Sau tất cả, người chiến thắng là Ronaldo

Dũng Phan
10:21 ngày 08-07-2016
Ngày 7/7/2016, hãy nhớ ngày đó những người yêu quý Ronaldo. Bởi đó là ngày mà chàng trai ấy đứng trên tất cả, đập tan mọi chỉ trích, sau khi anh tỏa sáng rực rỡ để đưa Bồ Đào Nha vào chung kết sau màn hạ gục Xứ Wales. Ở đó, anh là người mở ra chiến thắng và kiến tạo để Nani “kết liễu” đối thủ.
Anh đứng trên thế giới, một thế giới chỉ toàn những lời chỉ trích cay nghiệt nhắm vào anh. Anh đứng trên Messi, vào ngày đại kình địch của anh ngã xuống bùn đen trong án tù treo 21 tháng vì tội trốn thuế, cũng là ngày anh ghi bàn, kiến tạo để đưa Bồ Đào Nha vào đến trận chung kết EURO 2016. Anh đứng trên cả những Madridistas, những con người khắc nghiệt cho rằng đã nên đẩy anh đi ngay mùa Hè này, vì anh quá già, dù thực tế anh trẻ hơn Buffon 7 tuổi. Trong cái ngày họ tin Bernabeu đã có Gareth Bale để không cần anh nữa, là ngày anh hạ Bale trong cuộc đấu tay đôi một đối một.

Ronaldo, chỉ đến khi nhìn lại những điều mà anh chiến thắng. Ta mới thấy quanh anh có quá nhiều sự khắc nghiệt. Từ đối thủ đến cả đồng đội, từ antifan đến cả fan đội bóng anh khoác áo, họ đều đòi hỏi anh phải làm cái gì đó để họ không chỉ trích. Còn nếu chỉ tròn vai thôi, anh cũng gánh chịu sự giận giữ. Có phải thế mà Mario Balotelli cũng cảm khái: “Anh ấy không phải nỗi thất vọng. Anh ấy chỉ gây thất vọng với báo chí mà thôi.” Lúc này chỉ có Balotelli là cảm thông. Bởi góc nhìn của Balotelli là của một thiên tài ngỗ ngược, có phẩm chất nhưng không có nghị lực. Bởi thế khi Super Mario nhìn những gì Ronaldo làm, sẽ xuất hiện tâm lý ước sao có thể có một phần khát khao ấy ở trong con người mình. Còn người khác, lại thích đòi hỏi ở Ronaldo.

Ngày Ronaldo đưa Bồ Đào Nha đến trận chung kết EURO 2016. Người hâm mộ bóng đá đã vì quá ám ảnh cái tên của anh, vì đòi hỏi anh phải vô địch. Mà không nhìn thấy điều vĩ đại anh vừa làm được. Cristiano Ronaldo, trước khi anh khoác áo Bồ Đào Nha, đất nước này không thể đi đến một trận chung kết Euro/World Cup nào. Sau khi anh xuất hiện, họ có hai lần vào chung kết EURO.

Manchester United luôn tự hào về những số 7 thần thoại, đấy là George Best, là Bryan Robson, Eric Cantona hay David Beckham. Nhưng những cái tên xuất sắc ấy vẫn có số danh hiệu cá nhân lẫn tập thể đều không bằng “số 7” Cristiano Ronaldo. CR7 đã đứng trên các tiền bối, dù anh luôn phải nhận sự dè bỉu. Tương tự ở Real Madird, bạn sẽ không thể đào đâu ra một người đều đặn ghi 50 bàn mỗi mùa vẫn bị người ta rao bán. 


Vậy là cũng như ở Bồ Đào Nha, tại M.U hay Real, chàng trai này nếu như giống với người thường, có nghĩa sẽ để ý đến những “lời ong tiếng ve” ở xung quanh. Ắt hẳn sẽ hoang mang mà tự hỏi: ta đã làm gì, để bị vùi lấp đến như thế? 

Phải chăng, đến tận ngày anh giã từ sự nghiệp. Thế giới bóng đá này mới cho anh sự ghi nhận công bằng nhất? 

Nhà văn nổi tiếng người Mỹ - Bill Cosby - từng nói một câu rất bất hủ: “Tôi không biết chìa khóa của thành công là gì, nhưng chìa khóa của thất bại là cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người.” Thế giới bóng đá đang chứng kiến một con người như thế, những lời Ronaldo nói ra không phục vụ cho sự vừa lòng tất cả. Đấy là lý do vì sao anh bị ghét, phải hứng chịu mọi chỉ trích, dù anh có chơi tốt đến đâu. Nhưng những điều anh làm là cho chính đam mê và nghị lực của bản thân anh. Điều tạo nên thành công của anh hôm nay.

Nếu quay lại thời gian để lựa chọn sẽ là một người có sự cao ngạo ngất trời và một sự hãnh tiến tối đa nhưng bị ít nhiều ghét bỏ. Hay trở thành con người một màu, gắng vừa lòng tất cả. Người viết tin rằng, Ronaldo vẫn lựa chọn con người anh hôm nay. Vì đấy là điều đem đến cho anh chiến thắng.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x