ĐT Bồ Đào Nha: Khi nghịch cảnh tạo nên sức mạnh

14:20 ngày 08-07-2016
Đại nạn không chết ắt có hậu phước. Điều gì không giết được bạn thì sẽ làm bạn thêm mạnh mẽ, thậm chí có thể bất tử. Bồ Đào Nha lọt vào chung kết EURO trong khi một loạt đội bóng lớn khác đang… ganh tị với Cristiano Ronaldo và đồng đội.
Làm cái quái gì một đội bóng chỉ thắng được 1 trong 6 trận đã đá ở EURO (chỉ tính trong 90 phút) lại chỉ còn cách cúp vàng của bóng đá châu Âu một chiến thắng nữa

Bồ Đào Nha là một chuỗi nghịch lý được cấu thành từ những trải nghiệm khó nuốt trôi, ngay từ lúc khởi đầu. Trận ra quân gặp Iceland, BĐN bị cầm hoà dù đã dẫn bàn trước, ngoài ra Ronaldo có một loạt cơ hội song không thể ghi bàn. Đến trận gặp Áo, Seleccao lại không thể thắng, đặc biệt CR7 sút hỏng penalty. Trận gặp Hungary là đỉnh cao của hành trình vào đến chung kết EURO của BĐN: 3 lần bị một đội bóng xoàng dẫn điểm, Seleccao 3 lần gỡ hoà để lách qua cánh cửa hẹp trong tư cách 1 trong 4 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất lọt vào vòng 1/8.

BĐN được ví như cô con dâu lúc lấy chồng không được đi cổng trước vì lỡ… có bầu trước khi cưới. Bị khinh khi ghét bỏ nhưng sau thời gian về làm dâu, nàng đã chinh phục gia đình nhà chồng khó tính bằng nỗ lực chịu thương chịu khó, khôn ngoan và cả sự… lì lợm. BĐN bị chỉ trích vì lối chơi buồn tẻ quá thiên về phòng ngự, trong khi Italia lại được khen vì cách chơi tương tự. Ronaldo bị châm chọc vì sự điệu đà và cuộc sống ngoài sân cỏ luôn trở thành đề tài nóng của báo “lá cải”, nhưng siêu sao này có lý khi nói rằng “người ta ghét tôi vì ganh tị với tôi, và vì không có khả năng làm được những gì tôi đã làm”.


Cũng đúng. Một BĐN không có gì để nói đã lết đến chung kết EURO, nhờ có Ronaldo. Người ta nhớ lại: Argentina năm 1990 vào chung kết World Cup cũng với kịch bản gần tương tự, nhờ có lá cờ đầu Diego Maradona. Một ngôi sao làm lá cờ đầu kéo dậy cả một đội bóng, thật sự là một điều cực khó.

Nhưng Ronaldo không phải cầu thủ bình thường. Anh khác thường giữa một tập thể toàn người bình thường. Tập thể ấy đủ khôn ngoan, chịu khó và nhẫn nại để làm tất cả những gì có thể hòng đạt đến mục tiêu cao nhất: có mặt ở trận đấu cuối cùng của EURO 2016. Tất nhiên, khi đã vào chung kết thì BĐN không chỉ hài lòng với việc trở thành á quân. Dù là Đức hay Pháp thì BĐN cũng sẽ bị đánh giá thấp hơn đối thủ ở trận chung kết. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là, Seleccao tự tin vào chính mình. Đối thủ cũng nể sợ và tôn trọng BĐN. 

Vì sao? Vì đó là đội đã đánh bại Croatia là đội bóng đã hạ ĐKVĐ châu Âu TBN. BĐN cũng đã vượt qua Ba Lan là đội đã hòa trong thế trên chân trước ĐKVĐ thế giới Đức. Đội bóng của Ronaldo cũng đã chinh phục Xứ Wales là đội đã thắng thuyết phục đội bóng số 2 thế giới Bỉ. Seleccao luôn sẵn sàng cho phương án đá hiệp phụ, thậm chí sút luân lưu 11m, nghĩa là về thể lực, tinh thần và mọi yếu tố khác, Ronaldo và đồng đội không ngại bất kỳ trở lực nào. 

Tưởng chừng đã… chết 3 lần trước Hungary nhưng lại sống sót vào phút chót. Đánh bại một đội bóng vừa thắng ở vòng trước tại loạt sút luân lưu 11m (Ba Lan thắng Thụy Sỹ). Chưa thủng lưới bàn nào sau 3 trận ở giai đoạn knock-out dù siêu sao hậu vệ Pepe không đá trận gặp Xứ Wales vì chấn thương. Còn khó khăn  gì Seleccao chưa trải qua? Phải chăng, BĐN đang trở nên… bất tử trước sự bất bình và ganh ghét của cả thế giới?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x