ĐT Anh: Mãnh sư tại tâm

18:46 ngày 08-06-2016
Câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất về ĐT Anh trước giờ G lại là một chuyện bên lề, đó là vụ hậu vệ Chris Smalling xách một con sư tử… giả đến EURO 2016. Nhiều người cho rằng đó là linh vật của đội bóng được mệnh danh Tam sư, nhưng bây giờ đã trở thành… Tứ sư.
Sự thật là dù Nhất sư, Nhị sư, Tam sư hay Tứ sư thì chú sư tử non Anh (với tuổi trung bình 25, trẻ nhất EURO 2016) cũng chẳng phải như Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn trong Cô gái đồ long dù mù mắt vẫn đủ ra oai làm khiếp sợ cả võ lâm với ngón nghề danh bất hư truyền Sư tử hống. Các học trò của Roy Hodgson ai cũng sáng mắt cả, nhưng tương lai của ĐT Anh dường như khá tăm tối, khi mới đây cựu danh thủ Rio Ferdinand dự đoán rằng Anh không có khả năng vô địch.

Có điều gì đó sai sai khi một đội bóng như Xứ Wales hay Nga dám mạnh miệng tuyên bố đến Pháp với mục tiêu nghiêm túc là giành chức vô địch chứ không phải chỉ để phó hội rồi ra về trong vui vẻ, như kiểu Smalling giống Peter Pan chẳng chịu lớn. Hậu vệ của M.U này đến EURO như để dạo chơi với chú sư tử giả gây chú ý từ trước trận giao hữu Anh thắng Bồ Đào Nha 1-0 mới đây.

Lần cuối ĐT Anh có hy vọng thật sự vô địch một giải lớn, là khi ngôi sao được kỳ vọng nhất là một gã khùng, hay nói cách khác là một chú hề, một đứa trẻ trong hình hài một người đàn ông. Chúng ta đều biết nhân vật đó là Paul Gascoigne, người đã đưa ĐT Anh đến bán kết World Cup 1990 và bán kết EURO 1996. 

Những giọt nước mắt của Gazza sau khi Anh thua Đức ở bán kết Italia ‘90 đã trở thành đề tài nghiên cứu xã hội học tại xứ sương mù. Người Anh thần tượng một cầu thủ tuy tài năng nhưng tính khí quá thất thường, phong độ không phải lúc nào cũng ổn định, luôn thiếu nghiêm túc và khát vọng trong công việc.


Khá giống với Smalling. Đây có thể xem là trung vệ đáng tin cậy nhất của Anh lúc này, nhưng rõ ràng trình độ của Smalling kém khá xa đàn anh như Ferdinand, Terry, Sol Campbell, Carragher. Chưa kể, Smalling lại hay sai lầm bất tử, như chiếc thẻ đỏ ở trận chung kết FA Cup 2016. Đặt cược vào Smalling cũng giống đánh đu với số phận, cũng có nghĩa là một đội bóng được mệnh danh những chú sư tử nhưng thực chất thiếu cái uy thật sự nên chẳng hù doạ được ai. 

Khi Hodgson nắm Tam sư trong hoàn cảnh gấp gáp trước VCK EURO 2012, ông nói rằng giải đấu đó chỉ là bước chạy đà. Nhưng rồi World Cup 2014, khi ĐT Anh bắt đầu “chạy thật” thì chỉ sau 2 trận đầu vòng bảng đã bị loại. Đến EURO 2016, Anh mang đến Pháp đội hình trẻ nhất giải, với một thủ lĩnh hàng phòng ngự có gương mặt như một chú hề.

Người Anh không thể vươn đến đỉnh cao nhất ở các giải lớn vì yếu tố tâm lý và tinh thần chứ không phải vì kém tài hoặc thiếu ngôi sao. Nhược điểm này có vẻ vẫn chưa được khắc phục triệt để, và đó sẽ tiếp tục là cái cớ để biện giải cho thất bại nếu điều đó lại xảy ra ở Pháp mùa Hè năm nay.

Vì sao Smalling đeo sư tử giả?
Thực ra, lý do đằng sau con sư tử nhồi bông Smalling đeo ở vali là bởi anh bị HLV Roy Hodgson phạt với lỗi mắc phải trong buổi tập gần nhất. Những người mắc lỗi sẽ phải đeo chú sư tử phía sau để bị một phen "bẽ mặt" trước công chúng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x