Là một thành phố nhỏ ở phía Đông Bắc của Paris, Chantilly thật sự tuyệt đẹp và cổ kính với lâu đài, kiến trúc cổ xưa cùng người đân thân thiện. Chỉ có điều, giao thông ở thành phố này với chúng tôi lại chẳng thân thiện chút nào cả.
Phải mất gần 1 tiếng đồng hồ, nhóm phóng viên báo Bóng đá mới bắt được taxi từ ga tàu hỏa tới khu trung tâm thành phố - nơi mà đội tuyển Anh quyết định lựa chọn làm địa điểm đóng quân trong chiến dịch VCK EURO 2016.
Chiều đi đã chật vật, chiều về lại càng khó hơn. Quãng đường từ trung tâm trở lại ga khoảng chừng 10 cây số. Nhưng chẳng có tài xế taxi nào đồng ý đưa chúng tôi trở lại ga. Lý do bởi vì quãng đường chở khách theo họ là… quá ngắn.
VIDEO: Từ Paris - ĐT Anh đã có mặt tại Pháp |
---|
Không taxi, chúng tôi chuyển sang phương án chọn xe bus. Phương tiện di chuyển này được cái là miễn phí. Song cũng phải hơn nửa giờ đồng hồ mới có một chuyến đi. Bế tắc. Nhóm phóng viên quyết định nhờ một người bán kem gần lâu đài Domaine de Chantilly để gọi taxi hộ.
Đó là một người phụ nữ rất nhiệt tình. Không chỉ bán kem ngon giá rẻ mà cô còn sẵn sàng gọi tới 2 cuộc điện thoại cho một tài xế quen tới đón chúng tôi. Vậy nhưng vận may một lần nữa không mỉm cười với nhóm phóng viên chúng tôi. Bởi sau 1 tiếng chờ đợi, vẫn chẳng có chiếc xe nào tới.
Phóng viên báo Bóng đá được sự hỗ trợ nhiệt tình của một người bán kem gần lâu đài Domaine de Chantilly
Cuối cùng, chúng tôi đành đi ké xe bus đưa đón học sinh ra gần ga, rồi cuốc bộ nốt quãng đường còn lại. Đã vậy khi đến ga, chúng tôi lại phải chờ thêm 40 phút vì tàu trễ chuyến. Rồi khi trên tàu lại bị một kẻ trộm ranh mãnh “hỏi thăm”.
Dẫu sao thì cuối cùng nhóm phóng viên cũng trở lại Paris, kết thúc một hành trình dài nhiều mồ hôi, nước mắt nhưng cũng nhiều trải nghiệm thú vị.
Một số hình ảnh ở thành phố Chantilly:
Lâu đài Domaine de Chantilly được khởi công từ năm 1358 và phải đến năm 1882 mới có thể được hoàn thiện. Lâu đài này là một quần thể kiến trúc bao gồm hai công trình nổi tiếng. Một là nhà thờ Petit Chateau xây dựng năm 1560 và hai là tòa lâu đài Grand Château, vốn bị phá hủy bởi chiến tranh và được xây dựng lại những năm 1870 của thế kỷ 19
Hiện tại, lâu đài Domaine de Chantilly được sử dụng làm bảo tàng. Đây cũng là nơi có phòng triển lãm tranh đẹp nhất nước Pháp
Quãng đường từ ga tàu đến trung tâm thành phố Chantilly khoảng chừng 10 cây số
Phía trước lâu đài Domaine de Chantilly, nơi giới thiệu những khu vực tham quan trong tòa lâu đài đồ sộ và cổ kính
Thư viện đồ sộ, nơi chưa hàng chục nghìn đầu sách của lâu đài
Phòng trưng bày tranh, nơi được xem là đẹp nhất nước Pháp
Không gian một căn phòng trong lâu đài Domaine de Chantilly, nơi mà các vương công quý tộc ở trong quá khứ
Căn phòng như được "dát vàng"
Quang cảnh lâu đài nhìn từ trên cao
Phóng viên báo Bóng đá đứng trước khu vực bảo tàng về các loài ngựa của lâu đài
Đây là địa điểm hấp dẫn để các cặp tình nhân chụp ảnh cưới. Ngoài ra, họ cũng bị cuốn hút bởi món kem ngon và rẻ kế bên lâu đài.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn