ĐT Anh: Dấu chấm hết của bộ ba Kane, Lallana & Sterling?

Lộc Trần
10:52 ngày 17-06-2016
Sự chịu đựng của người hâm mộ đã đến giới hạn. Những nhân tố chính trên hàng công của ĐT Anh đã chơi quá tệ và tình trạng này không thể tiếp diễn.

TAM TẤU NHẠT NHÒA

Raheem Sterling, Adam Lallana và Harry Kane tiếp tục giữ vững thành tích đáng thất vọng của mình khi không thể chọc thủng lưới đối phương ở 2 trận liên tiếp. Nhìn cách Roy Hodgson thay máu hoàn toàn hàng công trong hiệp 2, Jamie Vardy cùng Daniel Sturridge ghi bàn ngay sau khi vào sân từ ghế dự bị, người hâm mộ không thể không so sánh.

Đáng nói, ngoài tình huống phối hợp khá tốt ở đầu trận gặp xứ Wales được kết thúc bằng pha đệm bóng thẳng lên… khán đài của Sterling, bộ 3 này chẳng để lại thêm dấu ấn gì nữa. Trong khi đôi cánh Sterling và Lallana quá thiếu ý tưởng khi cầm bóng thì mũi trung phong nhận nhiều kỳ vọng như Kane đã quên mất mình là ai.

Kane không còn là mình
Kane không còn là mình

Tiền đạo của Tottenham lọt thỏm giữa hàng phòng ngự đối thủ vốn đã quá hiểu anh. Kane dù rất chịu khó di chuyển sang 2 cánh để nhận bóng nhưng không khó để nhận ra sự thiếu nhiệt huyết của chân sút 22 tuổi. Anh dường như vẫn chưa thoát khỏi vỏ bọc áp lực và tự bó mình trong khuôn khổ, thay vì phong cách bùng nổ như tại Ngoại hạng Anh.

Bản đồ nhiệt của hàng công (trái) quá nhạt nhòa so với toàn đội Anh (phải)
Bản đồ nhiệt của hàng công (trái) quá nhạt nhòa so với toàn đội Anh (phải)

Số lần áp sát được vòng cấm xứ Wales của tam tấu này cũng rất hạn chế. Đặc biệt khi cách tiếp cận của họ quá dễ đoán bắt cho bộ 3 trung vệ Chester – Williams – Davies. Hiệu quả đã xuống mức thấp nhất, đã đến lúc Hodgson cần thanh lọc đội hình.


VAI TRÒ CỦA ROONEY LÀ GÌ?

Hàng công của tuyển Anh chơi không tốt nhưng Wayne Rooney liệu có khá hơn? Nếu coi anh là một tiền vệ công nhân cỡ James Milner thì đội trưởng của Tam sư đã có một trận đấu tròn vai, như trong cuộc đối đầu với Nga.

Nhưng Rooney thì không phải Milner và sự kỳ vọng vào anh lớn hơn nhiều những đường chuyền qua lại hay vai trò đá phạt. Phần lớn thời gian trong trận thắng trước Xứ Wales, Rooney chơi thấp bên hành lang trái, nhận bóng, trả ngược cho Eric Dier hoặc phất ra 2 cánh. Rất ít tình huống chuyền đột biến hay những pha đi bóng tạo khoảng trống cho đồng đội.

Rooney cần chứng tỏ nhiều hơn
Rooney cần chứng tỏ nhiều hơn

May mắn là người hâm mộ còn nhận ra sự hiện diện của Rooney trên sân với một cú cứa lòng khá hiểm trong hiệp 2. Bản thân Rooney cũng nên cảm thấy may mắn thêm một lần nữa nếu biết những CĐV vẫn chưa thôi đòi hỏi anh. Như vậy, họ còn nghĩ là anh còn làm được nhiều hơn thế, chứ không phải một cái cọc nhiều tuổi nhất trên sân để đám trẻ trông vào.

Buồn cho Rooney, trong giải đấu đầu tiên anh được làm đội trưởng và có sự chuẩn bị tốt nhất (không dính chấn thương hay án treo giò), tiền đạo của M.U lại không còn sung sức. Tuy vậy, thời gian vẫn còn và nếu muốn gây dựng lại hình ảnh của một sư tử đầu đàn, Rooney cần bùng nổ hơn nữa.

PHƯƠNG ÁN B HIỆU QUẢ

Sturridge cần 45 phút để ghi bàn trong khi Vardy còn xuất sắc hơn, chỉ cần 10 phút. Hiệu suất tốt như vậy là quá đủ để khiến Hodgson chú ý. Đáng nói hơn, tốc độ và sự tươi mới trong lối chơi của 2 nhân tố này đem lại nhiều dấu hiệu tích cực trên hàng công vốn tự bó hẹp sức sáng tạo và đam mê của Tam sư.

Đặc biệt, khả năng chớp thời cơ của Vardy là thứ mà người Anh đã thất lạc từ rất lâu. Họ không có một người giỏi luồn lách và nhặt nhạnh những cơ hội dù là nhỏ nhất để tìm kiếm bàn thắng trong suốt chục năm qua. Nhưng Vardy đã và đang làm rất tốt. Anh sẽ là mẫu trung phong sắc bén nếu Hodgson chịu tin tưởng.

Vardy chớp thời cơ rất thính
Vardy chớp thời cơ rất thính

Ngoài ra, phương án Marcus Rashford cũng là một ý tưởng không tồi của Hodgson. Dám đặt cược tất cả vào một chàng trai mới ngoài 18 tuổi trong giải đấu lớn đầu tiên của sự nghiệp, Hodgson đã được tưởng thưởng xứng đáng. Không trực tiếp ghi bàn nhưng Rashford thậm chí còn được đánh giá cao hơn Sterling chỉ sau vài nhịp chạm bóng, đặc biệt trong đó có một pha đột phá hiệu quả bên hành lang trái.

VIDEO: Anh 2-1 Xứ Wales 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x