Người Tây Ban Nha học cách yêu Pique lần nữa

Hoàng Việt Hoàng Việt
20:57 ngày 14-06-2016
Đã không còn những tiếng la ó dành cho Gerard Pique mỗi khi trung vệ này khoác lên mình chiếc áo đỏ của La Roja. Thay vào đó, người Tây Ban Nha đang học cách yêu Pique.
Gerard Pique là công thần trong kỷ nguyên rực rỡ nhất của bóng đá Tây Ban Nha. Anh chính là người đã góp phần không nhỏ giúp La Roja giành chức vô địch World Cup 2010 và EURO 2012. Tuy nhiên, Pique lại không nhận được sự yêu mến của chính CĐV Tây Ban Nha. Trong quá khứ, thường xuyên có những tiếng la ó dành cho Pique từ khán đài khi anh khoác lên mình chiếc áo màu đỏ của Tây Ban Nha, đơn giản vì anh là người Catalan chính gốc.

Người Catalan luôn đấu tranh để giành quyền tự trị, tách mảnh đất này ra khỏi lãnh thổ Tây Ban Nha. Vì thế CĐV Tây Ban Nha luôn nghi ngờ tình yêu với màu cờ sắc áo mà Pique mang trên mình mỗi khi làm nhiệm vụ quốc tế. Tuy nhiên, mọi thứ đang dần biến chuyển. Người Tây Ban Nha đang học cách yêu Pique bởi họ không thể ghét bỏ trung vệ xuất sắc này.

Trước trận đấu với Cộng hòa Czech ở lượt đầu tiên bảng D EURO 2016, HLV Vicente Del Bosque đã lo ngại khả năng Tây Ban Nha bị thủng lưới vì các tình huống cố định. Tuy nhiên, Pique đã ném những suy nghĩ đó ra khỏi đầu ông thầy đáng kính. Anh giữ vững sự chắc chắn cho khung thành David de Gea trong những pha bóng như thế. 

Pique đánh đầu tung lưới Cộng hòa Czech
Pique đánh đầu tung lưới Cộng hòa Czech

Thêm nữa, Pique còn ghi bàn thắng quý như vàng ở phút 87, mang về chiến thắng nhọc nhằn cho Tây Ban Nha. Đây là lần đầu tiên trong 4 giải đấu gần nhất, La Roja giành trọn 3 điểm ngày ra quân. 2 năm trước ở World Cup 2014, họ bị Hà Lan vùi dập thê thảm 1-5. Tây Ban Nha hòa Italia ở EURO năm 2012 và thua Thụy Sỹ tại World Cup 2010 trong trận đầu tiên ở giải đấu.

Chiến thắng trước Cộng hòa Czech có thể không trọn vẹn, khi Tây Ban Nha bộc lộ ít nhiều điểm yếu, nhưng HLV Del Bosque vẫn có quyền hài lòng. Trong tay ông đang là một đội Tây Ban Nha thực sự đoàn kết. Khi Pique ăn mừng bàn thắng, trên vai anh là một Sergio Ramos rạng rỡ. Một cầu thủ đại diện cho “thế lực” Madrid, một là hình ảnh của Catalan và Barcelona, đang rất hòa hợp với nhau.

Hình ảnh cả 2 ăn mừng trước hơn 7.000 CĐV Tây Ban Nha mang đầy ý nghĩa. Sau trận đấu, Pique đã đăng lên Twitter của mình dòng chữ: “Tôi cho rằng không cần phải nói bất kỳ điều gì khác. Chúng tôi là một đội bóng tuyệt vời”. 

Ramos trả lời bằng một bình luận ngắn gọn “Equipazo”, nghĩa là “đội vĩ đại”.

Pique cùng Ramos ăn mừng bàn thắng trước khán đài CĐV Tây Ban Nha
Pique cùng Ramos ăn mừng bàn thắng trước khán đài CĐV Tây Ban Nha

Trước đó, Pique đã ăn mừng chiến thắng bằng cách vui chơi với cậu con trai Milan trên SVĐ Toulouse. Đáng chú ý, anh đã diện cho Milan chiếc áo ĐT Tây Ban Nha. Những hành động kéo gần sự đoàn kết đó đã giúp Pique nhận được rất nhiều sự thiện cảm của CĐV Tây Ban Nha và bịt miệng những kẻ tin rằng anh không muốn cống hiến cho La Roja.

Cộng với những màn trình diễn xuất sắc trên sân cỏ, không còn lý do nào để ghét bỏ Pique. Như cái cách tờ Sport xứ Catalan giật tít trên trang nhất sau trận đấu của Tây Ban Nha với Cộng hòa Czech: “Họ sẽ huýt sáo ai bây giờ?”. Đúng thế, không còn những tiếng la ó, người Tây Ban Nha đang học cách yêu Pique.

Khi Pique bước lên xe buýt về khách sạn sau trận đấu, một nhà báo Tây Ban Nha nói với anh rằng ông chụp được bức ảnh của trung vệ này cùng cậu con trai trên sân. Pique đáp lại: “Gửi bức ảnh đó cho tôi, cảm ơn”. Nhà báo đó nói: “Không, chúng tôi mới cần cảm ơn, Gerrard”. Đó là tất cả những gì người Tây Ban Nha muốn nói với Pique lúc này. “Cảm ơn, Gerrard Pique!”.

Pique vui đùa cùng cậu con trai Milan
Pique vui đùa cùng cậu con trai Milan
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x