EURO diễn nghĩa hồi 27: Uống rượu thưởng mơ, Ronaldo luận anh hùng Cười không nhặt miệng, Bale khéo giấu chí

TƯ MÃ HÓA
05:21 ngày 04-07-2016
Ngày hôm đó, chiến trường bỗng nhiên yên ả. Tiếng đao gươm im bặt, nhường chỗ cho những tiếng nhẩy cầu tùm tũm thỉnh thoảng lại dội lên ở những bờ sông vắng. Nhân thấy khí trời trở nên oi ả lạ, Thất Cẩm Soái Ca Ronaldo bèn ngơi việc quân cơ, ra vườn dạo mát.
Thấy rặng mơ phía sau vườn trĩu trịt quả vàng hườm, Ronaldo cao hứng viết thư, sai thị vệ cầm tới doanh trại Xứ Wales mời Thần Hành Thái Bảo Gareth Bale đến uống rượu, thưởng mơ. Thấy vậy, bộ tướng Ramsey bèn hết sức khuyên can Bale, chớ có dự tiệc, đề phòng tiểu nhân hạ độc tiêu chảy.

Bale liền gạt đi nói: “CR7 với ta tuy có phần đố kỵ tài năng, nhưng vốn là anh em tốt, đã ký kết với nhau 3 vạn 9 nghìn chữ vàng. Năm xưa, khi náo loạn Thiên Cung, ăn hết một vườn đào chưa rửa của Vương Mẫu, xơi cả đống linh đan lậu của lang băm Lão Quân chả sao nữa là. Cứ để ta đi”.

Thế rồi, Bale uống 5 liều Cảm Xuyên Hương để đề phòng, rồi giở thần thông đi vù vù tới soái phủ của Ronaldo. Thấy Bale đến, Ronaldo lật đật chạy từ xa ra đón tiếp, không kịp mặc cả áo, vừa bắt tay vừa thanh minh:

- Ahihi, đang hít đất 2.000 cái thì thấy đệ tới, ta mừng quá, không kịp mặc áo, đừng trách ta vô lễ.

- Huynh lại quá lời. Thôi, đệ cũng cởi áo, trời nóng thế này, cởi trần uống rượu thì còn gì bằng.

Hai huynh đệ cầm tay cười ha hả, rồi dắt nhau vào bàn nhậu. Vừa phân chia ngôi chủ khách, một bầy thị nữ mặc bikini ùa ra nào bóc khăn ướt lau miệng, nào so đũa bày bát, nào rót bia dâng mồi. Ronaldo hấm háy: 

- Đệ thấy đám bưng bê này ngon không, ta đi xem thi Miss Penalty tối qua, thấy đám này bắt mắt quá, bèn vung kim ngân hốt về cả mớ chỉ để hầu bia đệ tối nay, sau đó chẻ chân làm củi đun. Đãi đệ như thế mới tỏ tình yêu mến chứ, toàn hàng tuyển Đức, Italia đấy.  

Bale nghe thế, liền quỳ xuống sụp lạy:

- Đệ trước đây chỉ cầm chức Bật Mã Ôn ở Tottenham, sau này run rủi được gặp huynh ở Real Madrid, không những không bị huynh kèn cựa mà còn tạo cơ hội cho tiến thân, 3 năm đoạt 2 Champions League, vẻ vang chẳng bảng chữ cái nào tả xiết. Nay dự EURO, lại được huynh trọng đãi hậu hĩ như vầy, không hiểu duyên cớ sao?

- Ôi dồi, ôi dồi. Đệ cứ quá lời. Đệ là bậc anh hùng đệ nhất ở EURO này rồi, lần đầu xuất chinh khiến thiên hạ thất kinh. Trong mắt ta, anh hùng thiên hạ chỉ có ta và đệ thôi, sau này gặp nhau ở bán kết, mong đệ nghĩ tình ta trọng đãi hôm nay mà nương tình, để ta còn mặt mũi về cố quốc.

Bale nghe thế bật cười ha hả, miệng xơi tới tấp, xong giật mình nghĩ cảnh đơn thân nơi đất khách bèn quỳ xuống đất nhặt miệng lắp lại, tỏ vẻ run sợ: 
- Khiếp, mơ chua quá, nhai chua tới óc, rơi cả miệng. 

Ronaldo cả cười: 

- Anh hùng như đệ mà cũng sợ mơ chua à?

Bale giả bộ run rẩy nói: 

- Mơ lô mơ đề làm tan cửa nát nhà. Mơ vô địch EURO khi chưa có Quả bóng vàng như huynh thì tận diệt 9 cửu tộc. Chữ Anh Hùng chỉ có xứng với huynh thôi. Đệ xin cáo từ.

Ronaldo nghe vậy bèn ngửa mặt cười đắc chí. Từ đó không coi Bale là đối thủ trong trận bán kết nữa, suốt ngày chỉ tính kế hạ Đức trong trận cuối.

Đúng thật là:

Những muốn khích người hòng thủ lợi
Nào ngờ gặp phải khách cao tay
Cục diện Gareth Bale lành dữ thế nào, đọc hồi sau sẽ rõ!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x