EURO 2020: Nỗi ám ảnh mang tên hooligan Nga

HÀ BÌNH 
13:17 ngày 14-06-2021
“Sinh sau đẻ muộn” so với những lực lượng hooligan khét tiếng khác song hooligan Nga lại cho thấy sự tàn khốc, độ chuyên nghiệp trong khoản... choảng nhau. Đây hẳn là điều mà nhà chức trách Nga phải trông chừng sát sao nhằm đảm bảo an toàn cho EURO 2020…

Ngoài 6 trận đấu tại bảng B và E ở EURO 2020, SVĐ Gazprom Arena tại thành phố Saint Petersburg, Nga còn được UEFA chọn đăng cai một trận đấu tại vòng tứ kết. Trong bối cảnh lượng fan đổ về lên tới hàng chục nghìn người, việc đảm bảo an ninh đương nhiên là ưu tiên hàng đầu của nhà chức trách Nga, trong đó nổi cộm vấn đề về nguy cơ gây rối của đám hooligan bản địa.

Trên thực tế, “danh tiếng” về mức độ bạo lực của hooligan Nga đã tăng vọt sau EURO 2016, cụ thể là màn loạn đả kinh hoàng với một nhóm fan người Anh tại thành phố Marseille, Pháp. Cũng vì sự cố này, LĐBĐ Nga (RFS) đã bị UEFA phạt 115.000 euro cùng lời cảnh báo sẽ nhận án phạt nặng hơn nữa nếu có bất kỳ sự cố tương tự nào xảy ra. 

Không hề mang tính tự phát như một số người lầm tưởng, hooligan Nga lại hoạt động như một mô hình chuyên nghiệp. Những kẻ côn đồ bóng đá được huấn luyện đào tạo một cách bài bản. Thông thường, bọn chúng sẽ chia nhau thành những đội với quy mô từ 7 người thậm chí lên đến 80 người để sinh hoạt, tập luyện cùng với nhau tại những khu rừng. Chiến đấu trong rừng là biện pháp cực đoan hữu hiệu để rèn sức chịu đựng của những kẻ ưa thích bạo lực. 

Gãy xương và các chấn thương nghiêm trọng khác là điều thường thấy qua những màn đọ găng theo kiểu đối kháng với nhau. Quy tắc bất di bất dịch trong quá trình chiến đấu là không được phép sử dụng vũ khí. Bên cạnh đó, tất cả thành viên đều tránh xa những chất kích thích như ma túy hay rượu bia trong quá trình rèn luyện. Qua đây, bọn chúng luôn giữ được trạng thái thể lực cũng như sự minh mẫn tinh thần để có thể nhanh chóng hạ gục đối phương một khi cận chiến.

Các hooligan Nga tập luyện trong rừng để rèn “kỹ năng” trước khi thực chiến trong các giải lớn

“Tôi thực sự ngạc nhiên, đây là một điều rất khác lạ trong suy nghĩ mọi người về việc hooligan chỉ là những kẻ nổi máu côn đồ khi bị kích động rượu bia”, Elena Bykova, người từng thực hiện bộ phim tài liệu có tựa đề “Okolofutbola” (Xung quanh bóng đá) chia sẻ trên tờ Daily Mail, “Mục đích của những kẻ này không gì khác là luôn đặt bọn chúng vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu một cách cao độ”.

Một trong những hooligan cộm cán tại xứ bạch dương là Vasily “The Killer” (Kẻ sát nhân), đồng sáng lập băng nhóm hooligan có tên gọi Spartak Gladiators. “Đánh nhau giống như một môn thể thao nào đó. Chỉ có sự chuẩn bị kỹ càng mới có thể hạ gục đối phương một cách dễ dàng”, Vasily lạnh lùng nói. Càng sốc hơn khi Vasily khẳng định, anh ta và các thành viên của Spartak Gladiators còn coi đây là “nghề nghiệp” nghiêm túc. Và rằng những giải đấu lớn như EURO sẽ là dịp để anh ta và đồng nghiệp thể hiện tay nghề.

Rõ ràng, đây là món “đặc sản” mà chẳng một fan chân chính nào mong muốn gặp phải khi tới Saint Petersburg dự khán các trận đấu tại EURO 2020.

ANH: Fan trang trí quán rượu đậm chất EURO

Adam Chamberlain, fan cuồng đồng thời là chủ quán rượu Big Tree tại thành phố Sheffield đã trang trí quán của mình mang đậm chất EURO 2020. Theo Adam, anh và nhân viên của quán đã phải bỏ ra 36 tiếng để treo lên 500 lá cờ to, nhỏ khác nhau là quốc kỳ của những đội dự EURO năm nay. Ngoài ra, Adam cùng nhân viên của quán sẽ mặc áo đấu ĐT Anh để thể hiện tình yêu với đội tuyển nhà.

NGA:  Cấm đi xe máy điện trên phố trong dịp EURO

Chính quyền thành phố St.Petersburg mới đây đã ra lệnh cấm đi xe máy điện tại một số khu vực ở trung tâm thành phố. Trước đó đã có nhiều vụ tai nạn gây thương tích xảy ra do người sử dụng xe máy điện chạy quá nhanh và thiếu quan sát. Bởi vậy, chính quyền thành phố St.Petersburg đã thông qua lệnh cấm nhằm giảm thiểu rủi ro và nguy hiểm cho fan khi tới dự khán các trận đấu.

ĐỨC: Lập trạm lưu động để giúp đỡ fan

Nhà chức trách thành phố Munich đã cho lập một loạt trạm lưu động để giúp đỡ fan ở kỳ EURO năm nay. Tất cả fan khi tới những trạm này sẽ được phát miễn phí tài liệu chỉ dẫn về đường xá, dịch vụ ăn uống, khách sạn tại Munich. Đặc biệt, cả hai CLB Bayern Munich và 1860 Munich đã hỗ trợ rất tích cực về mặt nhân sự trong việc điều hành hoạt động tại các trạm lưu động.

Dàn sao Anh khổ sở với… cà vạt

Trước khi bước vào trận ra quân gặp Croatia tối qua, các tuyển thủ Anh có buổi chụp hình tập thể. Họ đều diện những bộ vest lịch lãm do đối tác Marks & Spencer cung cấp. Trang phục oách thì oách thật, song các ngôi sao của Tam sư rất khổ sở với màn thắt cà vạt. Phil Foden và Dominic Calvert-Lewin loay hoay mãi mới có thể tự thắt cà vạt được. Còn Jack Grealish và Bukayo Saka thì đều chịu, không thể tự thắt được, phải nhờ Jordan Henderson thắt hộ.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x