quyết định đến chiến thắng.

-Nhiều ngôi sao được kỳ vọng nhưng ở vòng bảng lại thi đấu không ổn định như Ronaldo, thậm chí anh này còn giật micro của phóng viên ném xuống hồ. Các vị nghĩ sao về hành động không đẹp này?

-Tiền vệ Trần Phi Sơn: Đã từ lâu, tôi rất hâm mộ Cristiano Ronaldo và rất thương cảm khi anh ấy gặp sự cố. Hành vi Ronaldo ném micro của phóng viên có thể gây phản cảm với nhiều người nhưng nên nhìn rộng ra, phải chăng người phóng viên đó đã hỏi một câu rất “xoáy” thì anh ấy mới có hành vi bộc phát đến vậy. 

Đã là ngôi sao thì bất kỳ trận đấu nào cũng chịu áp lực và có lẽ việc Ronaldo thi đấu chưa ổn định vì tâm lý không được tốt. Nhưng tôi tin, cú đúp vào lưới Hungary sẽ giúp Ronaldo cởi bỏ được áp lực. Khi lò xò bị ép mạnh rồi bung ra thì chắc chắn nó sẽ rất kinh khủng!


-HLV Trương Việt Hoàng: Nhiều người nói rằng Ronaldo đã trải qua mùa giải đầy khốc liệt ở cấp CLB nên khi lên tuyển phong độ giảm sút. Tôi nghĩ điều đó là đúng và các trận vòng bảng anh chịu quá nhiều áp lực

. Theo tôi HLV trưởng của Bồ Đào Nha không nên quá phụ thuộc vào khả năng săn bàn của cậu ấy mà phải có nhiều phương án tấn công để giảm tải tần suất hoạt động của Ronaldo. Chỉ như vậy thì Bồ Đào Nha mới khiến đối phương bị bất ngờ chứ bình thường các hậu vệ tập trung chăm sóc Ronaldo thì rất khó có được bàn thắng dẫn đến chiến thắng.

-Tiền đạo Lê Công Vinh: Tôi nghĩ Ronaldo đã có phần nóng nảy khi ứng xử như vậy với phóng viên. Dù sao mình là người của công chúng và mọi hoạt động, hành vi của mình đều bị “soi” rất dữ dội nên cần có sự tiết chế về cảm xúc. Còn tại sao cậu ấy chưa đá với phong độ ổn định thì có lẽ gánh nặng tuổi tác, thể lực đang là vấn đề lớn với Ronaldo. 

Năm nay đã bước sang tuổi 31, Ronaldo khó tránh khỏi vòng xoáy của việc bị tuổi tác đè nặng. Nên nhớ, Ronaldo thường thăng hoa bằng các pha đi bóng, di chuyển ở tốc độ cao mà giờ thể lực cậu ấy giảm sút thì làm sao mà đá đúng với sự kỳ vọng được. 

Đây đã là kỳ EURO thứ 4 liên tiếp của Ronaldo và cậu ấy có phải là cái máy đâu để mà lúc nào cũng vận hành tốt được. Ở góc độ này, tôi dành sự chia sẻ với Ronaldo vì ai cũng có một thời hoàng kim nhất định thôi.

-Xin cảm ơn các vị khách mời.

Dành sự tin tưởng tuyệt đối cho Pháp
Khá trùng hợp, cả 3 vị khách mời đều dành sự tin tưởng lớn đối với ĐT Pháp. HLV Việt Hoàng chia sẻ: “Pháp đang có sự cân bằng ở các tuyến. Lối chơi của họ rất khó lường khi không lệ thuộc vào ngôi sao nào cả nên khiến cho đối phương khó đoán định được sẽ đối phó như thế nào. Trong khi đó, Công Vinh dự đoán: “Ngoài lợi thế sân nhà thì Pháp không còn sự chia rẽ nội bộ nên trận nào họ cũng lên bóng nhịp nhàng, không có sự ghen ghét dẫn đến không chuyền bóng cho nhau. Tôi tin họ sẽ còn tiến sâu nữa”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x