EURO 1992 kể mãi câu chuyện cổ tích Đan Mạch

BONGDAPLUS
15:00 ngày 14-04-2021
Đan Mạch có truyện cổ tích của Hans Christian Andersen làm cho trẻ con mê mẩn. Nhưng còn hơn cả Andersen, thầy trò HLV Richard Moeller Nielsen lại làm cho người lớn trên khắp thế giới bàng hoàng vì “truyện cổ tích có thật” của họ: vô địch EURO 1992 dù không qua nổi vòng loại.

ĐIỀU KỲ DIỆU NHẤT LỊCH SỬ EURO

Khi được thông báo phải nhanh chóng có mặt để thay chỗ ĐT Nam Tư - đội bị loại khỏi VCK EURO 1992 vì lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc, HLV Moeller Nielsen của Đan Mạch đang bận… sửa bếp. Đấy là kế hoạch mà ông đã định sẵn trong kỳ nghỉ Hè năm đó.

Và khi HLV Moeller Nielsen đã sẵn sàng giao lại công việc sửa bếp cho một kỹ sư chuyên nghiệp, thì các tuyển thủ Đan Mạch như Peter Schmeichel, Flemming Povlsen, Brian Laudrup cũng đâu ngại hủy bỏ kỳ Hè đã lên kế hoạch của họ. Từ khắp các bãi biển thơ mộng ở vùng Caribbe hoặc Địa Trung Hải, các cầu thủ Đan Mạch lục tục trở về, tề tựu ở thời điểm chỉ đúng 2 tuần trước khi VCK EURO 1992 khai diễn.

Tất nhiên, chẳng ai chờ đợi điều gì đáng kể từ một diễn viên đóng thế. Đành rằng đấy chỉ là một đội bóng tầm thường (nên mới đứng dưới ĐT Nam Tư ở vòng loại), nhưng ĐT Đan Mạch không được kỳ vọng còn vì họ đã mất đi trụ cột duy nhất đáng gọi là ngôi sao thế giới ở thời điểm ấy: Michael Laudrup.

Vì những bất đồng sâu sắc nên ngôi sao này không nhìn mặt HLV Moeller Nielsen. Đã vậy, làm sao ĐT Đan Mạch chống đỡ nổi với các ĐT như Anh, Pháp và chủ nhà Thụy Điển ở cùng bảng đấu, khi họ chỉ có đúng 2 tuần chuẩn bị?

Phòng thủ “đổ bê tông” là cách đơn giản nhất. Và Moeller Nielsen đã chọn cách ấy, dù ông vẫn có Brian Laudrup để thay thế chất nghệ sĩ của anh ruột mình là Michael Laudrup.  

Hoàng tử Brian Laudrup đã thay thế xuất sắc vai trò của ông anh Michael trong việc đưa Đan Mạch đến chức vô địch

Cách chơi phòng thủ bằng số đông và chặt chẽ chỉ giúp Đan Mạch không bị đè bẹp, chứ cũng chẳng hay ho gì, trong suốt vòng bảng. Họ thủ hòa không bàn thắng với ĐT Anh ở trận ra quân, thua ĐT Thụy Điển 0-1 ở trận kế tiếp, và chuẩn bị về nước một cách thầm lặng khi bị ĐT Pháp dẫn 1-0 ở trận cuối cùng.

Đến đây, phép lạ bắt đầu hiện ra. Hai bàn liên tiếp trong vòng 12 phút chót bất ngờ đưa ĐT Đan Mạch qua vòng bảng, vì xếp trên đội Pháp của Eric Cantona và Jean-Pierre Papin về chỉ số phụ.

Không phải chịu bất cứ áp lực nào, các tuyển thủ Đan Mạch bỗng trở nên hưng phấn tột độ. Họ lại thắng ĐT Hà Lan của Dennis Bergkamp và Van Basten nhờ loạt sút luân lưu ở vòng bán kết và thắng cả ĐT Đức với tỷ số 2-0 trong trận chung kết.

Cần nhớ: HLV Franz Beckenbauer từng nói trước khi EURO 1992 khai diễn: “Còn ai có thể thắng ĐT Đức, khi họ đang giữ ngôi vô địch World Cup, lại được bổ sung các cầu thủ hay nhất từ Đông Đức?”.

Có thể khẳng định: ĐT Đan Mạch vô địch EURO 1992 là một trong những bất ngờ lớn nhất trong lịch sử bóng đá đỉnh cao. Và cũng phải nói thêm: nếu không có “phép lạ Đan Mạch”, EURO 1992 đã là giải bóng đá lớn tồi tệ nhất, với tỷ lệ ghi bàn tồi tệ và mọi siêu sao hàng đầu thế giới đều mờ nhạt.

Chức vô địch EURO 1992 của Đan Mạch đúng là một câu chuyện cổ tích

NHỮNG ĐIỀU ĐÁNG NHỚ CỦA EURO 1992

  • EURO 1992 có lẽ là giải đấu chịu ảnh hưởng nhiều nhất của những biến động chính trị. ĐT Nam Tư bị loại vì lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc. ĐT Liên Xô dự giải với tên “Cộng đồng các quốc gia độc lập” CIS, gồm đại diện của 12 nước trong Liên Bang Xô Viết cũ (trừ Estonia, Latvia, Lithuania). ĐT Đức cũng là đội tuyển thống nhất, với sự bổ sung các thành viên từ Đông Đức như Andreas Thom, Matthias Sammer, Thomas Doll.  
  • Chiến thắng của ĐT Đan Mạch diễn ra chỉ vài ngày sau một cuộc trưng cầu dân ý, với kết quả là người dân Đan Mạch không muốn gia nhập EU. Bộ trưởng ngoại giao Uffe Ellemann-Jensen phát biểu: “Nếu chúng ta không thể gia nhập vào nhóm cuộc họ, thì tốt nhất là chúng ta thắng họ”.
  • Đây là giải bóng đá lớn đầu tiên mà tên của cầu thủ được in trên lưng áo. ĐT Pháp (do Michel Platini huấn luyện) là đội tuyển đầu tiên toàn thắng ở vòng loại EURO. ĐT Scotland góp mặt lần đầu tiên ở đấu trường này.  
Trận chung kết gây sốc giữa Đan Mạch và Đức tại EURO 1992

Tổng quan Euro 1992

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x