Tây Ban Nha thua Georgia: Báo động màu đỏ nhạt

Ngọc Trung
11:07 ngày 08-06-2016
Thất bại trước Georgia của Tây Ban Nha là một kết quả không thể chấp nhận được. Nhưng trận thua ấy không thể khiến các nhà ĐKVĐ châu Âu sụp đổ.

KỊCH HAY CÒN Ở PHÍA TRƯỚC

Tây Ban Nha vừa để thua Georgia, đội bóng xếp thứ 137 trên BXH FIFA. Đó chỉ là một trận giao hữu, nhưng không hề vô thưởng vô phạt, vì nó diễn ra ngay trước thềm EURO 2016. Thất bại ấy gióng lên hồi chuông báo động cho các nhà ĐKVĐ châu Âu.

Chính HLV Vicente Del Bosque cũng phải thừa nhận: “Đây là một kết quả đầy thất vọng. Chúng tôi chơi không tệ, nhưng chúng tôi đã không thể xuyên thủng hàng phòng ngự kín kẽ của đối phương”.

Trước đối thủ, như đã nói, đứng tận vị trí thứ 137 trên BXH FIFA, Tây Ban Nha áp đảo hoàn toàn về mặt thế trận là điều đương nhiên. Suốt 90 phút, La Furia Roja kiểm soát bóng tới 72%, được hưởng 11 quả phạt góc và tung ra 18 cú dứt điểm.

Vazquez là cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất của Tây Ban Nha đêm qua dù chỉ ra sân 45 phút
Vazquez là cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất của Tây Ban Nha đêm qua dù chỉ ra sân 45 phút

Tuy vậy, không một lần các nhà ĐKVĐ châu Âu có thể đưa được bóng vào lưới. Mũi nhọn Aritz Aduriz tỏ ra khá cùn và không phù hợp với lối chơi ban bật nhỏ. Bàn thắng của Georgia đơn giản là hệ quả của sự bế tắc mà thầy trò Vicente Del Bosque gặp phải trong suốt hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, Tây Ban Nha thi đấu khởi sắc hơn nhờ sự xuất hiện của Andres Iniesta, Koke và Lucas Vazquez. Sự cơ động của Vazquez chính là điểm nhấn trong lối chơi của La Roja và khiến Del Bosque phải suy nghĩ.

Trong mọi sơ đồ chiến thuật, mỗi cầu thủ sẽ có một nhiệm vụ nhất định và vấn đề của Tây Ban Nha là trên hàng công thừa người làm bóng và dứt điểm và thiếu những cầu thủ tích cực di chuyển. Khi lầm vào bế tắc, một cầu thủ như thế là rất quan trọng.

Trận đấu đêm qua cho thấy Iniesta là cầu thủ không thể thay thế
Trận đấu đêm qua cho thấy Iniesta là cầu thủ không thể thay thế

Về trường hợp của Iniesta và Koke, rõ ràng bộ đôi này thi đấu ấn tượng hơn hẳn cặp Fabregas-Thiago ở khu trung tuyến. Iniesta mềm mại uyển chuyển hơn Fabregas còn Koke mạnh mẽ quyết liệt hơn Thiago. Thế nên bộ đôi này xứng đáng được Del Bosque trao niềm tin.

Cuối cùng, nói đi cũng phải nói lại, khi mà EURO 2016 đã cận kề, mọi cầu thủ đều có tâm lý giữ chân, do đó sẽ không ra sân với tất cả sự nhiệt huyết. Như Del Bosque nhận định: “Chúng tôi còn cả một thách thức lớn phía trước và trận thua này không thể khiến chúng tôi sụp đổ. Chúng tôi sẽ bước vào giải vô địch châu Âu với tất cả sự nhiệt tình và sẽ không còn dấu vết sự sợ hãi”. Nói cách khác, kịch hay còn ở phía trước.

CASILLAS HAY DE GEA?

Lựa chọn giữa phong độ hay kinh nghiệm trong khung gỗ là một bài toán khó dành cho Del Bosque. So sánh về phong độ, David de Gea rõ ràng ăn đứt Iker Casillas. Suốt 2 mùa giải qua, người ta trầm trồ với những pha cứu thua ngoạn mục của De Gea bao nhiêu thì chế nhạo những tình huống sai lầm ngớ ngẩn của Casillas bấy nhiêu.

Chọn Casillas hay De Gea là bài toán khó dành cho Del Bosque
Chọn Casillas hay De Gea là bài toán khó dành cho Del Bosque

Nhưng trong bóng đá, phong độ chỉ là một trong nhiều thước đo. Xét về kinh nghiệm, Casillas là tượng đài vĩ đại của bóng đá Tây Ban Nha còn De Gea chỉ là cậu bé chập chững bước những bước đầu tiên trên con đường đi vào ngôi đền cho những huyền thoại.

Nhưng không chỉ là một tượng đài, Casillas còn mang trọng trách thủ quân và là người giàu kinh nghiệm nhất. Khi đội bóng gặp khó khăn, cựu cầu thủ Real mới là nhân vật có thể vực dậy tinh thần đồng đội chứ không phải De Gea.

Và trong bóng đá luôn có thứ vượt ra mọi toan tính, đó lá cái duyên. Casillas có cái duyên ấy tại đội tuyển và De Gea thì chưa. Không chỉ là những chiến tích vĩ đại trong quá khứ, thống kê chỉ ra rằng 20 tháng qua Tây Ban Nha để thua 8 bàn, De Gea lọt lưới quá nửa trong số ấy (5 bàn) còn Casillas giữ sạch lưới.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x