ĐT Italia: Tình huynh đệ La Mã

Dũng Phan Dũng Phan
14:15 ngày 26-06-2021
Vẫn là cái tên Italia đấy, vẫn là sự lịch lãm của những quý ông bên Địa Trung Hải đấy, vẫn là khúc quốc ca gây xốn xang cho tất cả đấy. Nhưng đấy là một ĐT Italia vừa quen vừa lạ.

Thuở xưa, đội bóng ấy là nơi nuôi dưỡng nghệ thuật phòng ngự, khi Catenaccio huyền thoại đề cao việc ngăn chặn và phá hủy lối chơi của đối phương lên hàng đầu. Còn giờ đây, tại EURO năm nay, họ đá đẹp đến nghẹt thở.

Những tifosi từ lâu đã quá quen với việc trống vắng các thần tượng đến từ nước Ý. Sự lũng đoạn và bảo thủ, sự chậm tiến và nghèo nàn tư duy của LĐBĐ Italia (FIGC) đã đẩy Serie A đến thảm cảnh hôm nay, kéo theo đó cũng là sự cáo chung của những thần tượng La Mã. Trong hoàn cảnh ấy, việc Italia đến với EURO 2020 nói riêng hay các giải đấu lớn nói chung chỉ mang lại cho những tifosi thứ cảm giác hoài niệm của một thời đã qua. Các tifosi được gặp lại chiếc áo màu thiên thanh đẹp diệu vợi và bài quốc ca Il Canto degli Italiani quen thuộc đó. Khác biệt là 11 cầu thủ trên sân không còn là những thần tượng như Baggio, Maldini, Totti, Pirlo, Nesta… ngày nào, mà là những khuôn mặt vừa quen vừa lạ, không làm nẩy bật trái tim khi camera lia đến khung hình như ngày xưa nữa. Vấn đề ở chỗ, đây lại là đoàn quân chiến thắng.

Không có ngôi sao lớn nhưng Italia lại là đoàn quân chiến thắng

Sự chiến thắng không phải đến từ cái xuất chúng của những ngôi sao, mà là từ sự đoàn kết của những chiến binh trẻ vô danh. Cái đoàn kết dễ thấy nhất là cách họ gào lên khi hát quốc ca. Cầu thủ Italia đặt cả trái tim lên từng nốt nhạc, họ có niềm tin hướng về quốc gia, đấy ta gọi là “đại đoàn kết dân tộc”. Tình đoàn kết còn ở cách ăn mừng bàn thắng, lúc Manuel Locatelli ghi bàn thắng thứ 2 trong trận gặp Thụy Sĩ. Cả đội nhảy lên người anh ăn mừng tạo hình quả núi. Đấy giống như thể là một bàn thắng được ghi trong trận chung kết.

Nói hơi lãng mạn một chút, người Italia đang yêu thương nhau. Cả đội là một tập thể với tình huynh đệ rõ ràng, và bên trên là vị đại ca Roberto Mancini đã nâng đỡ các cầu thủ, đã gây dựng lối chơi với tầm nhìn dài hạn. Nếu như ngày xưa Azzurri chuộng các mẫu HLV quân phiệt như Lippi, Trapp hay Sacchi thì với Mancini, họ chọn mẫu HLV “nhu” và sẵn sàng làm bạn với các cầu thủ. À, đương nhiên cũng phải trừ những kẻ ngỗ nghịch không thể đào tạo nổi như Balotelli.

Bằng chứng rõ ràng từ sự đoàn kết không đơn thuần đến từ lối chơi, tình cảm, sự tin tưởng vào nhau, mà còn đến từ cách vận hành con người. Thực tế thì ngôi sao lớn nhất Marco Verratti bị chấn thương, và chỉ ra sân ở trận đấu thủ tục cuối vòng bảng. Nhưng đội bóng đã ghi 6 bàn và không thủng lưới bàn nào từ trước khi Verratti trở lại. Chiến thắng ấy là chiến quả của tập thể không ngôi sao, chỉ có một niềm tin cháy bỏng đến quê hương đất nước hình chiếc ủng.

Vì thế, đoàn quân ấy sẽ còn đi tiếp hành trình của mình, trên con đường có màu thiên thanh.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x