ĐT Đức gây thất vọng: Vì EURO là một cuộc chiến

Mạnh Đức
09:49 ngày 18-06-2016
Đức đã gây thất vọng với trận hòa 0-0 trước Ba Lan rạng sáng qua. Nhưng nếu vì thế mà đánh giá thấp sức mạnh của Đại bàng sông Rhine sẽ là sai lầm. Bởi đơn giản, EURO là một cuộc chiến chứ không chỉ đơn thuần là một trận đánh!

Đức chưa nóng máy

Màn trình diễn của Đức trước Ba Lan cho thấy: Mannschaft chưa nóng máy tại EURO 2016. Sẽ không có sơ sở cho nhận định HLV Joachim Loew đang giấu bài. Loew đã sử dụng hết những cầu thủ tốt nhất của mình, với chiến thuật quen thuộc trong sơ đồ 4-2-3-1. Việc Đại bàng sông Rhine chơi không tốt, không thể thắng Ba Lan hoàn toàn là phong độ không tốt của các cầu thủ.

Có thể thấy rằng tất cả các cầu thủ tấn công của Đức đều đã chơi dưới sức so với khả năng của họ. Mueller hoạt động rất tích cực nhưng không hiệu quả. Oezil tiếp tục mờ nhạt và không một lần tung ra được đường chuyền “chết chóc” nào. Goetze thì gần như không xuất hiện trên sân, ở trận thứ 2 liên tiếp...

Như vậy, vấn đề ở đây không phải là Đức mạnh hay yếu mà là liệu các nhà ĐKVĐ Thế giới có sớm lấy lại được phong độ. Ở khía cạnh này, may cho Đức khi đây mới chỉ là vòng bảng EURO. Còn nhớ tại EURO 2008, Loew thừa nhận đã từng nghĩ tới việc từ chức bởi sức ép quá lớn sau thất bại 1-2 trước Croatia cũng ở loạt trận thứ 2 vòng bảng. Nhưng rồi ông đã “biến sức ép đó thành động lực” và kết quả là Đức đã chơi tốt, vào tới chung kết và chỉ để thua Tây Ban Nha (0-1).

Mọi thứ rồi sẽ ổn

Trong bài viết đánh giá về Đức sau trận đấu với Ba Lan trên tờ Bild, Hoàng đế Franz Beckenbauer cho rằng “Mannschaft đã chơi không tốt nhưng đội bóng cho thấy họ có thể cải thiện và sẽ mạnh hơn nhiều ở những trận tới”. Đó là cái nhìn tích cực của Beckenbauer. Và nó cũng rất hợp lý. 

Phải thấy rằng 2 trận đấu đầu tại EURO 2016 là những trận đấu tệ hại nhất của Mueller trong màu áo ĐTQG. Oezil cũng chạm đáy phong độ ở mùa giải này, Khedira đang tìm lại phong độ khi mới bình phục chấn thương... Một khi những ngôi sao này trở lại, hoặc chơi tốt lên, mặc nhiên sức mạnh của Đức sẽ được củng cố.


Trận đấu với Ba Lan cho cũng cho thấy những điểm tích cực của Đức trong khả năng phòng ngự. Sự trở lại của Hummels giúp Đức cải thiện khả năng tranh chấp. Boateng thì vẫn cho thấy đẳng cấp của mình. Cả 2 đã phối hợp “bắt chết” Lewandowski, không để trung phong này uy hiếp Neuer. Với Hummels, Đức cũng đã chống tốt các bài phản công của Ba Lan. Những tình huống sóng gió mà đội bóng Đông Âu tạo ra chỉ đến sau những tình huống tĩnh, những pha bóng lộn xộn.

Từ sự tiến bộ của hàng thủ Đức, có thể tin rằng hàng công Đức cũng sẽ sớm lấy tìm lại sức mạnh. Đại bàng sông Rhine cần một trận đấu giải tỏa tâm lý để trở lại và trận đấu đó có thể là với Bắc Ireland ở loạt trận cuối.

Sau tất cả, với 4 điểm ở 2 lượt trận đầu cùng hiệu số +2, Đức gần như đã nắm một tấm vé vào vòng knock-out. Điều đó có nghĩa Loew và các học trò vẫn có thời gian để tìm lại sức mạnh vốn có. Tại World Cup 2014, Đức cũng khá chật vật ở giai đoạn khởi đầu nhưng rồi càng chơi càng hay và đăng quang thuyết phục. Bởi vậy, sẽ là quá sớm để phán xét sức mạnh Đức chỉ sau 1-2 trận đấu, đặc biệt đó lại là những trận đấu ở vòng bảng.

Con số
0 - Lần đầu tiên kể từ tháng 5/2014 Đức hòa 0-0. Trùng lặp là trận hòa 0-0 trước đó cũng là trước Ba Lan, trong trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2014.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x