Hai sắc thái trong màu đen Ultra Hungary

Đằng sau những hình ảnh ấn tượng - các khán đài chật kín người ở Ferenc Puskas - là một niềm tự hào nhưng đồng thời cũng là một nỗi nhức nhối của bóng đá Hungary: các nhóm Ultra.

Những ai theo dõi trận Bồ Đào Nha gặp Hungary ở Budapest vừa qua chắc chắn không thể không bị ấn tượng bởi hình ảnh các khán đài sân Ferenc Puskas chật kín người. Hình ảnh quá hiếm gặp trong những ngày dịch Covid-19 vẫn hoành hành cũng chính là hình ảnh mà Hungary muốn giới thiệu tới toàn thế giới. Nhờ những biện pháp chống dịch đúng đắn và nỗ lực kêu gọi toàn dân tham gia tiêm chủng của chính phủ, Hungary cơ bản đã khống chế được Covid-19. Budapest cũng là thành phố đầu tiên cam kết đảm bảo đủ lượng khán giả tới sân an toàn trong các trận đấu ở EURO 2020 theo yêu cầu của UEFA.

Nhưng giữa hình ảnh nổi bật ấy còn có một hình ảnh nổi bật khác. Giữa một rừng những người hâm mộ áo đỏ là những nhóm mang trên mình màu áo đen. Hẳn là những ai theo dõi trận đấu qua truyền hình đều thắc mắc các CĐV áo đen ấy là ai mà cổ vũ máu lửa đến như vậy. Câu trả lời sẽ khiến bạn không bất ngờ. Họ chính là những thành viên của nhóm Ultras Hungary, nhóm CĐV cuồng nhiệt nhất ở Hungary.

Thực tế Ultras Hungary là sự kết hợp của nhiều nhóm Ultras khác nhau, trong đó hai nhóm lớn nhất là Ultras Ferencvaros và Ultras Ujpest. Không có gì phải ngạc nhiên, Ferencvaros và Ujpest cũng là hai trong số những đội bóng hàng đầu Hungary. Và khi không có các trận đấu của đội tuyển quốc gia, hai CLB này là những kỳ phùng địch thủ của nhau. Hai nhóm Ultra này vì thế cũng không thể cùng chiến tuyến. Mỗi trận derby giữa Ferencvaros và Ujpest do vậy đều vô cùng quyết liệt và căng thẳng. Không khí lúc nào cũng nóng hừng hực và ẩu đả là thứ “gia vị” không bao giờ thiếu trong những trận đấu này.  

Tuy nhiên ở EURO năm nay, hai nhóm ultra nói trên đã chủ động bắt tay, gạt bỏ những hiềm khích để cùng nhau hướng đến một mục tiêu chung, đó là tiếp lửa cho đội tuyển Hungary. Năm nay Hungary không may khi rơi vào bảng F tử thần với ba “ông kẹ” là Đức, Pháp và Bồ Đào Nha. Cộng với sự thiếu vắng của thần đồng bóng đá 20 tuổi Dominik Szoboszlai, Hungary bước vào giải đấu với vũ khí duy nhất nhưng cũng là mạnh nhất của họ: Tinh thần. Và nhóm Ultras Hungary chính là một trong những nhân tố chính để thúc đẩy tinh thần máu lửa và quyết liệt của các tuyển thủ.

Nói về các Ultra, trước hết phải nói tới sự máu lửa và sau đó là sự bài bản. Trước khi trận đấu diễn ra, họ tràn xuống đường với những chiếc áo phông màu đen đặc trưng, hò hét, gây náo loạn, gõ trống và đốt pháo sáng. Chưa dừng lại ở đó, họ còn tổ chức một cuộc diễu hành với sự tham gia của hàng nghìn người kéo dài trong hơn 2 tiếng đồng hồ, bắt đầu từ Đại lộ Andrássy cho tới tận SVĐ Ferenc Puskas. Trong suốt 2 tiếng đó, lực lượng chức năng không có lấy một phút nghỉ ngơi khi phải đối phó với cả vạn con người vô cùng hung hăng và đang ở trong tình trạng phấn khích tột độ.

Nhưng chính sự cuồng nhiệt có lúc hơi hoang dại ấy chính là một dạng năng lượng tích cực mà các cầu thủ Hungary rất cần vào lúc này. Bởi vậy, dù thua kém Bồ Đào Nha mọi mặt, họ vẫn có một trận đấu tuyệt vời và cầm cự được trong hơn 80 phút. Vấn đề là nguồn năng lượng ấy từ tích cực nhanh chóng chuyển thành tiêu cực khi Bồ Đào Nha liên tiếp ghi 3 bàn trong những phút cuối. Đó là lúc các mặt trái của các ultra lộ ra. Họ trở nên cay cú, bực bội và hung hăng. Bắt đầu từ những tiếng la ó, chửi rủa cùng “những ngón tay thối” hướng về Ronaldo khi anh ghi bàn. Rồi sau đó các Ultras áo đen tiếp tục làm loạn trên khán đài, khiến cho bộ phận an ninh phải một phen vất vả mới làm dịu được những cái đầu nóng.

Với các CĐV quốc tế, hay những người theo dõi EURO 2020 qua truyền hình, hình ảnh rằng CĐV áo đen trên sân Ferenc Puskas thực sự là một hình ảnh lạ mắt và đầy ấn tượng. Nếu đẩy vấn đề lên, có thể xem đó là hình ảnh biểu tượng cho chiến thắng của thể thao nói riêng và nhân loại nói chung trước Covid-19. Nhưng với những người dân Hungary, các nhóm Ultra cuối cùng vẫn là “con dao hai lưỡi”. Chỉ mong trong những trận đấu tới, các ultra sẽ luôn giữ được tình yêu cháy bỏng với đội tuyển, duy trì được ngọn lửa đam mê, nhưng đặc biệt phải có được một cái đầu đủ lạnh để cổ vũ thật văn minh. Để rồi trong các trận đấu tiếp theo của Hungary, tất cả có thể cùng tự hào hô vang: “RIA RIA HUNGARIA”.   

Về tác giả

Tác giả Thiện Thành tên đầy đủ là Nguyễn Thiện Thành, hiện là sinh viên đang theo học ở Trường Đại học Corvinus ở Budapest. Thành tự nhận là một người đam mê bóng đá và là fan cuồng của Cristiano Ronaldo và đội tuyển Bồ Đào Nha.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x