Chạy 97m trong 14,2 giây, Ronaldo phá dớp trước ĐT Đức

Hà Trang
23:38 ngày 19-06-2021
Đức từng là nỗi ám ảnh lớn nhất của Bồ Đào Nha và riêng cá nhân Ronaldo. Tuy nhiên, ở lượt trận thứ 2 vòng bảng EURO 2020, CR7 rốt cuộc cũng làm được điều mà mình từng thất bại ở 4 lần đối đầu trước.

Trận hòa bất ngờ của Pháp trước Hungary đẩy kịch tính của đại chiến Bồ Đào Nha vs Đức lên cao hơn nữa. Trước trận, đội bóng đến từ bán đảo Iberia có lợi thế hơn khi đã có 3 điểm làm vốn, trong khi Cỗ xe tăng vẫn trắng tay. 

Đây là thời điểm Đức đang suy yếu nhất và là cơ hội không thể tốt hơn để Ronaldo phá dớp. Trong sự nghiệp, Ronaldo từng 4 lần gặp Đức ở các giải đấu lớn. Tuy nhiên, CR7 lại chưa từng ghi bàn vào lưới Cỗ xe tăng nói chung và Neuer nói riêng.

Quay lại với trận đấu ở Munich, ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà tràn lên tấn công phủ đầu. Ngay phút thứ 5, Đức đã làm tung lưới của Bồ Đào Nha nhưng bàn thắng của Robin Gosens không được công nhận do lỗi việt vị.

Đúng 10 phút sau, Bồ Đào Nha đáp trả mạnh mẽ. Xuất phát từ một đường phản công chớp nhoáng, Jota thoát xuống bên cánh trái và có có cơ hội đối mặt với Neuer. Tuy nhiên, thay vì dứt điểm, Jota lại chơi đồng đội và căng ngang cho Ronaldo dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. CR7 cuối cùng cũng tìm được mành lưới của Đức, đồng thời có pha lập công thứ 3 tại EURO 2020. Tuy chỉ là pha đệm bóng đơn giản nhưng cũng cần nhấn mạnh rằng trong pha phản công của Bồ Đào Nha, Ronaldo đã chạy từ sân nhà sang sân đối phương để dứt điểm. Theo thống kê là 97m chỉ trong 14,2 giây.

Ronaldo đã phá dớp trước Đức

Quay lại với những lần vô duyên trước đây của Ronaldo trước Đức. World Cup 2006 là lần đầu tiên trong sự nghiệp Ronaldo có cơ hội đụng độ Đức. Ở giải đấu đó, Bồ Đào Nha đối đầu với Cỗ xe tăng ở trận tranh hạng Ba. Đức khi ấy có lợi thế sân nhà, cùng với một đội hình giàu kinh nghiệm. Còn CR7 khi đó cũng đã bước ra ánh sáng khi gây ấn tượng ở EURO 2004 và toả sáng ở M.U. Tuy nhiên, lần đụng độ đầu tiên với Đức là kỷ niệm buồn của Ronaldo khi anh không ghi được bàn nào, đồng thời Bồ Đào Nha thảm bại 1-3. 

Hai năm sau đó, ở EURO 2008, Bồ Đào Nha được dẫn dắt bởi HLV Scolari đối đầu với Đức ở tứ kết. CR7 khi đó đã là ngôi sao lớn của bóng đá thế giới. Nhưng khi gặp lại Cỗ xe tăng, thêm một lần nữa Ronaldo ôm hận. Bồ Đào Nha nhận thất bại 2-3 và CR7 cũng không thể điền tên mình trên bảng điện tử. 

Bẵng đi một thời gian, 4 năm sau, Ronaldo mới có dịp gặp lại Đức ở vòng bảng EURO 2012. Lúc này, CR7 đã 1 lần giành Qủa bóng vàng châu Âu, 1 lần là Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA. Nhưng thành tích của anh khi gặp Cỗ xe tăng vẫn không được cải thiện. Ronaldo tiếp tục tịt ngòi và Bồ Đào Nha thua trận 0-1. 

Hai năm sau, tới World Cup 2014, CR7 đã bổ sung vào bộ sưu tập của mình 1 Qủa bóng vàng châu Âu nữa, nhưng Đức vẫn là cơn ác mộng của anh. Tại vòng bảng giải đấu trên đất Brazil, Ronaldo khi ấy đã đeo băng đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha, nhưng vẫn không cứu được đội nhà khỏi thảm bại 0-4 trước người Đức. Đó là một trong những thất bại nhục nhã nhất của Ronaldo cùng Bồ Đào Nha ở các giải đấu lớn. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x