ĐT Đan Mạch: Hoài niệm anh em nhà Laudrup

Dũng Phan Dũng Phan
08:41 ngày 17-06-2021
Tháng 7/1998, sau khi kết thúc World Cup 1998, anh em nhà Laudrup tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế. Một tờ báo Đan Mạch trong phẫn nộ và cay đắng đã gầm lên: “Một cầu thủ bóng đá với tài năng, với độ tuổi chỉ mới 29 như Brian phải có nghĩa vụ dùng tài năng để phục vụ đất nước”. Tiếng trách móc không giấu được sự tiếc nuối. 

Trận tứ kết Đan Mạch – Brazil ở World Cup 1998 được xem là một trong những trận cầu hay nhất tại kỳ Mondial năm đó. Nó là sự kết tinh của thứ bóng đá duy mỹ, cống hiến và đẹp mắt. 5 bàn thắng được ghi đều là những tác phẩm nghệ thuật, hai ngôi sao rực rỡ nhất chính là Rivaldo phía Brazil, và Brian Laudrup phía Đan Mạch. Cùng với những Ronaldo, Bebeto, Michael Laudrup, họ đã cống hiến cho giới mộ điệu một bữa tiệc tấn công. Có một hình ảnh ăn mừng bàn thắng đã thành truyền kỳ của Brian Laudrup. Đấy là khi nâng tỉ số lên 2-1, người em của nhà Laudrup đã nằm xoãi ra sân, một tay chống lên đầu.

Một bài báo đã ví “thanh thản hệt như đang nằm nghỉ trên một bãi biển ở Rio de Janeiro”. Dù kết quả là Đan Mạch thua 2-3, nhưng “những chú lính chì” năm đó đã khiến thế giới phải ngả mũ, và khiến HLV Brazil là Zagallo tái xanh mặt mày, từ chối trả lời họp báo, dù ông nắm trong tay tập thể mạnh nhất thế giới khi ấy.

Người anh Michael Laudrup là một số 10 cổ điển mà chúng ta vẫn hay hoài niệm. Không những thế, còn là một số 10 quý tộc kiểu châu Âu. Nét ngẫu hứng có, nhưng vẫn nghiêm túc, khoa học và đặc biệt là thông minh. Một báu vật bóng đá của vùng Bắc Âu, khi đã chơi cho cả Barcelona và Real Madrid với những trình độ cao nhất, đã đá cho Juventus với đủ danh vọng lớn nhất. Sau ông, không có người Đan Mạch thứ hai làm được điều tương tự. Liên đoàn bóng đá Đan Mạch bầu ông là cầu thủ Đan Mạch vĩ đại nhất mọi thời đại, Michel Platini thì ca ngợi đây là cầu thủ thông minh nhất mình từng gặp.

Người em Brian không vĩ đại bằng người anh ở cấp độ CLB, nhưng vượt trội hơn hẳn người anh khi mang trên mình sứ mệnh quốc gia. Tại EURO 1992 khi Đan Mạch viết nên câu chuyện cổ tích, Michael Laudrup lại không tham gia, hàng công Đan Mạch năm đó do Brian gánh vác, và người em đã không phụ lòng trông đợi của đất nước. Ngày họ giã từ đội tuyển, HLV Johansson cay đắng thốt lên “Chúng ta sẽ không bao giờ còn tìm được ai như họ nữa”. Đan Mạch sau này có Jon Dahl Tomasson, hôm nay có Christian Eriksen. Nhưng câu nói ngày nào của ông Johansson đến giờ vẫn còn nguyên giá trị. 

Thế hệ hôm nay của Đan Mạch được gọi là “thế hệ vàng mới”, với các ngôi sao được nhớ mặt thuộc tên. Nhưng hình ảnh bế tắc trước Phần Lan (có thể còn do vấn đề tinh thần), đã cho thấy đội tuyển chưa bao giờ đạt đến đẳng cấp thời anh em nhà Laudrup cáng đáng nữa. Và giờ đây, sự ngã xuống của Eriksen càng khiến nỗi nhớ đó thêm day dứt.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x