Từ Paris: Người Việt bức xúc vì không có vé xem EURO

Đang loanh quanh tìm hiểu đám cò vé Paris, chúng tôi vô tình gặp được một người Việt đam mê trái bóng tròn và rất mong muốn được vào sân xem bóng đá.
Trao đổi với người đồng hương mới quen thì được biết anh tên là Nguyễn Duy Châu, chủ một shop nail (tiệm làm móng) ở quận 13. Anh Châu đã sang Paris lập nghiệp được hơn chục năm nay và cũng là một người rất hâm mộ trái bóng tròn.

Theo những gì anh kể lại thì trước đây anh hay theo dõi đội tuyển Pháp ở những trận giao hữu. Nay do EURO được tổ chức ở Pháp, nên anh Châu cũng rất muốn có được tấm vé xem trực tiếp đội tuyển yêu thích của mình thi đấu.

Nhưng ước mơ là một chuyện, hiện thực lại là chuyện khác. Anh Châu chia sẻ với chúng tôi rằng bản thân đã thử rất nhiều cách mà cơ hội có được tấm vé quý giá vẫn không mỉm cười với anh.

VIDEO: Người Việt làm việc tại Pháp khổ sở với vé xem EURO


Để sở hữu chiếc vé này, anh Châu đã thử đi theo đường chính ngạch (tức là hàng chuẩn do chính phủ ban hành) nhưng vé thì nhỏ giọt, và không hề sẵn có để bán cho dân chúng. Đi theo đường vòng là mua vé trên mạng thì toàn những vé lừa đảo do những kẻ bất chính đăng lên hòng kiếm chút lợi từ những người cả tin. Còn vé chợ đen thì phải tìm đến lực lượng cò xung quanh Stade de France, nhưng cũng rất ít và giá thì lại cực chát.

Anh Châu tỏ ra rất bức xúc do không mua được vé theo đường chính ngạch mà phải đi tìm "cò" để thoả mãn cơn khát bóng đá. Tuy nhiên, gặp "cò" cũng không xong vì họ đẩy giá vé lên mức khá vô lý, điển hình như một tấm vé được hét 300 euro thì chỉ gọi là được vào sân còn muốn xem phải dùng ống nhòm. 

Cũng theo chia sẻ của anh Châu, chuyện mua lại vé giá rẻ trên các diễn đàn là rất khó. Bạn bè anh đều đã thử mua và cái họ nhận được đều là vé giả. 

Theo quan sát của tôi, "cò" vé ở Pháp không chỉ sở hữu 1-2 tấm vé, có người sở hữu 5 cặp là chuyện thường. Người thì sẵn sàng chìa vé thật mời chào, cũng có người chụp lại cho khách xem qua điện thoại rồi thuyết phục mãi mới chịu lôi ra. Đương nhiên tất cả những hình ảnh như vậy đều bị chúng tôi ghi lại được.

Hình ảnh một cò đang lôi vé ra giao dịch
Hình ảnh một cò đang lôi vé ra giao dịch

Chán nản với thực trạng khó khăn, anh chia sẻ rằng có lẽ sẽ cố gắng một chút để chờ đợi những tấm vé chợ đen của đám cò. Còn nếu đen đủi hơn nữa thì anh sẽ học tập những người bạn của mình là bố trí một màn hình to tại nhà riêng để tụ tập anh em có cùng sở thích, chia sẻ đam mê trong mùa EURO.

Chân dung đám cò vé chợ đen tại Paris:



Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x