EURO 2016, giải đấu khó lường nhất lịch sử

Minh Việt
06:16 ngày 09-06-2016
Hai kỳ EURO gần nhất, Tây Ban Nha thống trị châu Âu bằng uy lực vượt trội. Nhưng ở EURO 2016, La Roja không còn duy trì được sức mạnh hủy diệt. Chưa hết, các ông lớn khác như Đức, Anh, Italia, Bồ Đào Nha, Bỉ… cũng đều có vấn đề riêng. Trong hoàn cảnh đó, ngai vàng EURO 2016 trở thành cuộc đua khó lường bậc nhất lịch sử…

TÂY BAN NHA KHÔNG CÒN LÀ "NGÁO ỘP"

Năm 2008, HLV Luis Aragones cùng ĐT Tây Ban Nha trình làng tiqui-taca. Với vũ khí hủy diệt này, La Roja thống trị bóng đá thế giới trong 4 năm, khi họ là chủ nhân của ngai vàng EURO 2008, 2012 và World Cup 2010. 

Nhìn lại lịch sử các kỳ EURO, cũng khó có thể tìm ra nhà vô địch nào thuyết phục hơn Tây Ban Nha ở các năm 2008 và 2012. Trên đất Áo - Thụy Sỹ, La Roja thắng 5/6 trận, giữ sạch lưới cả 3 trận ở vòng knock-out. Các danh hiệu Chiếc giày vàng hay Cầu thủ xuất sắc nhất giải cũng đều thuộc về ngôi sao của Tây Ban Nha (David Villa và Xavi). Chưa hết, 9/11 cầu thủ đá chính của Tây Ban Nha năm đó có tên trong Đội hình xuất sắc nhất của giải.

Kịch bản tương tự lặp lại ở kỳ EURO 4 năm sau đó. Trận chung kết, họ nghiền nát Italia 4-0, biến đây trở thành trận chung kết chênh lệch nhất lịch sử các kỳ EURO. Tây Ban Nha cũng tiếp tục thống trị các phần thưởng cá nhân, khi Fernando Torres giành Chiếc giày vàng còn Iniesta là Cầu thủ xuất sắc nhất. Năm đó, 10/11 cầu thủ đá chính của Tây Ban Nha có tên trong Đội hình xuất sắc nhất của giải. Nói vậy để thấy, 2 kỳ EURO gần nhất Tây Ban Nha đều vượt trội so với phần còn lại. 

Tuy nhiên, đó là chuyện quá khứ. Đội quân của HLV Del Bosque năm nay không còn là “ngáo ộp” như giai đoạn hoàng kim nữa. Thậm chí, đội hình Tây Ban Nha sang Pháp bị đánh giá là kém bùng nổ và hào nhoáng nhất 8 năm trở lại đây. Nếu không tin, hãy nhìn vào danh sách các tiền đạo của La Roja. Không Diego Costa, không Fernando Torres, và nếu không tính Pedro thì 4 chân sút còn lại của Tây Ban Nha mới ghi vỏn vẹn 8 bàn cho ĐTQG và tổng số lần khoác áo đội tuyển của họ cũng chỉ là 25 lần.

Về lối chơi, tiqui-taca cũng dần trở thành lỗi mốt. Barcelona không còn đá tiqui-taca. Và dĩ nhiên, Tây Ban Nha cũng không thể bám riết lấy thứ vũ khí không còn khiến đối thủ e sợ này.  


NGAI VÀNG RỘNG MỞ CHO TẤT CẢ

Nhà ĐKVĐ châu Âu 2 kỳ gần nhất không còn là kẻ hủy diệt. Và Tây Ban Nha chính là hình ảnh đại diện cho các đội tuyển lớn khác ở kỳ EURO 2016: Không ai hoàn hảo, ai cũng có vấn đề của riêng mình.

Hãy nói đến ĐT Anh. HLV Roy Hodgson mang sang Pháp đội hình trẻ nhất lịch sử các kỳ EURO. Trẻ đến mức nhiều người trong đó không đóng góp chút sức lực gì cho Tam sư ở vòng loại như Rashford, Dier hay Alli. Đội hình trẻ trung của ĐT tuyển Anh là con dao 2 lưỡi. Nhiệt huyết, tinh thần không biết sợ hãi của bầy sư tử non có thể giúp họ tạo ra bất ngờ. Nhưng dàn cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm cũng có thể biến EURO 2016 trở thành thảm họa với người Anh.

Đức là nhà ĐKVĐ thế giới. Nhưng Cỗ xe tăng không có sự chuẩn bị tốt cho EURO 2016 như họ từng làm ở World Cup 2014. Hai thủ lĩnh của Đức tại Brazil cách đây 2 năm là Lahm và Schweinsteiger thì người đầu đã chia tay đội tuyển, người còn lại cả mùa giải vừa qua chìm trong cơn ác mộng chấn thương ở M.U. Hàng thủ cũng là cơn đau đầu của Đức khi 2 trung vệ đá chính là Jerome Boateng và Mats Hummels đều dính chấn thương. 

Nhà đương kim Á quân EURO 2012, Italia thậm chí còn tệ hơn. Bóng đá Italia đang trong thời kỳ khủng hoảng tài năng. Đội ngũ trong tay HLV Antonio Conte được coi là thừa “công nhân” nhưng thiếu ngôi sao đẳng cấp cỡ Andrea Pirlo. Bồ Đào Nha vẫn là chuyện của bao năm nay, vẫn chỉ có Ronaldo gồng gánh cả đội. Người Bồ cũng bắt đầu trẻ hóa đội hình bằng những ngôi sao mới nổi, nhưng họ cần thêm thời gian mới thay thế được lớp đàn anh. Pháp được đánh giá rất cao, nhưng sự vắng mặt của Kazim Benzema sẽ để lại khoảng trống cực lớn trên hàng công.

Nói vậy để thấy, những ông lớn ở EURO 2016 không ai là hoàn hảo. Tây Ban Nha đã suy yếu và mặt bằng chung trình độ bóng đá ở châu Âu cũng được thu hẹp, thể hiện qua rất nhiều cú sốc ở vòng loại (Hà Lan bị loại, Tây Ban Nha thua Slovakia, Đức thua Ba Lan, Bồ Đào Nha thua Albania…). Bởi vậy, sẽ rất khó để tìm ra một nhà vô địch theo kiểu thống trị tuyệt đối như TBN của 2 kỳ EURO trước. 

Ngai vàng đang rộng mở cho tất cả và đây sẽ là kỳ EURO mà cuộc đua vô địch hấp dẫn, khó lường bậc nhất lịch sử. 

Tây Ban Nha thiệt thòi nhất về thể lực

Trong số các ứng viên vô địch, Tây Ban Nha bất lợi nhất về thể lực, khi có tới 18/23 tuyển thủ La Roja phải chơi ít nhất 40 trận ở mùa giải vừa qua. Lý do là bởi Real, Atletico, Sevilla đều phải đá chung kết cúp châu Âu. Trong khi đó, Anh, Đức, Pháp chỉ có 13 cầu thủ phải đá ít nhất 40 trận mùa trước. Về thể lực, Tây Ban Nha rõ ràng đang yếu thế so với đối thủ.

Xét về số phút thi đấu trung bình/cầu thủ ở mùa giải vừa qua, Tây Ban Nha cũng đứng đầu. Cụ thể, trung bình một cầu thủ của La Roja đá 3.462 phút ở mùa vừa qua. Con số tương tự của Pháp là 3.418, Anh 3.172, Đức 3.100 và Italia 2.728 phút.


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x