Tây Ban Nha tại EURO 2020: Bò tót không chắc chắn

Hà Trang
16:51 ngày 05-06-2021
Đã xa rồi cái thời Tây Ban Nha mặc định là cửa trên, mặc định là đội kiểm soát trận đấu, mặc định là đội chiến thắng. Thầy trò Luis Enrique đến EURO 2020 với một tâm thế mơ hồ thật sự.

"Tôi không lo lắng việc chúng tôi chỉ thắng được 1 trong 5 trận gần nhất", Enrique chia sẻ vào hồi tháng 3 năm nay, sau trận hòa 1-1 với Hy Lạp ngay trên sân nhà ở Vòng loại World Cup 2022. 

Enrique nhấn mạnh rằng không có hồi chuông báo động nào phải rung lên. Tỷ số trên chỉ diễn tả mặt số liệu khô khan chứ không đại diện cho điều gì. Hy Lạp đã may mắn, họ ghi bàn với chỉ 1 cú sút trúng đích và đó là quả penalty. 

Và chiến thắng duy nhất mà Enrique nói lại là trước người Đức. Khi đó, Tây Ban Nha thắng... 6-0. Bạn không nhìn hay nhớ nhầm đâu, La Roja đã ghi 6 bàn và có một màn trình diễn hoàn hảo.

Tây Ban Nha từng thắng tưng bừng Đức 6-0

Hai trận đấu kể trên cách nhau 4 tháng và phải chăng sau khoảng thời gian ít ỏi đó, Tây Ban Nha đã trở thành một đội bóng khác? Một câu hỏi cụ thể hơn, trình độ của Tây Ban Nha đang ở mức nào? Họ đang rơi vào một trạng thái không chắc chắn để người ta có thể định danh.

Trên thực tế, có vẻ như Enrique cũng muốn xóa cái "định danh" đó khỏi tâm trí các cầu thủ và người hâm mộ. Khi Enrique lên nắm quyền Tây Ban Nha, ông nói danh sách sơ bộ mà ông muốn triệu tập lên tới 74 cầu thủ.

Enrique luôn mở rộng tầm mắt để không bỏ xót điều gì. "Tôi muốn có một đội hình chính nhưng điều đó không phải là tất cả và sẽ thật ngu ngốc khi cứ khăng khăng làm như thế", ông nói. "Việc triệu tập cho EURO sẽ phụ thuộc vào tình trạng của cầu thủ trong 2 tháng cuối mùa giải. Nếu họ không thể hiện tốt trong thời gian đó, có rất ít cơ hội để lên tuyển".

Như Enrique nói, ông đề cao phong độ. Thế nên, khi chọn 11 cái tên tốt, có phong độ cao thì họ đã tạo ra một chiến thắng khá dễ dàng trước Đức. Hôm đó, mọi thứ đều đúng nơi của nó: Tây Ban Nha tấn công có ý đồ, họ nhanh nhẹn, quyết đoán và hiệu quả. Và dường như đã tìm ra một bộ khung hoàn chỉnh.

Nhưng lại có những trận đấu rất thất vọng trước các đối thủ yếu

Nhưng trước Hy Lạp, 9 trên 11 cầu thủ đá chính ở trận hôm trước cũng xuất phát. Chỉ có Sergi Roberto và Pau Torres không tham dự do chấn thương. Nhưng tỷ số thì như ai cũng đã thấy, nó rất thất vọng.

La Roja ngày hôm đó chơi thiên về phòng ngự nhưng lại có âm hưởng của phiên bản World Cup 2018, họ chiếm giữ thế trận nhưng gặp khó khăn trong việc tạo cơ hội ghi bàn trước hàng thủ xe bus. 

Nhưng giờ, khi EURO 2020 đang cận kề, Enrique vẫn tự tin rằng đội bóng của ông có trình độ tương đương Bỉ, Pháp, Italia, Hà Lan, Đức... những ứng viên vô địch. Nhưng đó là trong những ngày đẹp trời, còn nếu vào hôm không có ánh nắng, có khi Bắc Macedonia cũng có thể khiến Bò tót ôm hận.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x