EURO 2016 đau đầu vì thiếu tiền đạo giỏi

Những tiền đạo giỏi ở trong các tập thể yếu, những đội bóng mạnh lại không có trung phong xuất sắc. Vòng luẩn quẩn này vẫn chưa có hồi kết tại EURO 2016.
Trong thời đại ngày nay, thật khó để phân định rạch ròi đâu là một tiền đạo thực thụ. Ví dụ tiêu biểu nhất là Gareth Bale trong đội hình Xứ Wales. Tại Real Madrid, anh đá lệch sang 2 cánh và nhiều khi bị lẫn khái niệm giữa tiền đạo cánh và tiền vệ cánh. Tuy nhiên, khi trở về thực hiện nghĩa vụ quốc gia, Bale thường đứng song song với một đối tác ở vị trí cao nhất trên hàng công. Lúc này, có thể coi anh là một tiền đạo thực thụ.

Nếu dựa trên luận điểm đó thì số cầu thủ “thi đấu trong vai trò tiền đạo” đã ghi 18 trên tổng số 48 bàn tại EURO 2016, chiếm tỷ lệ 37,5%. Một con số khá thấp trong kỳ đại hội có số bàn thắng thấp kỷ lục tính đến thời điểm này (trung bình 1,84 bàn/trận, so với 2,88 bàn/trận của EURO 2012). Danh sách ghi bàn cũng thiếu vắng những tên tuổi hàng đầu như Robert Lewandowski, Zlatan Ibrahimovic, Thomas Mueller hay Harry Kane…  

Do đó, có thể khẳng định đây là một giải đấu khó khăn với các tiền đạo. Vậy thì những HLV có cách giải quyết ra sao?


NÍU KÉO VỚI MỘT TRUNG PHONG THIẾU CHẤT LƯỢNG

ĐT Thụy Sĩ đang phát bực với chân sút Haris Seferovic. Cầu thủ 24 tuổi này sở hữu tốc độ, kỹ thuật và khả năng đọc tình huống. Cái duy nhất Seferovic thiếu là… ghi bàn. Trong 2 trận được đá chính trước Pháp và Romania, Seferovic được đồng đội tạo cho đến 7 cơ hội ghi bàn nhưng đều bỏ lỡ. Trong trận đấu cuối vòng bảng trước Pháp, Seferovic đã bị thay thế bởi Breel-Donald Embolo.

Lafferty thất vọng trong màu áo Bắc Ireland
Lafferty thất vọng trong màu áo Bắc Ireland

Một vài HLV thậm chí còn không kiên nhẫn khi thay luôn trung phong ngay trong trận thứ 2. Câu chuyện tương tự xảy đến với Kyle Lafferty và sắp tới là Connor Washington của ĐT Bắc Ireland. Về phần ĐT Ukraine, Roman Zozulya thay Yevhen Seleznev cũng không đóng góp gì, qua đó không thể giúp đội nhà thoát khỏi việc trở thành quốc gia đầu tiên bị loại khỏi EURO 2016.

Đáng buồn nhất có thể là HLV Fatih Terim của Thổ Nhĩ Kỳ khi tiền đạo Cenk Tosun có một trong những màn trình diễn nhạt nhòa nhất từ đầu giải ở trận đối đầu Croatia. Việc Thổ Nhĩ Kỳ đang đứng bét bảng D là ví dụ tiêu biểu nhất cho việc có tiền đạo cũng như… không.


SỬ DỤNG “SỐ 9 ẢO”

EURO 2012 chứng kiến màn đăng quang thuyết phục của ĐT Tây Ban Nha với Cesc Fabregas là cầu thủ đứng cao nhất. Bốn năm sau, Bò tót trả lại vị trí tiền vệ cho Fabregas và đưa Alvaro Morata, một tiền đạo thực thụ lĩnh xướng hàng công. 

Nếu Tây Ban Nha không làm thì hãy để người Đức. Mario Goetze đang đứng cao nhất trong sơ đồ của Joachim Loew. Tuy nhiên, cầu thủ của Bayern đang tỏ ra không thoải mái dù từng chơi và ghi bàn trong vai trò này. Nguyên nhân có thể là do hàng thủ đối phương chơi quá thấp và không hề bị lôi kéo trước lối di chuyển rộng của Goetze. Mario Gomez thì ngược lại, chỉ được tạo điều kiện trong ít phút cuối.

Goetze chưa đáp ứng được kỳ vọng của Loew
Goetze chưa đáp ứng được kỳ vọng của Loew

Điều tương tự đến với Slovakia. HLV Jan Kozak đã sử dụng Michal Duris – một tiền vệ cánh, đứng đầu hàng công. Đáng buồn, Duris cũng giống Goetze khi chơi không hề hiệu quả.


CẶP TIỀN ĐẠO LÀ… CẶP CHẠY CÁNH

Lạ lẫm nhưng cũng khá hiệu quả, Xứ Wales và Bồ Đào Nha đang dẫn đầu xu thế sử dụng bộ đôi tiền vệ cánh làm tiền đạo. Trong sơ đồ 4-4-2, Gareth Bale và Hal Robson-Kanu là 2 trung phong. Bale thì đã rõ, còn Robson-Kanu cũng là một tiền vệ cánh ở cấp CLB. Tuy nhiên, bộ đôi này đóng góp cả 3 bàn thắng cho Xứ Wales đến thời điểm này.

Cặp đôi tiền đạo của Xứ Wales
Cặp đôi tiền đạo của Xứ Wales

Bồ Đào Nha cũng từ bỏ sơ đồ 4-3-3 sở trường để quay lại với 2 trung phong. Nhưng thay vì một Eder cao lớn, HLV Fernando Santos lại sử dụng bộ đôi… chạy cánh trứ danh Nani và Cristiano Ronaldo. Bàn thắng duy nhất của đội bóng Iberia đến từ một pha chồng biên đẹp mắt với người kết thúc là Nani. 

HAI CHÂN SÚT BIẾT HỖ TRỢ NHAU

Italia tại EURO 2016 sở hữu đội hình bị đánh giá thấp gần nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, khi không sở hữu một trung phong đẳng cấp cao, HLV Antonio Conte cũng không lấy làm lo lắng. Cựu chiến lược gia của Juventus trên thực tế cũng không phải mẫu người đam mê với những siêu nhân, trái lại tiền đạo ưa thích trong con mắt ông phải là người biết hỗ trợ tốt, chọn vị trí thông minh và phá rối hàng thủ đối phương.

Cách tiếp cận của Italia trong 2 trận vừa qua là cặp tiền đạo Eder và Graziano Pelle. Đặt riêng lẻ từng cá nhân, họ chỉ thuộc mẫu trung phong trung bình tại châu Âu. Nhưng mỗi người đã có 1 bàn thắng tại EURO 2016, minh chứng rõ ràng nhất cho sự hiệu quả mang đậm thương hiệu Conte.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x