Nước Pháp & 10 năm không chung kết

Đã 10 năm kể từ trận chung kết World Cup 2006 giữa Pháp và Italia, không còn một đội bóng Pháp nào (ĐT Pháp và CLB) đặt chân vào một trận chung kết. Đó là hiện tượng bất thường hay xu thế không tránh khỏi?
Chẳng có gì là bất thường ở đây. Bóng đá Pháp đã suy giảm sức cạnh tranh ở mọi cấp độ. ĐT Pháp không đi quá được vòng tứ kết tại các giải đấu lớn kể từ sau World Cup 2006. Còn tại đấu trường CLB, Lyon là đội duy nhất lọt vào vòng bán kết các cúp châu Âu trong 10 năm qua. Nhưng chiến công của Lyon cũng chẳng hiển hách gì, khi họ vượt qua người đồng hương Bordeaux tại tứ kết Champions League 09/10.

Nhưng đó là khía cạnh tập thể. Còn nhìn dưới góc độ cầu thủ, người Pháp chẳng việc gì phải xấu hổ. Ngoại trừ hai năm 2007 và 2010, trong 10 năm trở lại đây các cầu thủ Pháp đều nâng cúp Champions League. 

Không ai nghi ngờ đẳng cấp của Ludovic Giuly (cùng Barcelona năm 2006), Patrice Evra và Mickael Silvestre (M.U 2008), Thierry Henry (Barca 2009), Eric Abidal (Barca 2011), Florent Malouda (Chelsea 2012), Franck Ribery (Bayern Munich 2013), Karim Benzema, Raphael Varane (Real Madrid 2014 và 2016) và Jeremy Mathieu (Barcelona 2015).

Cầu thủ Pháp vẫn chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất, và giành những danh hiệu cao quý nhất. Chỉ có các đội bóng Pháp thua sút các đồng nghiệp ở châu Âu. Bởi đơn giản những ngôi sao người Pháp không chơi bóng tại Ligue 1. Vậy còn PSG, tại sao họ vẫn chỉ loanh quanh ở vòng tứ kết Champions League? 


Đừng quên suy cho cùng đó vẫn là một đội bóng Ligue 1, do một HLV người Pháp dẫn dắt. Ở đó, chuyện đi tập sớm hay muộn không thành chuyện lớn như tại Premier League. Tính chuyên nghiệp luôn là vấn đề với các đội bóng Ligue 1, và tầm vóc là thứ mà các HLV người Pháp vẫn tìm kiếm.

Những điểm yếu cố hữu đó đang được hạn chế tối đa ở đội bóng của Deschamps. Cựu HLV Juventus xây dựng một tập thể cho tham vọng vô địch EURO 2016, dựa trên hai tiêu chí quan trọng là tính kỷ luật và tinh thần đoàn kết. Tất nhiên, Laurent Blanc hay Raymond Domenech cũng hướng tới điều đó, song không ai làm tốt bằng Deschamps đến mức...

Samir Nasri và Franck Ribery phải tuyên bố từ giã ĐTQG. Họ không chịu nổi thái độ cứng rắn của Deschamps. Một HLV giành chiến thắng trước những cái tôi lớn, đó là điều chưa từng xảy ra ngay cả dưới thời Zidane. Deschamps đã xây được cái nền vững vàng là một tập thể gắn kết mà ở đó tất cả phấn đấu vì cái chung.

Deschamps may mắn hơn người tiền nhiệm Blanc khi sở hữu đông đảo những cầu thủ tài năng. Kể từ thời Zidane, đây là lần đầu tiên mà Pháp có thể tung ra hai hàng công ở đẳng cấp hàng đầu, và tuyến giữa mạnh nhất kể từ World Cup 2006. Họ thiếu một thủ lĩnh như Zidane? Deschamps không quan tâm nhiều tới điều đó. Bởi chính ông mới là thủ lĩnh đích thực.

Trong 10 năm qua, không có đội bóng Pháp nào hài hòa và mạnh mẽ bằng Les Bleus lúc này. 10 năm không vào chung kết là quá đủ cho một cơn khát dài.

Patrick Urbini là cây bút thể thao nổi tiếng tại Pháp. Ông từng làm việc cho tờ L’Equipe từ năm 1981 tới 2004. Sau đó, Urbini chuyển sang viết cho tờ France Football từ đó tới nay.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x